1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về kết cục của bộ truyện "Điệu sáo mê hồn" của Ngoạ Long Sinh

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi homme-en-blanche, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Thắc mắc về kết cục của bộ truyện "Điệu sáo mê hồn" của Ngoạ Long Sinh

    Cùng chư vị huynh đệ,
    Đệ vào Việt Kiếm tàng kinh các, tìm được bộ võ công "Điệu sáo mê hồn" của võ lâm tiền bối Ngoạ Long Sinh, đem về luyện đã đến hồi cuối, nhưng đọc kết cục cảm thấy hẫng hụt, không biết số phận các nhân vật chính Thượng Quan Kỳ, Liên Tuyết Kiều và Viên Hiếu rồi sẽ thế nào. Đệ không hiểu là tác giả chỉ viết đến đó rồi thôi hay các cao thủ đả tự của Việt Kiếm đã bỏ sót. Mong các huynh đệ chỉ giáo!
  2. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Kể ra vẫn còn viết thêm được vào đấy một truyện nữa cũng được, nhưng nhà văn không có khả năng khắc hoạ nội tâm nhân vật như là Ngoạ Long Sinh thì đến đó là hết được rồi. Ông ta không viết tiếp được nữa, thế thôi.
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhất là Thiên Kiếm và Tuyệt Đao. Chẳng hiểu sao người ta lại khen truyện này của NLS nhưng kết cục chẳng đâu vào đâu và ko thể hiểu được gì cả
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đọc điệu sáo mê hồn 1 lúc là tiểu tặc mê hồn nên chưa đọc xong,không dám bàn
  5. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Tại hạ vừa được 1 hảo bằng hữu cho mượn cuốn bí kíp "Điệu sáo mê hồn" bản in rồi. Đúng là nó chỉ đến đấy thôi thật. Tại hạ hơi thất vọng vì thấy mọi người quảng cáo nhiều về cuốn này, nhưng đọc xong không thấy thoả mãn với cách Ngoạ Long Sinh giải quyết các tình tiết của truyện. Nói chung là Kim tiền bối và Cổ tiền bối không có ai qua mặt được.

Chia sẻ trang này