1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc, thắc mắc. Em có thắc mắc ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueriver1012, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Quán cafe (sân bóng, quán sinh tố, quán nhậu......), 4 thằng đực rựa, đều đang ế vợ, câu chuyện đến khúc "mấy thằng bọn mình nhậu hoài chán quá, lâu rồi không có kèo mấy em gái nào hay hay vui vui nhỉ"
    Thằng khác mở điện thoại lên, bấm vào phần danh bạ, kéo kéo
    - À, tụi mày nhớ em blueriver, con nhỏ đó giờ hình như cũng chưa chồng con gì thì phải, để tao gọi thiết kế vui vu cho vui nhể
    Đám còn lại "ờ ờ ờ, được được được"
    - Alo, em hả, dạo này thế nào, có gì mới không.........blap blap...... mai rủ mấy đứa bạn em đi chơi cho vui.
  2. blueriver1012

    blueriver1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ. Trong tất cả các trường hợp em đã đặt ra thì có cả trường hợp như các bác trên vừa nói ạ. Mà cái đó thì em ghét nhất. Cứ làm như em là trò mua vui cho các bạn ấy ko bằng. Mất hết cả sự cao quý của em
    Nói túm lại là, các lý do các bác đưa ra làm cho em tẩu hoả nhập ma mất rồi. Chả biết là như thế nào nữa. Chắc là một lúc nào đó, em lại sẽ ngồi ngẫm lại xem thực chất là ntn - nhưng mà bằng sự nhạy cảm của em chứ chắc là ko hỏi kiểu này nữa. Loạn lên rồi hì hì....
    Nếu may mắn, khả năng cảm nhận của em tốt. Em sẽ có thể xác định được lý do để đưa ra các phương án giải quyết phù hợp.
    Còn nếu ko thì đành chịu. Cùng lắm là ế chứ mấy
    Đến năm 30 tuổi mà vẫn vậy. Em sẽ thẳng thắn hỏi han các bạn ấy
    Mod close topic hộ em. Khi nào em lại có thắc mắc. Em lại hỏi các bác trên này sau ạ

Chia sẻ trang này