1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về bức thư ny cũ gửi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sake147, 28/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sake147

    sake147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ chia tay được 2 tháng r và đã 4 tháng không nói với nhau câu gì (Đôi khi lúc tập thể thao chiều chủ nhật thì có gặp nhau nhưng tuyệt nhiên k chào hỏi ,... gì gì hết) thì đến chiều hq gặp xog tối về em nhận đc bức email bạn e gửi hộ từ Cáo

    "Gửi!

    Em, một cô gái hồn nhiên vô tư với vẻ bên ngoài lúc nào cũng cười như bị điêng. Anh, một chàng trai có vẻ khá nhẹ nhàng và kém kinh nghiệm khi nói chuyện với gái.
    Em, một cô gái tính khí thất thường với đủ mọi rắc rối trong chuyện tình cảm. Anh, một chàng trai khá hào phóng và chưa từng trải chút nào.
    Cái ngày hôm ấy khi em nhìn thấy anh cùng với bác của em phang nhau dưới sân quảng trường một cách vui vẻ, và thấy anh được tag vào stt của bác ấy tối hôm đó, em đã bắt chuyện.
    Câu chuyện thật sự xảy ra thật nhẹ nhàng và thoáng qua, như cơn gió thoảng. Và cái gì đến cũng sẽ đến. Chúng ta kết thúc chuyện này đúng như cách chúng ta bắt đầu.

    Em xin lỗi, vì đã làm cho giấc mơ của anh đến thật nhanh mà đi còn nhanh hơn.
    Em xin lỗi, vì đã làm cho anh nghĩ anh là người đó.
    Em xin lỗi, vì đã bắt chuyện với anh hôm đấy.
    Em cũng xin lỗi, vì đã làm trải nghiệm đầu tiên của anh vỡ tan tành.

    Nhưng mà, đó là thứ duy nhất em cần làm lúc đó, vì em chợt nhận ra rằng em không có tình cảm với anh. Và vì anh, em đã kết thúc thật nhanh, vì em không muốn kỉ niệm trong anh cứ tăng dần rồi đột ngột tắt vì em. Em vẫn sống tốt, nhưng có lẽ anh thì không, hãy nghĩ tới việc anh chuẩn bị thi đại học và em nói muốn chia tay, nó sẽ còn đau khổ hơn gấp VẠN lần đấy.
    "Tại sao người ta nói chia tay?"- thật là một câu hỏi "trí tuệ" với em, vì câu trả lời rất đơn giản: tình cảm của 1/2 người đã tàn lụy. "Lí do?" một câu hỏi không thể thiếu khi người ta chia tay, và câu trả lời chẳng khác gì cái trên, nhưng cũng có rất nhiều cặp đôi cha tay do hoàn cảnh, nhưng trong trường hợp của chúng ta, em chia tay vì lo cho anh đấy, anh không nhận ra sao?
    Em vẫn còn nhớ mãi một stt em đọc được : "Khi chia tay, đừng cố gắng so đo xem ai dừng trước, ai vẫn còn yêu, ai này nọ kia, vì tình cảm thực sự đã không còn rồi, tại sao phải phí hơi làm như thế ?" Đúng vậy, hãy tiếp tục sống, sao phải day dứt, đời khá ngắn, vậy sao phải tốn thì giờ quan tâm đến nhưng chuyện không còn là của mình? Vậy tại sao anh phải block em như thế? Đó là một hành động khá trẻ con và thể hiện sự trốn tránh, nhút nhát của anh đấy.
    Sau lần này, chắc hội sk8 không ưa em lắm nhỉ, nhưng má em nói chuyện bọn mình không đến đâu mà, bh em thấy đúng. Con cám ơn mẹ. Còn nữa, em muốn góp ý về tính cách của anh đấy : anh hơi mềm yếu và phụ thuộc.. Sự thật phũ phàng là em KHÔNG thích anh và đối mặt với nó đi, sẽ còn nhiều thứ anh phải giải quyết.
    Có lẽ đây là stt đầu tiên cũng là cuối cùng em viết về bọn mình. Dài nhất nữa
    Em mong một ai đó sẽ giúp em cho anh đọc cái này. C:

    Thân!"

