1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc, không hiểu, nghi ngờ, muốn tìm câu trả lời.....????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    vui lòng đọc lại thắc mắc của MLT009 đã được chiên gia tư vấn Cagi giải thích và trả lời
  2. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc mới đeeee
    Tại sao khi gặp người mình thích thì bị "khớp" ko thể nói nên lời?
    Tại sao khi gặp người mình không có "ý đồ" gì thì mình có thểbô lô ba la?
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia tư vấn Cà ri trả lời
    Tại sao khi gặp người mình thích thì bị "khớp" ko thể nói nên lời?
    => rất đơn giản! gặp cái đứa mình thích lúc đó tim bạn đập loạn xạ, huyết áp tăng cao, thiếu dưỡng khí nên bạn hả cái miệng ra mà ngáp ngáp, vô tình có con ruồi nó bay vô thì làm sao nói dc? hoặc có thể là bạn bị bệnh răng hàm miệng nên khó có thể thốt ra lời!
    Tại sao khi gặp người mình không có "ý đồ" gì thì mình có thểbô lô ba la?
    => rất đơn giản! vì bạn chẳng cần phải ỏng ẹo, điệu chảy nước với cái thằng mà mình chẳng khoái nó!
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    cứ gặp là tui lại KHỚP, nhắn tin thì chả KHỚP, mà cũng sắp hết KHỚP rồi.
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Ưhm, đúng rùi đó! pà sắp hết khớp rùi, pà chuyển sang giai đoạn khác! Thoái hóa luôn rùi!
  6. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    là lá la, post lộn, mà nó hok cho delêt, thôi thì viết bậy bả dzô đây, đỡ bỏ trống, xấu òm
    cha cari: im, cấm chửi!!!
    Được mlt009 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 16/02/2009
  7. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    dzị là tui hỉu "thằng" nào có ý đồ dzới tui "thằng" nào hok có ý đồ dzới tui òi. Cám ơn tiến sĩ tâm sinh lý cari lắm lắm!!!
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    mọi théc méc của các bạn cún cứ quăng vô đây! mình - chiên gia tâm sinh lý tuổi mới lớn, tuổi già, tuổi mới yêu,...trả lời tuốt!
    Nhớ là free hết nhe! lâu lâu dẫn đi cfe cg dc!
  9. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, ngày buồn tháng nhớ năm yêu...
    Kính gửi bác tiến sĩ tâm sinh lý tuổi mới lớn cari,
    Đã từ lâu cháu rất muốn dziết bác, í lộn, dziết thư cho bác... đến hôm nay cháu mới lấy hết can đảm, mạo muội trút những dòng tâm sự này cho bác. để nhờ bác tư vấn cho cháu một chuyện hết sức bí mật và thầm kín....
    Chiện là dzậy nè, cháu muốn chui dzô bộ óc và quả tim của 1 người con trai mà cháu thầm iu trộm nhớ, mà cháu ko biết làm cách nào, bác vẽ bản đồ giùm cháu nha!!
    Rồi thêm 1 chiện nữa, bác có biết ở Dziệt Nem, chỗ nào bán sách chỉ dẫn làm thuốc độc cho người iu uống không? Để cháu mua dzìa để sẵn, chờ lúc có người iu sẽ tiến hành...
    Cám ơn bác nhìu nhìu, trả lời gấp cho cháu nhoa để cháu còn lên kế họach..
  10. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    And more :
    Thú vui tao nhã: Giết người

Chia sẻ trang này