1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc, không hiểu, nghi ngờ, muốn tìm câu trả lời.....????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi cagivamitola, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm anh có hứng quá thể! Lâu rồi anh chả vào TTVNOL, sáng nay tự dưng sau một đêm say anh lại tràn trề cảm hứng vào TTVNOL ngó nghiêng. Box Cún này nên có thêm nhiều thành viên nhiệt tình một cách đầy ngây thơ trong sáng như bạn.
    1 - Anh say, ừ thì anh say nhưng ít nhất anh còn đủ chuẩn để post bài một cách cực kì đàng hoàng. Xuống hàng, chấm câu đặt vẫn rất ok, ngôn từ của anh cũng không có chỗ nào là quá đáng, quá khích. Bạn reply bài anh khi bạn đang tỉnh táo mà nhìn bài reply của bạn anh đã chán ngấy người rồi! Lỗi code, dấu thì đặt loạn xạ, trích dẫn sai toe toét, ngôn ngữ thì xì-tin nhăng nhít. Xem ra bạn tỉnh táo mà không bằng anh say vậy.
    2 - Anh nói vậy là có lí do của nó. Anh đến với box Cún này trước bạn, thời của anh box cũng chuyên có thể loại post bài nhăng nhít vô bổ thiếu thông tin truyền đạt kiểu như bây giờ, đó chính là điều không tiến bộ mà anh muốn nhắc đến. Các bạn lớn cả rồi, trong xã hội chắc chắn đã có địa vị chỗ đứng thế mà cách post bài và ngôn ngữ của các bạn chả xứng tầm với các bạn chút nào, như thế chẳng lẽ là không ngây thơ?
    Ngày trước box cũng lộn xộn thế, bây giờ cũng lộn xộn thế, các bạn lại đầy nhiệt tình nhiệt huyết như thế mà không có các biện pháp, giải pháp cải tạo box cho quy củ hơn, đàng hoàng và gọn gàng hơn thì chẳng lẽ còn từ nào xứng đáng hơn từ "bất tài".
    Bạn làm anh hoang mang quá thể, anh lục lại hết mớ kiến thức hổ lốn mà anh có, anh Gúc-Gồ mỏi tay, toét mắt mà cũng không thể nào tìm thấy câu mà bạn gọi là tục ngữ: "Dốt văn mà bày đặt nói chữ". Anh ngồi vắt óc ra mà nghĩ mãi mới nhớ ra ý bạn có phải đang muốn nói đến câu: "Xấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ?" Thông cảm cho anh, anh thật, tuy bây giờ anh suốt ngày nghĩ đến tiền, rượu, Gái...thành ra chữ nó bay hết cụ nó rồi nhưng anh cũng có cảm giác là bạn dùng từ tuyệt nhiên không chuẩn một tẹo nào. Rất vô duyên, sống sượng, gượng gạo.
    3 - Câu này chắc anh không trả lời, nhỉ?
    Anh hỏi khí không phải, bạn thương anh đến mức độ nào? Anh cam đoan với bạn, nếu bạn là gái chân dài, ngực đầy, mặt xinh thì anh chẳng ngại gì để bạn thương anh, anh thích nữa là khác!
  2. book_worm

