1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc nhạc Trịnh: "Lời hẹn thề là những cơn mưa" ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi fantom_chapter, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantom_chapter

    fantom_chapter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc nhạc Trịnh: "Lời hẹn thề là những cơn mưa" ?

    Em cũng có nghe nhạc Trịnh , tương đối thôi ,không biết gọi là nhiều hay ít, nhưng em có thắc mắc là ,không biết quý dzị có nhìn thấy caí dở caí xấu cuả nhạc Trịnh không(vì thấy ai cũng khen),.....
    Nhân tiện ,xin quý dzị giải thích giúp em vài câu nhạc thường gặp để em được biết rằng mình đã hiểu đúng chưa và có giống như mọi người hiểu không.Chẳng hạn, các anh chị hiểu thế nào về câu :từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ,ôi những dòng sông nhỏ ,lời hẹn thề là những cơn mưa ,....
    Taị sao lời hẹn thề là những cơn mưa nhỉ ??????????
    trân trọng và mong nhận được nhiều sự chỉ giáo !
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát nhạc Trịnh nó gắng liền với cuộc đời ông.Bạn muốn hiểu thì phải tìm hiểu về cuộc đời của ông.
    Cuộc đời ông đã qua nhiều cuộc tình, và hình như tất cả đều để lại cho ông rất nhiều kỷ niệm,ông yêu rất nhiều nhưng"có duyên mà không phận".Cũng có thể vì thế mà ông đã viết như thế.
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Khi một nhạc sĩ sáng tác một bài hát từ cảm xúc chân thật của mình, người nhạc sĩ đâu sáng tác vì một phán xét nào đó. Nếu bài hát được tiếp nhận bởi một số người nghe, người nhạc sĩ đã rất hài lòng rồi. Không ít người không thích nhạc TCS (có thể nói rất ghét là khác). Có bài hát hay nhạc sĩ nào dù tài hoa tới đâu mà được tất cả mọi người hiểu và ca ngợi không? Do đó hay dở là từ người nghe mà thôi.

    TCS sáng tác từ cái nhìn và nhận thức của riêng ông về những gì xảy ra quanh ông, quanh bạn bè ông, quanh đồng bào của ông. Bài hát của TCS viết về thân phận của Việt nam, của Mẹ, của con chớ không tâng bốc hay ca ngợi một chủ đích nào ngoài thương yêu và tử tế với nhau. TCS viết về Mẹ thấy con mình thay vì thương yêu nhau lại chẳng chút ngại ngần què quặt nhau đi. Khi ông viết bài hát "Hát cho một người nắm xuống" để tưởng nhớ người bạn đã chí tình với ông; ông đã viết thật từ lòng mình nhưng cũng muốn chia sẽ sự mất mát của tất cả những ai trót sinh ra là người Việt nam mà hầu như ai cũng có một người thân một người bạn nằm xuống trong cuộc chiến.
    Xin hãy thưởng thức những bài hát TCS mà bạn thích và đừng phán xét vì ông không còn để nghe. Ít ra ông viết từ tấm lòng của ông (nên cùng nhịp với nhiều tấm lòng khác) chớ không sản xuất theo đơn đặt hàng. Đó là lý do tại sao bài hát của ông sẽ còn được hát mươi năm sau. Còn nhạc đặt hàng!!!!!
    u?c tigerlily s?a vo 17:35 ngy 01/05/2004
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin phép nhắn riêng @g8ubvn: Cảm ơn bài trả lời của bạn.
    Lys cũng đã đọc và còn nhớ bài viết của bạn tường thuật một đêm hát của Nữ hoàng chân đất Khánh Ly. Rất quí...
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn thề là những cơn mưa ... Sao nghe nhẹ nhàng quá vậy em, nghe như là gió thoảng qua ... Mưa rồi lại tạnh, mưa thì trời đất cùng ướt nhoà . Mưa, ta thấy cô đơn và khát khao cái cảm giác ấm áp vòng tay .
  6. fantom_chapter

