1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc ... Tìm hiểu

Chủ đề trong 'Huế' bởi ChieuOi, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ở Huế mà không biết cây muối trái muối , phượng tím thì nên về nhà ngủ cho khoẻ , he he he ... Giỡn chút thôi chứ thấy phục anh @duongphuongbay , anh ni có quả kiến thức tổng hợp ghê thiệt đó , chuẩn và rộng nữa ... Mong có một ngày anh , em và lão @junkie được ngồi nói chuyện với nhau hèo ??? .
    Nói thêm một chút về trái muối : Trái ni chín thì ăn chua chua ngọt ngọt , khi còn sống thì chát chát ...Tại trong hình chụp cận cảnh nên nhìn giống trái dâu , chứ thực ra nó nhỏ bằng đầu ngón tay út à . Nói chung trái ni ăn cũng không có chi đặc biệt lắm ... Nó chủ yếu để chơi là chính ... Hồi nhỏ hay làm ống thụt , bỏ trái muối vô thụt là sướng nhất , nó tròn và nhỏ , chắc cho nên bắn đau và chính xác lắm . Trò chơi ni thường gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người . Dạo ni thấy trẻ con ít chơi nữa ... Với lại cha mẹ bữa ni hay cấm cản con cái đi chơi rông như hồi trước cho nên trẻ em giờ chừ và cái lứa khoảng con bé Quyên @loncon18 và thằng cu Tuấn Nor , bé Trang , Phương , Hà , Nhàn , cu Kiên ... Không biết cũng không có chi lạ .
    Còn cây Phượng Tím thì anh @duongphuongbay nhớ không ??? Ở ngay bên cạnh trường Bồ Đề cũ , tức trường Thống Nhất và ngay góc Ngô Sĩ Liên bên cạnh trường Nguyễn Huệ cũng có phải không anh ??? ... Rồi ngay trước nhà bida của ông Giáo bên cạnh trường Nguyễn Huệ nhưng phía đường Nhật Lệ cũng có đó . Mới đầu em cũng không biết đó là cây chi mô , tự nhiên ngày nớ chở Me đi chơi bơ em hỏi khan khan , nghe Me nói là cây Phượng Tím thì biết rứa thôi chứ cũng không để ý nhiều .
    À , còn một cây ở sát trường Hai Bà Trưng nữa đó , phía bên Lao Thừa Phủ á ...
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Quả muối gắn với 1 thời tuổi thơ nghich ngợm. Lúc nho nhỏ học Trần Cao Vân, trước cổng trường có cây muối cổ thụ, mỗi lúc ra hoa đậu quả ôi thôi rồi luôn, lủng la lủng lẳng trông ngon lắm (hic, mà ăn chả được). Đi học thằng nào cũng thủ 1 cái ống thụt bằng tre, giừo ra chơi thì thà thì thụt..thụt lung tung, đứa bào bị thụt trúng da đau 2 ngày chưa dứt đó. Có đứa lỡ trớn thụt trúng thầy cô, bị thước kẽ gõ vào tay còn đau hơn ấy chứ. Hồi xưa thầy cô nghiêm lắm, đánh học trò 1 phép, thế mà chả có bố mẹ đứa nào đến kiện cáo đâu, còn xin thầy cô đánh cháu nhiều nhiều vào. Còn giờ thì thầy cô chả dám động đến lũ học trò nghịch ngợm nữa, bị kiện 1 cái treo niêu là cái chắc.
    ĐPB không ấn tượng lắm với mấy cây phượng tím ở Huế đâu deathchuck ơi, vì nó ra hoa lúc nào chả biết. ĐPB thích nhất là hoa Ngô đồng, cây ở công viên Tứ Tượng ấy. Cuối đông sang xuân, trong tiết trời xứ Huế rét dịu, Ngô đồng trút hết lá rồi phô kết những chùm hoa nho nhỏ, dày đặc trên cành. Hoa Ngô đồng nở ra màu tím nhạt rồi dần ửng hoa cà. Từ xa, đứng ngắm thấy cả một vòm hoa làm sáng đẹp không gian, sắc tím mê hồn, ngắm hoài không chán. Cây này mới bị đổ trong đợt bão lụt năm nào quên mất, tiếc quá đi thôi. Tại nơi cây xưa Công ty Cây xanh đã trồng lại 1 cây Ngô đồng khác, còn nhỏ lắm, không biết lúc nào mới đơm hoa?
    Hoa Ngô Đồng​
    Ở Huế xưa kia, Ngô đồng chỉ được trồng ở chốn vương giả. Theo Đại Nam nhất thống chí thì cây Ngô đồng được đưa từ Quảng Đông về trồng ở hai bên góc Điện Cần Chánh, Đại Nội Huế từ thời Vua Minh Mạng. Sau đó Vua Minh Mạng sai binh biền đem lá lên rừng núi tìm kiếm để mang về trồng thêm ở các góc Điện. Những cây này hiện nay không còn nữa, những cây chúng ta hiện thấy ở mặt sau Điện Thái Hoà và khu vực Tả Hữu Vu cũng chỉ là những cây đã thay thế, tuổi cây cũng chỉ vài ba chục năm trở lại đây thôi. Trong số 8 cây hiện hữu ở khu vực này, chỉ có 3 cây có kích cỡ lớn, chiều cao từ 16 - 18 mét và đường kính thân tối đa 0,70 mét. Trong số đó chỉ có một cây ở Tả Vu có tán đều, cành nhánh phát triển cân đối, hàng năm phát hoa mạnh và rộ khi lá đã rụng toàn phần. Đây là cây tiêu biểu nhất trong toàn bộ cây hiện còn. Những cây còn lại có chất lượng kém, cành nhánh phát triển không cân đối, tán không đều, vài cây bị cụt ngọn trông không đẹp. Ngoài địa điểm vừa nêu, cây Ngô đồng ở Huế còn có thể thấy ở một vài công viên (Thương Bạc, Phu Văn Lâu, Tứ Tượng), vài lăng tẩm (Minh mạng, Tự Đức) nhưng tất cả chỉ là cây non trẻ, tuổi cây chỉ vài ba chục năm trở lại. Do cay thuộc loại mọc nhanh, gỗ xốp, nên thường dễ ngã đổ mỗi khi gặp lốc bão.
    Du khách đến thăm Huế vào mùa xuân thường trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tán hoa Ngô Đồng trước sân điện Cần Chánh, bên hồ Tịnh Tâm và trong một số lăng tẩm của vua Nguyễn. Dẫu gần 200 năm cộng sinh với đền đài cung điện, được đúc nối lên Nhân đỉnh (dựng ở Thế Miếu từ năm 1937) cùng với 28 cây thân mộc khác đại diện cho muôn loài cỏ cây nước Việt, ngày nay, Ngô Đồng trong di tích vẫn còn ít ỏi và thưa thớt lắm. Tuy nhiên, sự thưa ít ấy có ý nghĩa điểm xuyết và trang sức cho không gian di tích. Đứng ở Tử Cấm Thành, thưởng ngắm hoa Ngô, du khách không chỉ tận hưởng vẻ đẹp rêu phong cổ tích của cung điện vàng son một thuở mà còn cảm nhận được hồn di tích được kết đọng lại cùng với cỏ hoa trang nhã.
    Dạo này nếu đi trên các con đường quanh Đại Nội và cửa Sập ta sẽ thấy từng hàng Ngô đồng mới được trồng. Nếu chịu đựng được bão lụt Huế chí ít cũng dăm bảy năm nữa Huế sẽ có thêm hoa Ngô đồng tô điểm vẻ đẹp cổ kính Cố đô. Hãy chờ xem
    NGÔ ĐỒNG NHẤT DIỆP LẠC, THIÊN HẠ CỘNG TRI THU​
  3. ChieuOi

