1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc, thắc mắc. Em có thắc mắc ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueriver1012, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Một là các bạn ý cảm thấy cô đơn và hiện tượng tâm lí "hết lạc thì vạc đến xương" .
    Hai là: Các bạn ý nghồi lê la rượu bia lê tê phê, cảm giác cô đơn càng mãnh liệt, chỉ muốn đc nói chuyện nhất là nói chuyện với con gái, ai cũng đc được nhất là bạn gái nào đứng hàng đầu trong danh bạ đt
    Bố khỉ, mình cũng chỉ vì phê phê mà tốn bao tiền đt, làm phiền bao nhiều ng con gái. Đang định nhờ các bác tư vấn cho vụ này, nhưng nghĩ lại thì nó chẳng liên quan gì đến tình yêu nên thôi
  2. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em là gái, nhưng cũng có lúc giống hệt bác này. Rượu vào lời ra, sáng kiểm tra điện thoại thấy 20 cuộc gọi đi, hết sạch cả xiền, còn thấy 5 tin nhắn bẩu là sao gọi mà ko nói gì thế....chẹp chẹp, đúng là bê tha và xấu hổ :((
    @Chủ thớt : cũng là chuyện thường thôi cậu ạ, bạn bè thỉnh thoảng mất tích một tí, có lúc kiểm tra danh bạ thấy nhớ nhớ thì hỏi thăm nhau dăm ba câu. Còn những lúc yên tĩnh một mình thì tớ nghĩ họ còn phải làm việc khác hihi.....Việc này cũng chưa nói lên được điều gì, cứ bình tĩnh, không phải xoắn :D
  3. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc khúc đầu, cậu viết là vểnh râu tớ tưởng cậu là con giai, ai dè hỏng phải
    Ừm, theo tớ thấy như này, các giai của cậu cứ lặn hụp là do cậu thôi, cậu cứ lững lơ con cá vàng, các giai thì không có kiên nhẫn nên cứ trồi lên được vài bữa thì lặn tiếp chớ sao
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mình không biết bạn trai kia nghĩ như nào?! Nhưng thật sự mình cũng đã, đang làm như vậy. Để mình nói cho bạn suy nghĩ như thế nào, bạn tham khảo thêm nhé...
    Đó làm tâm trạng nửa yêu nửa quý mến, mà do 1 lý do nào đó không thể vượt qua được bức tường vô hình, làm cho cô gái biết điều đó.
    Hồi xưa, hồi cấp 3, mình cũng thích 1 cô bé. Học giỏi, xinh xắn và ngoan ngoãn. Đó là chuẩn của mình. Sau 1 thời gian quen biết, mình cũng có quen được một vài người bạn của cô bé đó, đặc biệt là 1 cô bé có đôi mắt rất đẹp, cũng rất xinh, vui tính mà mực thước. Và... Mình cũng thích...
    Mình rơi vào tình cảnh tiến ko tiến được, lùi thì không quên được. Ai cũng biết đó là bạn của cô bé mình đang thích, và ai cũng biết mình đang theo đuổi cô bé đó, kể cả cô bé đó; giờ lại quay sang thích bạn của cô bé kia thì đúng là chẳng ra gì. Bởi vậy, mình chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bình thường, không lộ một chút gì "sơ hở" cả.
    Sau này, lớn lên, dù chuyện tình cảm học trò đã qua, trong 3 người, chẳng ai đến được với ai cả. Nhưng ấn tượng và những cảm xúc ngọt ngào với người bạn của cô bé đó với mình vẫn còn. Muốn liên hệ để xây dựng một mối quan hệ mới nhưng không có can đảm. vả lại, cũng đã quen với cảm giác đấy rồi... Những lúc gặp nhau nói chuyện toàn tếu táo để cả 2 đều thấy thoải mái. Có thể đó là lý do mà bạn ý hay gọi điện lúc ồn ào, chỉ để cho bạn biết là: "Đừng lo, gọi để buôn chứ không có tỏ tình gì đâu" chăng?!
    Đó là tâm trạng tự ti mà bản thân không đủ nghị lực để fá vỡ. Có thể do người thứ 3, cũng có thể do về trình độ hay 1 lý do khác. Nếu như bạn cũng có chút cảm tình, thì bạn hãy tạo cho bạn trai đó 1 cơ hội, cho cả chính bạn nữa. Thường những người như vậy sẽ yêu thương bạn thật sự đấy. Rất khó diễn đạt.
    Tất nhiên, đó là mình chỉ nghĩ theo hướng suy nghĩ của mình. Không bảo đảm
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đúng kiểu miềng. Lúc có tí men vào, tình cảm dâng lên mãnh liệt. Mà tình cảm nói chung chứ ko riêng rì tình yêu. Vì vậy khi có chút tình cảm cộng với ít hơi men vào, thấy cô đơn ghê gớm. Nên muốn nói chuyện với người mình có tình cảm, người mình yêu. Thế nên kinh nghiệm các bạn giai thấy 3 từ "I love you" khó nói quá thì làm tí rượi, bia vào đảm bảo bật ra dễ hơn lúc bình thường nhiều. Chuyện của bạn có thể giải thích theo cách như vậy, chúc vui vẻ.
  6. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chuẩn nà
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ hy vọng là hiện h bộ 3 các bạn đã có 1 nửa hết rồi , nếu ko , mời bạn xem "giải cứu thần chết" sẽ biết .
    chủ thớt : tâm trạng "rượu vào lời ra" muốn biết ra sau để xem hum sau bác kia có đt cho bạn nữa ko. cơ mà sao bạn lại có cái thắc mắc đáng nhẽ ( phải ở nơi vắng vẻ thầm kín) làm mình nghĩ đến những nơi mà ở đây ai cũng biết là chả lãng mạn gì cả
  8. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc hết tất cả các lời tư vấn, chia sẻ, động viên và phân tích của các bác rồi ạ.
    Em cảm ơn các bác nhiều.
    Nghe lời các bác, em lại ngẫm lại lần nữa thì thấy: hầu như các trường hợp đều ko say. Đi cùng bạn bè thân thiết. Tuộc tuýp người ít thổ lộ, tâm sự. Và sau khi alo ale, giao lưu 1 thời gian thì dần dần thôi dần và trở thành bạn tốt .
    Đấy. Thế em mới sợ. Vớ vẩn, tiếp tục nhiều lần, nhiều trường hợp thế này nữa thì em ế chồng hihi...
    Các bác tư vấn tiếp cho em với ạ.
    Quý các bác lắm í!
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nói chung là câu hỏi có vô số đáp án nên ko muốn trả lời đâu, zai nó đã bỏ thì nếu quay lại liên lạc chỉ là chuyện bạn bè mà thôi, vô tư đi
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 01: Anh trai đang đi cùng lũ bạn, bốc phét về cô bé này cô bé kia (nó thích tao lắm nhưng mà lemon? - đại loại như vậy) rồi lấy đt ra gọi để chứng minh (có khi anh trai còn bật loa đt lên cho bạn cùng nghe) đồng thời kiểm tra cáo dạo này có sale off chưa để còn tiến hành cưa cẩm lever 2,3,4,...
    Loại này chẳng đi đâu đến đâu, chủ topic rảnh thì cứ đong đưa cho vui, lại còn được cộng tiền nghe điện thoại.

Chia sẻ trang này