1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thac mac ve man trinh

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thecmec, 05/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thecmec

    thecmec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi với GF chưa từng QHTD với nhau lần nào (và sẽ có ý định giữ như vậy đến hôn nhân), chúng tôi chỉ "sơ sơ" bên ngoài bằng tay.
    Hôm qua tôi có tò mò muốn xem của GF của tôi thế nào, khi tôi nhìn vào thì không thấy có màng mỏng gì, có đưa ngón tay vào khoản 4cm thì có đụng vách. Tôi chưa hiểu rõ về màn trinh lắm nhưng tôi cứ suy nghĩ hoài không biết cô ta có còn trinh hay ko? Các Bác có thể cho Em biết vách đó có phải tử cung không? hay là màn trinh?
    Em đã đọc sách báo nhìêu nghe nói là màn trinh nằm sâu trong âm đạo khoảng 2-3 cm, còn tử cung thì 9-10cm, ko biết có đùng ko?
    Em hỏi điều này Em ko sợ việc cô ta còn trinh tiết hay không? Em tin tưởng rằng cô ta vẫn còn trinh tiết mặc dù có thể ko còn ********** (có thể do tai nạn) nhưng Em lo sợ rằng nếu chúng Em ko tiếp tục quen nhau nữa thì cuộc sống cô ta có hạnh phúc khi người chồng sau này có nghĩ đó là do tai nạn hay ko?
    Các Bác giúp Em với
  2. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    vào đây mà xem nhé, nói chung là phải tin tưởng là chính chứ: http://ttvnol.com/Gioitinh/294845.ttvn
  3. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, tin nhau là chính chứ cái ********** thì có gì to tát đâu, thấy bảo phân nửa chị em bị rách "tự nhiên" cơ mà, cũng phải thôi con gái thời nay nghịch như giặc chứ có "yểu điệu thục nữ" như thời phong kiến đâu mà màng với cả trinh ?
    mà các cậu bây giờ sướng thật, mới yêu nhau đã giở "cửa trước" "cửa sau" ra xem thoải mái, bọn tớ ngày xưa ấy à được "hái đào" đã là sướng lắm rồi, vừa hái vừa "tim đập chân run"
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà nhìn được vậy, bác vác đèn pin xoi dzô a''???
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chắc đây là mắt Nhị Lang thần trong Tây Du Kí! nhìn được thì pó tay!
  6. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đã làm ba cái trò đấy rồi mà còn bày đặt còn mới mất. Bựa vãi.
    ZOMBIE
  7. thecmec

    thecmec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chán các Bác quá, đúng là tin tưởng là chính nhưng cái EM hỏi là cái vách Em đụng đó là màn trinh hay tử cung?

    to Zombie85: thưa Bác, chúng Em chưa QH mà Em mới dùng ngón tay vào thử, điều này làm chưa chắc rách màn trinh. Em hỏi là Em lo cho cô ta sau này. Xin Bác đọc kỷ bài của Em hộ.
  8. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lo gì, cứ xxx đại đi. Xong rồi lên đây hỏi mấy cao thủ địa chỉ vá chín là OK.
    ZOMBIE
  9. Tôi thấy cha này chả tin tưởng vào người yêu của mình gì cả! Thứ hai tui thấy cha này không có ý định lâu dài với người yêu, nói thẳng ra là "đục" thủng cái "màng" đó xong rùi chạy làng, giờ chưa chi mà nghĩ nàng không còn trinh, rồi người yêu sau sẽ nghĩ nàng như thế nào, chẳng lẽ cha này không muốn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của nàng sao!
  10. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì lại nghĩ khác đôi khi ta cũng muốn ta là một người đâu tiên cũng là một người cuối cùng lắm , nhưng khỗ nỗi nàng có thật lòng với ta đâu , lúc thì diện cớ này lúc thì diện cớ khác , biết đường nào mà lân , ai ai cũng biết rằng khi yêu nhau thì cũng phải tin tưởng lẫn nhau chứ phải không , nhưng thử hỏi các bác một câu , sức mẻ đễ làm lệch lạc tình cảm cũa đôi bên + sự nghi ngờ là bắt nguồn từ đâu . ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này