1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc ... Tìm hiểu

Chủ đề trong 'Huế' bởi ChieuOi, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChieuOi

    ChieuOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc ... Tìm hiểu

    Chào các bạn,

    Mình có đọc được 1 bài thơ trên mạng, trong đó có nhắc đến "hoa muối" ở Huế nhưng không biết hoa ra sao nên thắc mắc muốn tìm hiểu. Nếu các bạn có thể upload hình lên cho ChieuOi xem thì ChieuOi xin thành thật rất cảm tạ! Xin mạn phép được trích ra 1 đoạn thơ trong bài Thăm Lăng của tác giả Sông Kiên sau đây:

    ...
    Cầu Tràng sáu vài mái cong cong
    Trong đám người qua dạ mấy hồng
    Trường bên xanh mướt màu hoa muối
    Một chuyến xe xuôi lạc mấy vong
    ...


    (trích từ: http://suutap.com/hue/default.asp?id=497&muc=5 )
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải bạn đọc bài này của Hoàng Bình Thi không, HBT viết về Mùa muối ra hoa ở Huế hay lắm.

    Hoa muối
    Quả muối
    Cây muối​
    Trịnh Công Sơn có 1 bài hát có nhắc đến HOA MUỐI, đó là ca khúc CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI.
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Đường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Nghe Khánh Ly hát tại đây
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục kiến thức của anh ĐPB. LC xin được làm đệ tử của anh hí.
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    quả muối này có ăn được ko vậy,hinh như tui nhớ nó gọi là quả dâu????tui ko nhớ rõ nữa,ăn chua chua thi phải??
  5. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngu,đúng là thiếu i ốt nặng,chữ muối to đùng đùng ra đó mà nói chua
  6. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hic,bà chị có cần nói nặng như thế ko??ừh ,tui ngu vậy,nên mới phải học hỏi thêm,chắc bà chị thông minh dữ lắm hỉ??không biết phải hỏi,ko giỏi phải học,có gì lạ đâu hỉ??
  7. ChieuOi

    ChieuOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn anh duongphuongbay đã upload hình "hoa muối" lên cho ChieuOi được biết ... Thì ra hoa muối có dáng như vậy mà mình cứ nghĩ đại khái và chung chung giống như các loài hoa khác thường hay có ở Huế như hoa sứ, hoa phượng ...v.v...
    Theo như tác giả viết:
    "Trường bên xanh mướt màu hoa muối
    Một chuyến xe xuôi lạc mấy vòng"

    Thì chắc hoa muối thường được trồng ở gần các trường học, không biết có đúng không ?!?! Vì chỉ có ở gần các trường học, nhất là các trường nữ sinh thì mới có tác động làm cho "Một chuyến xe xuôi lạc mấy vòng" ...hihihi...just wild thought!
    Oh! Nhân tiện hôm nay ChieuOi cũng xin hỏi anh duongphuongbay và các bạn là con đường nào ở Huế có nhiều cây phượng nhất để người ta luôn nhớ đến là "đường phượng bay" ?
    Mùa này ở Cali không có phượng đỏ phượng hồng mà chỉ có một loại cây giống như phượng nhưng lại màu tím ... đường phượng tím!
    Chúc vui!
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    wow, Huế mình có một cây phượng tím nhưng chẳng bao giờ ra hoa, chắc vì khí hậu không phù hợp, còn ở Đà Lạt cũng có một cây phượng tím. Hoa Phượng tím có mùi rất thơm, và nó cũng rất dễ thương. Hình như là cây này không phải là thuộc họ của cây phượng nhưng người ta lại gọi nó bằng một cái tên dễ thương như rứa. Hic, sao mà trí nhớ mình bữa ni tệ ri hè.
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0

    Phượng tím​
    Phượng tím là một loài cây gỗ nhỏ có hoa xanh tím, lá kép hai lần, nên có vẻ giống cây phượng vĩ. Loài cây này đã được du nhập vào Đà Lạt từ những năm đầu thập kỷ 70, hiện còn lại một ít, trong số đó có cây ở đường Nguyễn Thị Minh Khai cho hoa hàng năm vào dịp cuối đông đến suốt mùa xuân.
    Phượng tím có tên khoa học là Jacaranda acutifolia thuộc họ Bignoniaceae, còn có các tên khác là J. mimosifolia (giống lá trinh nữ) hay J. ovalifolia (lá hình trứng).
    Cây Phượng tím nguyên sản ở Brasil (có tài liệu cho là ở Bôlivia), trồng rộng rãi ở các nước Nam Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương, để làm cây cảnh ven đường và trong các công viên.(theo web Dalat)
    Tặng mọi người 4 câu thơ về Phượng Tím của Sương Mai;
    Phượng tím bây giờ lại trổ bông,
    Ngày xưa phượng tím sắc pha hồng.
    Phượng nay ủ rủ màu xanh tím,
    Phượng nở sao tôi nát cõi lòng?

  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Mẹ ơi! Bác Đường Phượng Bay cái chi cũng biết hết hả? Hoa muối là gì? Phượng tím là gì? Lần đầu tiên thấy luôn! Khâm phục, khâm phục!

Chia sẻ trang này