    book_worm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cún mình ơi, khách thiện chí thì mình tiếp vui vẻ, người lạc đường thì mình cứ để họ nói và đi chỗ khác, thời gian của ta đâu phải cho họ.
    Sáng nay oọp, đã có í tưởng 8/3, sẽ qua nhà Hải nấu nướng, ăn uống nhậu nhẹt. Nghe í tưởg này, tui có lòng thành ra tay nấu 1 món khao các cún nữ...hông bít có ai dám ăn ko Có cún nam nào hợp tác mí tui hông
  3. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tấm chân tình của bạn Kiệt!
    Ai cũng vừa là chủ vừa là khách! Người nói gì thì nói nhưng người làm cần phải làm.
    ---
    Cái cần thay đổi trước tiên là trong cách quote bài của người khác!
    Khi nhấn nút Reply của 1 bài nào bất kỳ trong topic:
    1. Nếu được thì cứ xóa hẳn bài của người đó. Rồi post bài của mình.
    2. Nếu ko dùng code trích dẫn (quote) thì tự mình chú thích trích dẫn hoặc muốn gởi thông điệp đến ai đó.
    3. Còn khi trích dẫn bài người khác nên tôn trọng bài người đó. Và để bài người đó trong cặp tag [quote-nickname viết lúc ...] [/quote]
    4. Trích dẫn dài thì nên xóa bớt. Để những ý chính mình cần trả lời, còn lại nếu người khác đọc muốn coi bài trích dẫn đầy đủ thì người ta sẽ xem lại bài trước theo thời gian trong trích dẫn!
    5. Nếu bạn muốn trích dẫn bài người khác bạn cần phải xóa chữ ký trong bài trích dẫn của người đó nếu có. Chữ ký bài của bạn sắp post, nếu ko cần thiết, gỡ dấu check ở ô "Ðánh dấu vào đây để hiện chữ ký của bạn ở cuối bài này."
    6. Khi post bài, cần xem lại bài của mình, nếu thấy bị lỗi code (quote,...), cần phải e*** bài của mình ngay.
    ===
    Chúc các bạn vui và thoải mái khi post bài!
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    hình như tui nhớ là cha Kiệt có hẳn 1topic chuyên về cái này mừ! seo lại phải nhắc lại nhỉ?
  5. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko để ý lắm đâu. Nhất là người mới!
    Tiện thể nhắc luôn mà có sao đâu!
    Còn tui post bài trên là theo kinh nghiệm rút ra được khi post bài ở diễn đàn TTVNOL này!
  6. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Tập trung lại chủ đề chính của topic thôi..
    Thắc mắc tiếp theo đây:
    1. Sao có những lão già khụ rùi, mà lại cứ bon chen vô box trong sáng, hồn nhiên, rất "teen *2" của tụi mình thế nhỉ?
    2. Có phải "già mà khoái gặm cỏ non" nên lọc cọc mò lại về chốn cũ, vì thèm chút hương đồng cỏ nội chân chất nơi đây? Hay phải chăng thấp cổ bé họng nơi khác nên tìm lại xứ sở thần tiên này hòng van xin một giây phút được ngẩng cao đầu, sau những năm tháng bị vùi dập chốn phồn hoa?
    3. Chưa gặp mặt, nhưng đã nghe danh, đã thấy khí phách ngút ngàn, đã thấy tầm thường, vô giá trị. Nghi ngờ, muốn tìm câu trả lời về cõi lòng thâm sâu của một con người "khí phách" ấy?
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ặc! móa ui! bó hand - vote cho pà 5*
  8. Neverman

    Neverman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    1. Bởi vì hôm ấy anh say, anh nhỡ chân, hôm nay anh cũng say....
    Các bạn bảo anh buồn là đ*o đúng! Anh khai rồi, ngoài Gái xinh, tiền và rượu thì anh quan tâm làm kặc gì đến ba cái thể loại nhăng nhít đ*o ra hồn người thế này. Mịa, viết tiếng Việt còn đ*o xong còn đòi trả lời anh.
    2. Anh đi chỗ x nào thì chả ung dung tiêu sái, các bạn thì hiểu thế kặc nào được, nếu các bạn thích anh có thể cung cấp danh sách 20 nick của anh, đố các bạn tìm thấy bài nào người khác mắng anh đấy, các bạn ở cái xó này mãi mụ mịa nó người ra còn đâu, các bạn nên bỏ ít thời gian ra đọc truyện ngụ ngôn Ê-Dốp, truyện con rắn và lũ nhái ấy!
    3. Câu gạch đít và cái vàng vàng vả nhau đôm đốp, anh đ*o thèm trả lời cho nhọc xác.
    @ Mọt Sách: Trước giờ tôi vẫn tôn trọng ông là người đọc nhiều đi lắm, hiểu lí lẽ chuyện đời. Qua mấy lời sặc mùi A. Q của ông thì thật...xin lỗi, tôi nhầm.
    Nhưng tôi đoán rằng ông chắc cũng chả thích Lỗ Tấn đâu nhỉ!
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ! cãi nhau tới tận đây! úi chà! kinh nhỉ
  10. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tầm thường theo kiểu rất tầm thường, tầm thường từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới!!! Mỗi tế bào trên người anh đẹp trai đều bị đóng dấu các mark tầm thường. Thật tội, đáng thương!!! Biết làm sao được, trời đã sinh ra anh như thế.
    Khí phách ngút ngàn, uhm, cứ tưởng là thế, cái khí phách ngông cuồng, rồ dại ấy mà, rồi mới tá hỏa, mới hụt hẫng khi cái khí phách ngông cuồng ấy chỉ là lớp áo che đậy cái vẻ tầm thường, tầm thường đến mức vô giá trị. Có thế mà cũng không hiểu. Thương anh quá, em biết làm gì để cứu vớt đời anh? Thương thay cho một tàn dư của xã hội vẫn chưa nhận ra mình là tàn dư!

Chia sẻ trang này