1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc không biết hỏi ai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi huongduck, 23/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc không biết hỏi ai

    Em có biết đến diễn đàn này lâu rồi, trước cũng hay vào đọc bài nhưng hôm nay có việc nên mới viết bài mong rằng sẽ nhận được lời khuyên hữu ích từ mọi người, mong các bác trai sẽ ko vào ném đá hội nghị hay trêu chọc gì vì em là con gái, mà em hỏi bệnh cho 1 ng bạn trai rất thân của em. Vấn đề gì có thể tư vấn được chứ vấn đề này nó hỏi em cũng bó tay.
    Bạn em con trai 26t, sức khoẻ và thân thể hoàn toàn bình thường, về vấn đề *** thì chưa QHTD bao giờ. Hôm vừa rồi him với bạn gái "vượt rào" quan hệ với nhau lần đầu tiên, và vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây khi cái đó của him ko lên đc mà nó cứ cụp xuống theo hình dáng bình thường của 1 thằng đàn ông khi chưa có cảm hứng. Nó có lớn lên nhưng vẫn theo 1 khuôn gốc cũ chứ ko dựng ngược hẳn lên như bình thường. Và điều này khiến him rất khổ tâm vì ko nhưng làm cho bạn gái đau mà còn tiết ra chất dịch có mùi làm cả 2 ng đều mắc bệnh. Em khuyên him đi khám nhưng thực sự là ko biết phải khắm ở đâu. Chồng em cũng ko bị rơi vào trạng thái đó bao giờ nên cũng ko thể đưa ra được lời khuyên thực sự có ích. Him có vẻ ngại ngùng khi nhắc đến đi bác sĩ, điều này em cũng hiểu và thông cảm được vì đây là lần đầu tiên him biết đến chuyện cơ thể mình có khuyết tật như vậy. Em thì em vẫn nghĩ là nên đến phòng khám tư kín đáo thôi, bản thân em sợ rằng nếu phải phẫu thuật lại thì bản thân him sẽ suy sụp lắm vì xét bề ngoài mà nói him đẹp trai nhất công ty, có cái gì đó trong con ng bạn em cũng khá là tự tin và kiêu hãnh, giờ tự dưng nó như thế này em cũng thấy khó xử và thương nhiều. Em post câu hỏi lên đây để xin tư vấn vì em ko biết chính xác nó là bệnh gì, chỉ nghe him và bạn gái kể là chất dịch nặng mùi, hơi có màu vàng xanh, lần đầu ko đau nhưng có 1 vài đốm trắng, lần thứ 2 thì cả 2 cùng đau đớn, vùng dưới bụng và thắt lưng. Vì họ quá sợ nên đã ngừng hẳn toàn bộ chuyện đó lại. Những vấn đề đơn giản em có thể tư vấn được chứ chuyện hình dáng ko bình thường thế này thì em thực sự bó tay. Rất mong các cao thủ cho lời khuyên và địa chỉ khám kín đáo về vấn đề ko bình thường này cho bạn em. Em xin chân thành cảm ơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này