1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về lần đầu tiên của con trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi satura, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satura

    satura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc về lần đầu tiên của con trai

    Cho em hỏi, con trai làm lần đầu tiên thì nó như thế nào ạ. Em đã thử với bạn gái em một hai lần rùi mà vẫn chưa được. Tình hình nó là như thế này :

    - Đối với cô ấy thì cũng là lần đầu nên còn e ngại, cô ấy nằm dưới k nhúc nhích một chút nào, chân không co lên cũng không dạng to ra, chỉ hơi mở chút thôi

    - Em ở bên trên thì cái tư thế nó như chống đẩy ý ạ, cơ bắp khắp người cứ là căng hết lên, lại căng thẳng nữa, loay hoay một lúc thì thằng nhỏ xìu mất, định cho một tay xuống giúp thằng nhỏ thì thành ra không khác j chống đẩy bằng một tay

    - Đang định cố lại thì gf em đẩy ra bảo là thôi, sợ lắm, không làm nữa. Thế mới chán chứ ạ.

    Em làm thế nào đây hả các bác?
  2. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Giống thằng Aquilani đêm qua rồi, lần đầu tiên đá trong một trận đấu lớn mang tính quyết định nên chân cứ cứng đơ ra.
    Bạn cũng vậy thôi, tâm lý không tốt đang chi phối bạn. Theo mình bạn đừng nên nóng vội. Cứ tận hưởng cảm giác trần trụi bên nhau bằng các động tácôm, hôn và kích thích. Một vài lần có thê chỉ dừng lại ở đó thôi nhưng dần dần bạn +bạn gái ban đủ hứng thú và mạnh dạn để tiếp tục. Không nên quá căng thẳng và càng không nên nhăm nhăm lần này ta phải chiến cho bằng được. Tốt nhất khi nào sẵn sàng thì vào !!!
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thế chú muốn chống đẩy hay muốn quan hệ mà lại thế?? Chẳng biết hướng dẫn kiểu gì bây h
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Khổ ông này quá, cửa không chịu mở thì đi vào kiểu nào? Thoải mái tí đi, nên tạo không khí trước đã, thật hứng rồi hãy lâm trận. Cứ hùng hục làm càng thì kiểu gì con gái nhà người ta chả sợ.
  5. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    foreplay và OS trước đi,nhiệt tình vào xem có đựoc k
  6. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình thường thôi,dần dần sẽ được ,không phải lo lắng...
    Giống hệt mình hồi trước ...
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    Em ko thjk OS.Sao mý bác toàn OS nhở ?
  8. quynhmy84

    quynhmy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn này lạ nhờ, tớ thấy cả con trai lẫn gái đều chết vì OS í chứ
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Uiza,em thấy kjnh kjnh sao ý ... chưa bao h thử làm và chồng em cũng bao h đề cập tới chuyện đó
  10. quynhmy84

    quynhmy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng bít nữa vì chưa có have *** thực sự lần nào, toàn là OS thui, thấy thích lắm í

Chia sẻ trang này