1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc, không hiểu, nghi ngờ, muốn tìm câu trả lời.....????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    í í, bác nói sai rùi, cháu hỏng có ham hố giết người, giết người đền mạng, ghê lém áh... cháu chỉ.. hò hò hò
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia tư vấn tâm sinh lý CARI xin trả lời :
    Sau khi đọc thư của cháu ( bác đọc rất nhiều lần để định thần cho kỹ và suy nghĩ cho chính xác! ) bác nhận ra rằng tuổi trẻ thời nay của các cháu yêu rất sớm! Thư cháu viết sai chính tả nhiều quá!
    Có hai trường hợp:
    1/ Cháu còn quá nhỏ - có thể chỉ mới học lớp 3-4
    2/ Cháu lớn rồi nhưng dốt nát vì mù chữ
    Để hiểu hết tâm tư nguyện vọng của cháu, bác phải đọc đi đọc lại, tổ chức 1 cuộc họp giữa các chuyên gia để thảo luận về vấn đề này và :
    1/ Cháu còn nhỏ mà đã yêu thì tâm sinh lý phát triển bất bình thường! Có thể cháu nhiễm phóng xạ , nhiễm chất độc màu da cam hay nhẹ hơn là nhiểm tư tưởng hay văn hóa của Thời đại mới là : yêu cuồng sống vội! Hoặc đơn giản chỉ bắt chước mấy đứa choai choai yêu đương nhăng nhít! Do cháu còn nhỏ nên cháu chưa học hết môn Sinh học lớp 12! Nên bác nói cho cháu hiểu : Muốn chui vô óc hay tim của con người thì chỉ có cách là biến cháu thành con lãi, bác nhấn mạnh từ con lãi để cháu biết, mai mốt học khỏi phải bỡ ngỡ! Y học từ lâu cũng khát khao như cháu mà đến giờ sau hàng trăm năm nghiên cứu và phát triển con người chỉ biết 1 cách như bác nói!
    2/ Là do cháu dốt nát nên cháu không có khả năng hiểu được những điều mà ai ai cũng biết và khoa học bấy lâu nay cũng đã chứng minh rằng trái tim và khối óc con người có muôn vàn bí mật, đầy những ngõ hẻm mà bất cứ chuyên gia vẽ bản đồ nào khi nhìn thấy cũng đành bó tay!
    Cháu muốn chui vô tim, đi sâu vào trí óc của người cháu yêu thì nói thật quá bằng cháu biến thành con lãi thì điều đó mới có thể thực hiện chứ Y học ngày nay nghe cháu muốn thế cũng đành .......bó tay.
    - Còn cái việc cháu hỏi mua sách chế thuốc độc để thuốc người yêu cháu thì bác xin can! Ai đời làm vậy? mà bác có biết cũng hổng có dám chỉ cho cháu ! mấy thằng công an giờ nó hay lắm cháu ơi! mà bác còn yêu đời mà!
    Phải công nhận cháu vừa dốt nát vừa tàn nhẫn vừa khát máu!
    Ai đời người mình yêu cháu lại thuốc cho chết! Theo bác, với bản năng khát máu của cháu thì nên là lấy dao đâm vô tim thằng người yêu của cháu hay nó có cảm giác hơn! Lạ lùng thay cho cái thú vui tao nhã của cháu!
    Cháu lên kế hoạch ư? Thật đáng thương! Vì rút cục cháu cũng nhận ra rằng tính dốt nát đã giết, đã hại cuộc đời cháu!
    CARI 16/02/2009
  3. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, (vừa đi cầu khỉ vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo)
    Cám ơn bác tiến sĩ rất nhiều...
    Cuối cùng cháu cũng chẳng rút ra được gì từ lời tư vấn của bác cả, (nghĩ thầm, cha này mua bằng giả xiền luôn), bác hiểu lầm ý cháu rồi, cháu muốn chế thuốc độc giết người iu từ từ, chứ hông muốn cầm dao đâm, ở tù mọt gông đó.
    Hồi đó cháu coi phim xã hội đen Mỹ có thứ thuốc độc bỏ vô mỹ phẩm của phụ nữ, mỗi ngày pà đó trang điểm là độc ngấm từ từ..
    Cháu muốn một loại như vậy, huhu, bác giúp cháu nhoa!!! Cháu dự định bỏ vô cơm, đồ ăn mỗi khi nấu cho chồng hoặc mẹ chồng ăn đó... công an không phát hiện được đâu, bác đừng có lo nha!!!
  4. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1


