1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc nho nhỏ từ việc 2 vdv VN bỏ trốn tại Úc..?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Partforever, 19/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hiện mình ở CZ, có 1 thực tế này, nhiều người đã sống chui dc trên dưới 5 năm ( có người 10 năm), cs hằng ngày chỉ gói gọn trong cộng đồng người VN. Họ đi làm thuê cho người VN, hàng tháng gửi tiền về nhà. Các nhu cầu sống cần thiết đều có người VN làm cả, như một HN thu nhỏ.
    Theo mình biết, ở Đức, Anh, cũng ko ít trường hợp như vậy. Xét mức lương trung bình cho lao động tay chân, so với 2-6tr/tháng, thì đáng để trốn lại lắm. Họ hi sinh những sở thích, nhu cầu riêng để dành dụm cho gd, con cái ở VN. Đến khi cùng quá, police ktra, đưa tới tận sân bay, thì mới bị trục xuất hẳn khỏi EU.

    Tất nhiên, với nhiều người khác ( có trình độ, dk kinh tế...) sẽ ko lựa chọn cs như vậy.
  2. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ban. nay` noi' chuan nhat' ne` =D> Nhu dan Hai Phong qua ben ANh qua' troi`, trong co ben day'! co dua 10 nam rui chau thay ve ay chu'!=D>
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cái đỏ đỏ đấy vẫn đỡ hơn so với theo nghiệp vđv ở nhà. Phụ cấp bèo bọt không đủ tiền ăn chứ đừng nói đến dinh dưỡng bù lại cái tập như trâu húc mả. Tuổi nghề vđv lại thấp lắm, đấu vật - đua thuyền ko biết đc đến 30 không? Đến tuổi đó về thì làm gì sống được đây (văn hóa ko có), chưa kể bị chấn thương gân khớp gì đó thì về vườn làm chạy xe ôm, cửu vạn cũng ko được.

    Trốn khi đi tập huấn ----> đơn giản vì bình thường nghèo, muốn trốn theo kiểu du lịch cũng ko đc.

    Làm thế ít ra còn có cơ hôi, làm việc, tằn tiện, tiết kiệm cho họ hàng, con cháu ở nhà. Có bị cs Úc bắt ngay lập tức về nước thì tình hình họ vẫn thế thôi.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Mình có quen 1 chị, ở đó đến nay dc 12 năm rồi, xuất phát điểm là ... vượt biên, ko giấy tờ. Cách đây gần 2 năm, 10 năm từ ngày đi ấy, dc xét và cấp quốc tịch Anh. Mới năm ngoái về VN thăm gd. Chỉ khoảng 1/3 người may mắn dc như thế thôi.
    Chẳng cứ gì VN, dân lao động Balan, CZ, Ucraina, Ấn, Thổ... vẫn coi Anh, Đức, Áo, Úc... như một miền đất hứa. Tin tức police bắt xe hàng đưa người vượt biên sang đó ko hề ít.
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà rớt nước mắt.
    Thương quá mà khả năng mình thì bé nhỏ, chẳng giúp gì ai được. ( Giúp mình lúc này cũng chưa xong !!!) .
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Theo mình biết thì đối với một số nước, thường là các nước giàu, mức sống cao, họ không cấp visa du lịch cho các thành phần nghèo của nước khác, không có tài sản gì đảm bảo, vì họ sợ rằng những người nghèo đó ở trong nước chẳng có gì để giữ chân thì du lịch chỉ là cớ để di dân bất hợp pháp.

    Có đứa bạn mình bảo nó không xin đi du lịch Hàn quốc được vì không có tài sản ở VN ---> không cấp visa, mà nó tốt nghiệp ĐH, làm cho công ty của Nhật chứ chả phải dân lang thang đầu đường.
  7. dongsonghong

    dongsonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trốn sang thiên đường làm lao công rửa bát lương 100$ 1 ngày còn hơn gấp vạn lần ở cái nhà nước trả lương thạc sĩ khởi điểm 2 triệu 1 tháng mà còn bị vặt đủ thứ phí trên đời, môi trường ô nhiễm top thế giới. Mịe nước vn bị bọn lđ biến thành địa ngục roài
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Viết tắt thế kia nguy hiểm đó bạn. Người dịch lãnh đạo, kẻ dịch lao động. Khác nhau hoàn toàn.

Chia sẻ trang này