    ChieuOi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đó là hoa ngô đồng ... Nghe anh duongphuongbay kể mà tôi có thể hình dung ra một phần nào vẻ đẹp của Huế với hoa ngô đồng
    Ở Cali vào mùa xuân, hoa California Poppy nở vàng cã các đồi núi, nhất là ở vùng San Jose phía miền bắc Cali (hình như cũng gần nơi ở của bên chồng ca sĩ Hà Trần thì phải)
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái cây phượng tím tui chưa bao giờ để ý đến, lần đầu tiên nghe thấy, còn cái cây muối thì đã lắm trò với nó, cho tui hỏi tý có phải ở miền bắc nó được gọi là cây cơm nguội hay không vậy?
    Anh ĐPB( nghe cứ như điện biên phủ, hehe) viết về cái cây bao báp luôn đi, ở huế còn 2 cây từ hồi xưa còn lại, một ở đường mai thúc loan, còn một ở bãi tha ma trên ngã 3 thánh giá, cái cây đó có nhiều cái hay lắm, cây nhỏ thì em cũng có một cây, nó được khoảng mười mấy tuổi rồi nhưng mà chỉ cao khoảng 3 m, nó là một trong những cây con đầu tiên ở huế, mẹ nó là cây ở đường mai thúc loan, em quý nó lắm.
    Em thích câu " Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu" , mỗi lần mùa thu đến em đều nhớ đến câu này, nhưng mà hình như ở mình thời tiết chưa đủ độ để nó báo hiệu có phải không?

Chia sẻ trang này