    Mụ nì đúng là có sáng tạo trong mấy dzụ giết người, khe khe. Tui có cách giết ngọt ngào hơn nè, pà mua son Trung Quốc dzìa xài đi, nhớ trước khi apply lên môi phải bôi 1 lớp lipbarm thật dày nha. Bảo đảm mấy tháng sau, ông chồng hay pồ của bà sẽ bị... ung thư vì chất sudan [​IMG]
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ..... Bảo đảm mấy tháng sau, ông chồng hay pồ của bà sẽ bị... ung thư vì chất sudan
    [/quote]
    Đàn bà dễ có mấy tay
  6. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Đàn bà dễ có mấy tay[​IMG]


    [/quote]

    Thế ông chuyển đối tượng sang iu zai à?[​IMG]
  7. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà dễ có mấy tay
    [/quote]
    Thế ông chuyển đối tượng sang iu zai à?
    [/quote]
    Đúng đúng, nếu cari cảm thấy "phụ nữ căng thẳng và ngột ngạt" quá thì cari có wuyền iu zai như táo đỏ nói. Tụi này sẽ thông cảm cho cari, không nhìn cari bằng ánh mặt kỳ lạ đâu, mình vẫn giữ tình bạn cún thân thiết, cho dù cari có không bình thường đi nữa, tụi này vẫn xem cari là bạn hiền mờ, yên tâm "làm theo ý thích" đi nhá
  8. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Vì anh say nên anh mới lạc chân vào đây.
    Các bạn vẫn hồn nhiên và ngây thơ như thuở nào...
    ....nghĩa là các bạn không có khả năng tiến bộ!
    Anh buồn chết đi được! Cún, chẳng lẽ lại bất tài, rảnh rỗi và vớ vẩn đến nhường này!
  9. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    1. Anh say --> những gì anh nhận xét là không chính xác và không đáng tin, đó là rượu nói chứ hok phải anh nói --> ko cần thiết phải nghe!!!
    2. Vẫn hồn nhiên + ngây thơ = không tiến bộ --> sai lầm, tầm nhìn hạn hẹp, tục ngữ có câu "dốt văn mà bày đặt nói chữ", chứ ý em hok phải nói anh dốt đâu nha, tại tục ngữ nó thế, em ko dám đổi từ "dốt" thành từ khác nhẹ hơn, thôi thì "dốt" vậy!!!
    3. Yêu cầu anh chứng minh, đưa ra dẫn chứng cho lập luận nông cạn của mình: thế nào gọi là bất tài, vớ vẩn???
    ==> Kết luận: Thương thay cho những kẻ....
  10. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    [/quote]

    1. Anh say --> những gì anh nhận xét là không chính xác và không đáng tin, đó là rượu nói chứ hok phải anh nói --> ko cần thiết phải nghe!!!

    2. Vẫn hồn nhiên + ngây thơ = không tiến bộ --> sai lầm, tầm nhìn hạn hẹp, tục ngữ có câu "dốt văn mà bày đặt nói chữ", chứ ý em hok phải nói anh dốt đâu nha, tại tục ngữ nó thế, em ko dám đổi từ "dốt" thành từ khác nhẹ hơn, thôi thì "dốt" vậy!!!

    3. Yêu cầu anh chứng minh, đưa ra dẫn chứng cho lập luận nông cạn của mình: thế nào gọi là bất tài, vớ vẩn???
    ==> Kết luận: Thương thay cho những kẻ....


    [/quote]

    pà nài, thế mà cũng hỏi, thì tức là anh í cũng vớ vỉn bất tài chứ gì nữa. Nếu có tài thì đã chả ăn nói dzô dzuyên như thía, haizzzzzzzz. . Mừ hình như lão này cũng là Cún thì phải, lại haizzzzzzzzzzz (thêm cái nữa) bùn cho 1 cún zai.....

Chia sẻ trang này