1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc khó nói ...............giới tính 198x...........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    MatBuon_HN ơi .... Anh thấy em có vẻ là 1 người nội công thâm hậu quá nhỉ .... cái gì cũng biết ..... và có những cái đến cả bản thân đàn ông bọn anh cũng ko cảm nhận được thì em cũng có thể cảm nhận được ..... có lẽ phải nhờ MB làm cố vấn nhiều chuyện nhỉ !.... Ko biết MB có sẵn lòng ko nhỉ ... ? Mà tình hình là lâu ngày anh ko vào Box tham gia viết bài ..... thấy em náo loạn cũng khiếp phết ..... đáng nể đấy!!!
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ MB ơi, cháu năm nay 26 tuổi, hoàn toàn khoẻ mạnh, trên người không thiếu một thứ gì , nhưng mỗi khi gặp bạn gái cháu, cháu không biết phải làm thế nào để bắt đầu. Bọn cháu chưa làm gì cả, chỉ ôm nhau thôi, vẫn mặc quần áo, liệu như thế có bị dính .... ko ạ? Cháu đang băn khoăn quá, bác sỹ trả lời sớm cho cháu nhé. À, cháu nghe nói có cái túi gì gì làm bằng cao su nhưng cháu không biết mua ở đâu và dùng như thế nào. Dùng trước hay sau khi quan hệ ạ? nghe nói hàng ngày phải dùng đều đặn vào một giờ cố định. Cháu đang hoang mang quá...
  3. tuanlmfpt

    tuanlmfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bị ixx xoa bai viết mang id 5870324
    trong topic : Thắc mắc khó nói ...............giới tính 198x...........
    với ly do:Spam bài trong topic Thắc mắc khó nói ...............giới tính 198x...........


