1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về bó hoa của người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Quynhvu, 05/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Gái chỉ mới nắn gân cậu tí chút mà cậu đã oằn mình nghe răng rắc rồi. Lần sau nếu gái còn dở trò cậu bơ đi coi như không có gì, nhân lúc gái chụp hình cắt tỉa cậu lọ mọ lại xin cái bông màu đỏ chính giữa 50 hồng trắng ấy, gái hỏi xin làm gì cậu bảo để tặng người ta. Phải biết chọc cho gái giận rồi lại mua 1 đóa hồng khác tặng gái, nhỏ nhắn hơn, khiêm nhường hơn, nhưng nó sẽ giáng một lực tương đối mạnh vào lòng gái đấy.
    Mà tớ nghiêm túc phê bình cậu vì đã xem thường uy lực của loài hoa, giữa những bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, oằn mình chống trả lại mọi toan tính khốn nạn của cuộc sống, 1 bông hoa sẽ làm dịu vợi ít nhiều, nó là tiếng nói thanh khiết của thiên nhiên giữa muôn vàn giả tạo. Ngoài ra, nếu trót thất thố với một cô gái, cũng hãy tìm đến hoa, nó sẽ phủ kín tất cả, kể cả những nấm mồ.
  2. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    suy nghõ rộng rãi mộ chút người ta còn yêu minh hơn ấy chứ [r32)]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đoạn trên bạn viết hay quá. >:)

    Chi tiền vào xa xí phẩm cũng là hưởng thụ cuộc sống nữa. Tiền lèn 1 cục cho nhiều, mà k dám mua giày, mua áo, đi du lịch, mua 1 bông hoa...thì sống quá 70t cũng có hưởng đc gì trên đời đâu. Nhà đã bé, k có tiền mua biệt thự cao cấp, thì ít ra cũng phải tự ban tặng cho bản thân một bình cúc xanh chứ. Đợi đến lúc giàu thì có khi...đã chết từ lâu rồi. Và mồ cũng không có bó cúc xanh.
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn gái của bạn như thế là cũng hết sức bình thường, cô ấy thích công việc của cô ấy. Cô ấy cảm thấy công việc có giá trị, ý nghĩa và được khách hàng cảm ơn thì cô ấy vui, cảm thấy thích thú là điều đương nhiên. Còn có bác gì nói ở trên con gái không thích tặng hoa do ngại thôi là đúng đấy. Nhớ lại hồi trước mình có cô bạn gái cũng nói là không thích hoa nhưng rồi sáng sớm 1 hôm mình lên quảng bá mua mấy trăm bông về tặng cô ấy lúc sớm khi vừa ngủ dậy, sau cô ấy cũng rất thích đấy.
  5. hieu020780

    hieu020780 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    3
    hhe.các pác nói chuẩn. bác này gà quá. con gái nói có là không mà.
  6. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    èo ... thì anh ra dịch vụ điện hoa , làm 1 bó r` nhờ người ta mang đến tận công ty để tặng , với tư cách là " khách hàng " r` xem phản ứng của nàng thế nào . Nếu vẫn vui như bình thường thì chẳng có gì để nghi ngờ . Mà tiện thể cũng nên xem xét lại , hâm nóng tình yêu đi là vừa đấy . Chứ thằng khác cứ thỉnh thoảng lại tặng hoa cảm ơn thế này , ko sớm thì muộn cũng dễ nảy sinh tinh cảm lắm .
  7. Quynhvu

    Quynhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã giúp đỡ....nói chuyện với nàng xong cũng thông nòng rùi....công nhận mình đã nghĩ ko đúng về sức mạnh của loài hoa...sẽ tiến bộ hơn...^_^!

Chia sẻ trang này