1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc mãi mới dám hỏi...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi duyhung18, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhung18

    duyhung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc mãi mới dám hỏi...

    Tôi có một khúc mắc mà suy nghĩ gầ tuần nay rồi vẫn chưa tìm ra phương thức trả lời thoả đáng cho mình. Box này tôi ghé qua nhiều lắm rồi nhưng chỉ dám đứng ngoài thôi chứ ko dám ghé vào tham dự. Hôm nay vì chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa nên tôi đánh bạo post nên chủ đề này để nhờ mọi người giúp đỡ.
    Chuyện là thế này , tôi đang học tiếng Đức và có ý định sang Đức vì tôi có bố đang ở đó. Hiện tại tôi đang học ĐH Hàng hải ở Hải Phòng nhưng chỉ là cao đẳng thôi. Hôm bố tôi gọi điện về VN nói là nên dừng việc học tiếng Đức lại vì ko có cửa để đi du học Đức đâu.
    Lý do đưa ra là con sẽ ko thể vượt qua được kì thi tiếng Đức đâu ( bố tôi đã đưa ra nhiều dãn chứng lắm ). Tốt nhất là nên ở nhà học cho xong cái bẵng cao đẳng đi ( bố muốn tôi hoc thật xuất xắc ) rồi sau đó đi xin việc ( nhà tôi có đủ điều kiện để có thể xin việc ).Tâm trạng tôi khi đó giống như người bị hóc xương cá vậy ( hoang mang, chán nản tụt dốc ko phanh và quan trọng nhất là tôi đã mất niềm tin )
    Mọi người đã hiểu qua rồi chứ, hi vọng sẽ nhận được lời khuyên của mọi người, vì mình thật sự muốn đi Đức du học



    Được mitdac sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 02/10/2003
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi, chẳng đọc được gì cả, không hiểu bạn dùng font gì vậy?
  3. Beans

    Beans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ặc......lỗi roài......ko hiểu gì sất....hic.....
    There she goes...
    There she goes again....
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Font Comas chị Th ạ. À bạn duyhung ơi, theo tớ được biết thì du học Đức phải đỗ ĐH bạn ạ. Còn cao đẳng thì tớ chưa biết có được đi hay ko.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  5. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất là chẳng có vấn đề gì cả. Nếu không đi học đưọc thì ở nhà học miễn là học cho giỏi, đi nước ngoài cũng phải trả giá chứ không phải là cứ ra nươc ngoài là có được bằng tót như nhiều người vẫn nghĩ. Khi quyết đinh ra nước ngoài học dù tự túc hay học bổng bạn cũng phải xác định phải đối mắt rất nhiều vấn đề khi phải một mình ở nơi đất khách. không chỉ là khó khăn về giao tiếp, mà con là cách đối xử với người nuớc ngoài của người bản địa rôì những giây phút mà chỉ cá nhân bạn cảm thây và phải vượt qua để hoàn thành mục đích của mình. Bên cạnh đó nếu bạn bỏ dở việc học ơ nhà để đi bạn còn phải tính đến thiệt thòi về thời gian bạn phải chịu khi mà trong thời gian đó bạn ở nhà co thể hoàn thành việc học cũng như đi làm thu thập kinh nghiệm. Noi chung đi học nước ngoài là một sự đầu tư khá mạo hiểm và không dành cho nhưng người không ý thức đuợc thực sự đi học nước ngoài là như thế nào.
    Ở chỗ mình có người 2 năm rồi không đỗ DSH mà cũng có người khác chỉ 6 tháng đã xong DSH và chuẩn bị đi học. Có người tiếu hết cả tiền chẳng vào đâu cả mà cũng có người một thang vừa học vùa làm cũng kiếm được hơn 2000Euro. Nói thế để bạn thây rằng cái gì cũng có mặt phải và mặt trái, quan trong là bản thân mình có thực sự mong muốn và cố gằng hay không. Hy vong bạn suy nghi kỹ truớc khi bước vào con đường hó khăn này.
  6. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ băng Cao Đẳng vẫn đi sang Đưc được...Tại vì ở chỗ tớ có một đứa no cũng chỉ có băng Cao đăng thôi...thế mà cái chị làm dịch vụ cho tụi tớ vẫn đưa nó sang đây được....
    Sư cụ làm diệu ơi....Chỗ nào kiếm được 2000ẻuo mọt tháng bác chỉ iem với......khà khà khã
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    cao đẳng thì sang vẫn có thể xin vào được studienkolleg, vì đã có "abitur" rồi mà hehe.
    nhưng cũng khó, ngay từ cửa ĐSQ ở VN
    Thử cái chữ ký nó chạy ra làm sao, hoá ra là chỉ có thế này thôi, xì :P
  8. duyhung18

    duyhung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi nguời , đã giúp đỡ tôi những lời khuyên rất chân thành, đặc biệt là anh sư cụ lắm điều. Khi nào có những khúc mắc khác thì lại mong mọi người giúp đỡ nhé
    Bây giờ xin phép thôi ko làm phiền mọi người nữa. Chân thành cảm ơn
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mình có nghe nói.....chỉ cần có bằng thi Tú tài, thì cũng sang đây được.Visa bây giờ thì cũng ko khó lắm.... (nghiêm túc)

    MITDAC@.....
  10. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chuyện học cao đẳng có sang được Đức du học ko thì phải hỏi bác Dinhchinh.... Tôi cũng có bạn học CĐ đi phỏng vấn đến lần thứ 3 cũng đã đi được.... Cứ học tiếng Đức đi, trời ko phụ lòng người... Chứ cái kiểu đang hứng chí muốn dứt áo ra đi mà đùng cái ko đi được thì ko cái buồn nào bằng cái buồn này...
    Đời là thế

Chia sẻ trang này