    Không hiểu MOD 80f định nghĩa thế nào là SPAM ???? . Đây là topic thắc mắc về giới tính . Tôi thắc mắc thì bị del , nếu không phải là topic để THẮC MẮC thì thay đổi lại tên thành GIÁO DỤC GIỚI TÍNH đi . Mod vớ vẩn , như con nít . Ai đọc bài của tôi thì biết . Không muốn nói nhiều . Sh....
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi matbuon khi viết bài không theo nội dung của bạn
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chào bạn,
    Cám ơn bạn đã góp ý cho chúng tôi.
    Giới tính và ******** là vấn đề rất tế nhị và chúng ta đều biết bạn Matbuon_hn đã rất tâm huyết với 80f khi viết ra những bài viết mang tính xây dựng cao. Trong một giới hạn nào đó, GT&TD có thể mang ra để thảo luận tuy nhiên chúng ta không thể coi đó là câu chuyện vui đùa. TTVN là một xã hội ảo với nhiều thành viên với tính cách khác nhau, khi một thành viên phản hồi bài viết theo một hướng khác chủ đề, sẽ có những thành viên khác tiếp tục phát triển chủ đề theo hướng khác. Những phản hồi tiêu cực đó có thể có mục đích hoặc chỉ đơn giản là nhắn tin, trêu trọc hoặc không có nội dung, không mang tính xây dựng chúng tôi gọi đó là SPAM. Bằng cách đó, vô tình chúng ta gạt những thành viên mong muốn xây dựng 80f ngày một vững mạnh hơn ra khỏi Box.
    Một phần công việc của chúng tôi là loại bỏ những bài viết có khả năng gây ra tình trạng SPAM hoặc đang SPAM, một công việc mà kết quả thường là những lời trách nhóc.. Nhưng kể ra cũng vui khi đóng góp một phần vào sự phát triển của 80f đúng không bạn.
    Một lần nữa cám ơn bạn và chúng tôi rất mong bạn sẽ phản ánh kịp thời những sai sót của chúng tôi để chúng ta cùng xây dựng 80f tốt đẹp hơn. Hôm nào tôi mời bạn một cốc cafe chứ? Tôi đã lâu lắm rồi không đi offline cùng mọi người. Hy vọng sẽ gặp bạn trong chuyến picnic Đền Hùng 5-3
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 28/02/2006
  5. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ! MB rất vui và hận hạnh đc làm quen với bạn, với ban hay bất kỳ 1 ai khác MB luôn luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cũng như những gì mọi muốn hỏi trong khả năng của MB.
    Mà xét cho cùng MB chưa làm đc gì cho TTVN nói chung và cho F80 nói riêng , so với tất cả MB chỉ là 1 hạt cát nhỏ vì thế MB rất... rất muốn làm 1 cái gì đấy đóng góp cho F80
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức GDGT???
    tớ dốt khoản này lắm, có gì ấy phụ đạo nhé
  7. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chào cháu zai yêu dấu!
    Đọc những điều thắc mắc của cháu MB thấy rất buồn , không hiểu cháu không biết hay là cố tình không hiểu nữa.Mb xin phép đc nói 1 số điều để cháu hiểu rằng
    - Thứ nhất: Cháu không nên quan hệ trước hôn nhân, cháu làm vậy là ko tôn trọng bạn gái, không giữ gìn cho bạn
    - Thứ hai: Cháu có biết là sau khi quan hệ rất có thể do vô tình thôi cháu sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho bạn ý thế nào ko? Giả sử nếu dính bầu cháu định giải quyết thế nào??? Nếu không từ một người phụ nữ bình thường có thể sinh đẻ đc cũng dẫn đến hậu quả vô sinh do nạo hút thai, cháu có biết điều đấy ko???
    - Thứ 3 cháu nên xem lại và suy nghĩ về câu hỏi của chính mình , rằng mình có nên làm như vậy ko?? Và bạn gái cháu đã đủ tuổi, đủ khả năng và đã chuẩn bị tinh thần làm vợ , làm mẹ chưa ( bác sĩ đã thấy nhiều đôi sau khi quan hệ dính bầu và hậu quả là khổ những sinh linh bé nhỏ thôi, nó không có tội cháu àh)
    Tiếp theo là vấn đề dùng bao cao su tránh thai , điều này không có gì là xấu cả những vấn đề này ngày nay nhan nhản ở trên báo chí, truyền hình chẳng nhẽ cháu không biết đọc??? hay là nhà cháu ở vùng sâu vùng xa vậy?? Bác sĩ xin nói để cháu biết rằng bây giờ nhiều vùng nông thôn xa xôi hay dân tộc thiểu số người ta cũng biết dùng biện pháp tránh thai đơn giản bằng bao cao su và người ta ko bao giờ ăn trái cấm trước khi cưới đâu cháu ạ , đơn giản họ tôn trọng bạn gái của họ ....... có khi phải trải qua nhiều thủ tục họ mới đc vợ đấy...............vì thế bác sĩ rất buồn về cháu :
    Bác sĩ tặng cháu và các bạn F80 một bài mà bác sĩ sưu tầm đc :
    Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.
    Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
    Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
    Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
    Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
    Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
    Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
    Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
    Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
    Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
    Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
    Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!
    Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình... (ST)
    Hy vọng sau khi đọc xong cháu sẽ hiểu những gì bác sĩ muốn nói với cháu :)
    u?c rockid s?a vo 07:26 ngy 02/03/2006
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    OK thôi nhưng mà vơí một người đẹp zai mỗi tội hơi đểu mà dốt khoản này thì người ta bảo là mù đấy bạn đẹp zai ạ
    Nếu như bạn muốn cứ PM mình sẽ phụ đạo , còn nếu muốn sẽ có cả thực hành ( với búp bê) nếu như ấy muốn
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bạn cháu bảo, thời buổi bây giờ, cơm không ăn là mất gạo đấy, chuột nhiều lắm
    Cháu nghĩ rằng cái gì đến thì nó phải đến, có chắc là muốn tránh sẽ tránh được ko? có nhiều cái người ta muốn tránh mà có tránh đc đâu? người ta bảo ko nên quan hệ trước hôn nhân nhưng con người cũng ko thể chống lại thói tự nhiên đc. Khi ng ta phát triển đến độ ko thể kìm hãm lại được. ko kìm hãm đc thì ắt phải bùng phát. nếu ko bùng vào ng này thì vào ng nọ. có bạn gái và làm việc ấy vì yêu cháu nghĩ cũng ko ảnh hưởng nếu có tí kiến thức. còn ko lại bùng lung tung với **** hàng họ có phải là hư người ra ko? đấy là ko kể nguy cơ bệnh tật và tan vỡ hp khác. Đừng bảo cháu dùng mấy biện pháp tự làm tự sướng nhé.
    con gái đủ 18 tuổi là đc lấy chồng đúng ko bác sĩ? dính bầu hay ko còn do hiểu biết nữa chứ. cháu đang cần bác sĩ tư vấn mà.
    Bác sĩ lấy thông tin ở đâu đấy ạ? nói thật với bs, đúng là ở nông thôn được tuyên truyền thật, nhưng ở thành phố thì ko đâu. cháu biết đọc và cháu biết xem ti vi nhưng cháu chưa thấy họ bảo phải làm thế nào nên cháu mới hỏi bác sĩ. thế mà bác sĩ lại buồn về cháu.

    Chưa gì BSMB đã khủng bố tinh thần bằng cái bài này rồi, đáng nhẽ ra bs phải thêm một câu: Các bạn ạ, đây chỉ là một câu chuyện bịa (chắc chắn rồi). Nhân vật tôi có xuất nhiện ko và có phải chịu số phận bi thảm như trong truyện ko sẽ phụ thuộc vào chính bạn, chính tôi và chính tất cả chúng ta nữa. như thế có tính giáo dục hơn nhiều. Dọa trẻ con được chứ mấy ai đi dọa người lớn. câu truyện này chỉ làm dày vò và cắn rứt lương tâm những ng đã lầm lỡ chứ đừng hòng dọa được những ng sắp mắc sai lầm. giáo dục người ta nói là kỉ cương - tình thương - trách nhiệm. nếu chỉ kỉ cương thì chưa đủ đâu
    mong được hồi âm kĩ hơn của BS về những điều cháu đã hỏi.
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể tự hào là biết hết mọi thứ trên đời ko nào? nếu mà ko biết đều gọi là mù hết à? muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. bạn phải động viên tinh thần ham học hỏi của tớ chứ. những vấn đề thắc mắc tớ sẽ hỏi trên này để mọi ng cũng biết, chứ PM thì e mọi ng dị nghị, tình ngay lí gian lắm.
    có búp bê thực hành à? hay nhỉ. ấy post ảnh lên đây xem giống thật ko? thực hành - thực là thật, hành là hành động. tức là người thật việc thật. tất nhiên là tớ chưa đòi hỏi MB phải làm người thật đâu mà lo.

Chia sẻ trang này