    ờm ờ, em nhỏ nó muốn public và nhờ tôi cho cậu đọc, vì cậu block nó rồi, vậy nhé =.= đứa nào thì cx biết rõ rồi đấy
    ...............
    Tớ không hiểu sao sau bn ngày chia tay r mà bâyh mới ăn 1 bức thư ntn ??? Mình đang định để hết năm nay thì ĐH xong thì tán lại nhưng nó đánh phủ đầu 1 câu KHÔNG như trên kia thì có ảnh hưởng gì k ???
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mot buc thu hay,mot co gai tot.
    Va chu topic thi co ve dang thuong va tham hai qua, nen moi co cai nay.
    Nen cua lai hay khong a?Cau tra loi chua ro rang a?Thich thi cu lam di.
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Này cậu! Cáo là cáo nó đã phũ với cậu rùi đấy!
    TIn buồn là cậu đừng tán lại làm gì, chỉ có "bách nhục xuyên tâm" mà thôi! :( hức ...
    Dựa vào giọng điệu thì cáo nó ko phải đang xin lỗi đâu, mà đang trách, thậm chí là tỉa tót cậu đấy! Tức là ko mún dính dáng tình cảm đến cậu đâu, chỉ mún nói cho cậu hiểu, mí cả ko mún ai nghĩ xấu vầ cáo thoy! ="= ... Kể có phần hơi trẻ con và ích kỷ!
    Thượng sách là: MAKENO! [r23)]
    Và nếu thấy cáo nói đúng thì có thể sửa hoặc có thể cho là mình đã gặp ng ko hiểu - ko hợp mình! :D
    Trong mọi hoàn cảnh cứ là chính mình! ^^ Nồi nào cũng có vung nấy cả thôi! :))

    MAKENO đi nhá :)
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    phân tích ý tứ của lá thư như glassheart07 là chuẩn.
    Có nghĩa là hình ảnh của chú trong mắt nó xuống cấp lắm rồi. anh không biết trong thời gian yêu nó chú mắc phải sai lầm gì, nhưng chắc chỉ loanh quanh mấy sai lầm gà cơ bản thôi. giờ không tán lại được đâu chú em. cay cú làm gì, đời còn dài, gái còn nhiều. nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh thấy tức cho chú "đệt mẹ! ****** gà thì đời nó sẽ dạy, việc đíu gì mà phải viết lá thư chém quả đau thế " .túm lại là con này hâm, à không! cực hâm chú em ạ.
    nhớ có lần anh chat với người yêu cũ. em này cũng hâm khác *** gì em của chú. đoạn chat như này
    gái:
    em nghĩ ngày xưa chỉ là thich thôi.. để bây giờ em mới tìm được tình yêu thực sự
    gái: cám ơn anh nhé
    anh: anh xem ảnh của người yêu em rồi, nhưng có 1 điều anh băn khoăn
    gái: ?
    anh: về ngoại hình thì em với người ta là đôi đũa lệch đấy. em xinh vậy. mà người ta lại không bẳng 1 nửa của em.
    anh: nhưng dù sao có người yêu bên cạnh là tốt rồi. mặc dù không đẹp đôi bằng chúng mình ngày xưa
    anh:............... sao không trả lời anh
    anh: son ye jin ơi. anh nói vậy em không vui à
    gái: ko ạ. hi
    chắc nó tức hộc máu đấy chú em. láo với anh là không được. anh thấy chú hơi hiền. hay là viết 1 lá thư trả lời nó rồi chém giống anh cho chết mịa nó đi
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Dạo này nhiều ca chết yểu nhể. thích thích thật.
  6. sake147

    sake147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác phân tích xog t thấy mìh bị chơi đời ghê quá
    bác nguoi_ve_noi_dau có fb thì inbox để tớ add friend nhé
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @sake147: gái này tâm lý ức chế thôi, chắc còn teen. Thấy chú lạnh như tiền thế kia nên tâm lý gái nó dao dộng nhanh dần đều. Mục đích của gái là làm cho chú ức chế, phá vỡ sự im lặng từ chú, như thế gái nó mới thoải mái mà sống vui vẻ được . Tức là cảm xúc của gái phụ thuộc khá nhiều vào chú. Nếu chú ko ức chế (ko reply, nt hay nối lại mối quan hệ,vv...), gái sẽ ức chế hơn, sẽ nghĩ về chú nhiều hơn, đến 1 lúc nào đó, khi sự ức chế lên đỉnh điểm, sẽ có bất ngờ dành cho chú. Thế nên chú ko cần làm gì cả, đọc để biết thế thôi. Hãy cho gái thấy sức mạnh của sự im lặng hay nói cách khác là kệ mẹ nó đi.

    Dính vào mấy gái ntn hại não. Nói sơ sơ cho chú thế thôi. Next đi

  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Táng vào mẹt nó, hỏi nó có thiếu iod không? Yêu nhau mà lại đi chia tay? Logic kiểu gì mà buồn cười thế.

    Tất cả chỉ là ngụy biện, hãy dùng Durex! [r23)]
  9. sake147

    sake147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    oạch ... mỗi người 1 tông 1 phách chưa biết đâu mà lần đây ... ^^
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    " phang nhau " là ý gì hả bạn ?

Chia sẻ trang này