    fantom_chapter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    rất cảm lời phân tích sâu sắc cuả quí vị cao nhân , thành thật là như vậy ,nhưng cảm ơn vì tấm lòng sẵn sàng chia sẻ , cảm ơn vì tình cảm "chung chí hướng" nhưng cũng thật lòng mà nói là em không haì lòng vờí nội dung trả lời ,vì theo em thì nếu không tìm caí xấu cuả một vấn đề thì tình yêu đó là mù quáng..!Hơn nưã em không thích caí kiểu hiểu nhạc bêng qươ như vậy , "lơì hẹn thề là những cơn mưa,...!" cần phân tích rõ ràng nó hay ở chỗ nào , triết lí về điều gì ,....
    Đôi dòng nhắn gưỉ !!!!
    PS: bác nào muốn nghe vaì ca khúc khác của Trịnh thì liên hệ em,..
    Mặc dù đã nghe nhac Trịnh gần 5 năm , yêu nhưng không thần thánh hoá , ...hy vọng là có quídzị chia sẻ quan điểm naỳ (dù hơi chói tai!)
    u?c tigerlily s?a vo 17:32 ngy 01/05/2004
  7. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Phân tích nhiểu bới móc nhiều làm cái cóc gì ? Cần thiết thì diễn nôm ra một chút xíu cho nhau chứ nghe hay là ngồi triết lý đây . Nói thêm rằng cái kiểu : nghe nhạc T để suy ngãm hay để thoát tục ... lởm khởm gì thật vô ích lắm . Nghe do thích, không thích nữa-bỏ, chấm hết .
    Em sinh ra khi đất nước không còn tiếng súng và qua một số bài hát da vàng, em cảm chận được sự mất mát do chiến tranh gây một cách thấm thía, đọc sử thì khô lắm .
    u?c tigerlily s?a vo 17:33 ngy 01/05/2004
  8. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Một trưa những năm cuối 80s, tôi đang dùng cơm trưa ở một nhà hàng nhỏ trên một con đường rất vắng ở Saigon, một chiếc xe PC đổ xịch lại và bước vào là một nam và một nữ. Người nam bỏ chiếc nón TNXP ra và tôi nhận ra chính là nhạc sĩ TCS. Hai người ngồi vào một bàn đối diện với bàn tôi đang ngồi và quán lúc ấy chỉ có chừng ấy khách. Tôi chậm lại bữa trưa của mình. Anh gọi thức ăn và một chai vang đỏ cho hai người. Thời điểm lúc đó vang Bordeau bắt đầu có mặt trở lại ở Saigon mặc dù không rẽ gì. Qua bữa ăn, anh chăm sóc và ân cần người thiếu nữ từng chút một không khác gì như một đôi tình nhân. Anh đang yêu? Tôi cũng khấp khởi mừng và hy vọng cho anh không còn phải thở than "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...". Sau hôm đó tôi chờ để được nghe tin vui về anh nhưng chỉ phong phanh "một dòng sông nhỏ lại ra đi".
    TCS viết đâu đó:
    Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu....Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
    Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, nhưng yêu thì cay đắng lắm".

    TCS viết những tình ca từ cảm xúc của riêng ông, cho ông, cho một người ông thương, cho những người ông thương, cho những người ông phụ hay phụ ông? "Có những bản tình ca một thời tôi đã viết cho một người. Người ấy sẽ đi hết đời mình và biến mất. Tôi cũng sẽ biến mất. Bản tình ca kia ở lại với ai?". Những tình ca TCS viết không phải về tình yêu hời hợt chung chung của đám đông mà chỉ dành cho một người, chỉ có thể cảm nhận đồng điệu bởi từng người nghe với một tâm trạng gần như tâm trạng của ông khi sáng tác bài hát đó. Bạn đang hạnh phúc vì yêu làm sao bạn thấm "từng người tình bỏ ta đi...". Bạn đau khổ bởi đang yêu có thể bạn hiểu được "lời hẹn thề là những cơn mưa". Cơn mưa nào dù dầm dề đến đâu cũng có lúc phải tạnh. Sau cơn mưa còn lại gì?
    Tôi chỉ cảm "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ,ôi những dòng sông nhỏ ,lời hẹn thề là những cơn mưa" mang cho tôi một nỗi buồn man mác và bao dung. Không chút đắng cay như những bài hát về tình phụ khác.

Chia sẻ trang này