1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về Tru Tiên - Đại Kết Cục?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi khanhlax, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlax

    khanhlax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc về Tru Tiên - Đại Kết Cục?

    Vừa đọc xong Tru Tiên, em thấy rất thích bộ truyện mới lạ này. Dù truyện rất hay nhưng đoạn kết hơi lạ nên em mạo muội thỉnh giáo các vị tiền bối!
    Có 4 thắc mắc vẩn lẩn quẩn trong đầu em là:
    - Tại sao không thấy dòng nào giải quyết sự mất tích kỳ của Thanh Long?
    - Tại sao Tiểu Bạch đọc được bí mật của người Kim vẫn chưa kịp kể cho Quỷ Lệ đã ra đi không lời từ biệt?
    - Tại sao Quỷ tiên sinh dặn Quỷ Lệ tìm Tiểu Hoàn để cứu gì đó đằng sau Thanh Vân mà Qủy Lệ không thấy đi tìm?
    - Và tại sao với tình cảm đẹp đẽ giữa Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ trong ngôi làng Thảo Miếu trước trận chiến cuối cùng mà sau khi kết thúc cuộc chiến vài năm Tiểu Phàm vẫn không tìm LTK để cô nàng cô đơn mấy năm trời?
    Đó là 4 khúc mắc rõ ràng nhất của em, mong các vị tiền bối đạo hạnh cao thâm có thể "chỉ lộ" cho em ra khỏi bến mê.
  2. LieuNghi

    LieuNghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Câu hỏi muôn thủa (và ít khi có lời giải đáp).
    Cái này nên hỏi chính chủ - Tiêu Đỉnh, chứ anh em chỉ đọc thôi chứ có biết là tại làm sao đâu...
  3. khanhlax

    khanhlax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo các hạ tưởng tượng thì các hạ trả lời thế nào?
  4. LieuNghi

    LieuNghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 2 lý do:
    1. Bút lực của Tiêu Đỉnh đã giảm sút và lúc này chỉ muốn kết thúc nhanh câu truyện nên đã bỏ qua những chi tiết đó.
    2. Cái này chỉ có tác giả mới biết được he he he....
  5. khanhlax

    khanhlax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
  6. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Ko phải do Tiêu Đỉnh bút lực kém mà do sức ép của bên mua bản quyền,sức ép của đồng tiền mà.Và cái đại kết cục này ko hẳn của Tiêu Đỉnh viết.Tiêu Đỉnh đang tiếp tục viết phần Tru Tiên tiền truyện và hậu truyện đó nên mọi thắc mắc sẽ được giải quyết.Tru Tiên là tâm huyết của TĐ nên ko có lý do gì để nó dở dang vậy.Mấy câu hỏi của bạn là do cái đại kết cục gây nên.Trong cuộc chiến cuối cùng với QVT thì tiểu Bạch đứng từ xa xem và không biết có nên nói bí mật cho Quỷ Lệ nghe ko.Sau khi đánh bại QVT chủ thì Quỷ Lệ về thảo miếu thôn và gặp lại linh hồn BD nên đi gặp Chu Nhất Tiên để hỏi cách cứu sống lại BD.Sau đó,Quỷ Lệ trở lại Nam Cương tìm hiểu....hồi sau sẽ rõ.
  7. khanhlax

    khanhlax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều!
  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    1. Thanh Long "ngoắc" ở Nam Cương, lúc đấu với Thú Thần (Chắc bị con Thao Thiết xơi).
    2. Có kịp nói đâu mà nói.
    3. Đoạn nào thế nhỉ???
    4. Tìm Tiêu Đỉnh.
  9. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tru Tiên vượt xa các tác phẩm kiếm hiệp khác. Đấy là bản thân tôi cảm nhận. Nhiều người đánh giá về bút pháp của Tiêu Đỉnh chỉ có vậy. Chỉ có vậy là sao??? Còn về chuyện tình cảm giữa Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, kết thúc vậy là đẹp rồi còn gì. Ai bảo vài năm nữa Tiểu Phàm không lấy vợ? Haha... Mà, chuyện tình cảm cũng khó nói lắm...Lòng người đổi thay mà!
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ...
    , cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian!
    (Thất dạ tuyết)
    ...
    thế mới biết đồng khí tương cầu!

Chia sẻ trang này