1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về tục lệ .....ném phấn của trg XD???????

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi socola_ngon_tuyet, 20/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongdogia

    ongdogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một nét văn hóa dân XD Sắp ra trường rồi , đọc topic này nhớ năm 2 quá , mãi nhớ anh em 46 KD3 .


  2. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu lắm rồi từ khi tớ ném những viên phấn đầu tiên... hơn 10 năm rồi... Hồi đó phấn cũng còn hiếm lắm...
    Dân XD buồn chết đi được, trong lớp đã ko có hoặc có rất ít nữ nên lúc nào cũng "thèm", chẹc. Vẫn biết là "tục lệ" này không hay gì nhưng cũng vẫn phải nói với các bạn mình thông cảm vì chính mình cũng là "thiện xạ"...hehe...
    Không biết các cậu thế nào chứ tớ ném 10 phát thì phải trúng đến 8-9... Ác nhất vẫn là quả ném về phía trước người... Có che ô thì cũng bị ném vào chân... . Muốn ném trúng thì phải căn toạ độ cho chuẩn, đoán tốc độ cho tốt. Nếu ko ném trúng thì cũng phải ném về phía trước người ta chứ chỉ có thằng ngu mới ném ra phía sau, ai còn biết là bị ném nữa.... Vật liệu dùng cho xạ thủ không nhất thiết phải là phấn! Nó có thể là : Hạt táo, mận, ... giấy vụn, vữa tróc từ tường, sàn, ... v.v...
    Đúng là con gái XD thì ko ngại bị ném vì thường là các thiện xạ cũng quen mặt rồi,mỗi khoa có vài em đến vài chục là cùng, làm sao mà ko nhớ nổi... Các em đó chỉ hay bị chặn đường khi đi ở hành lang (có k'' 5 thằng trở lên thì đứng kín hl nhà H1 ngay!). Nhưng vì các em ngoài trường ko p'' lúc nào cũng đến trường vào giờ nghỉ giải lao nên nhiều khi vẫn phải dùng "cỏ đồng ta" vậy . Các em năm thứ 1 đương nhiên là được "chiếu cố" hơn rồi, theo tớ đó cũng là sự rèn luyện cần thiết mà. Thậm chí các giảng viên nữ trẻ mới ở lại trường còn có lúc bị oanh tạc nữa là....
    Các chú bây giờ có lẽ mỏi tay hơn vì khoảng sân trước rộng ra quá rồi, không như ngày trước... Nhưng biết mở rộng phạm vi sang bên BK là tốt, rất sáng tạo!... Không hiểu sao bọn BK nhìn ko thể ưa được, con trai thì vật vờ, dặt dẹo, ko bằng 1 phần XD ta được; chỉ có các bạn gái thì cũng xinh ngang với XD... . Ngày trước bọn tớ còn với sang chửi nhau với sv BK bên C11, đương nhiên là bọn ta thắng, thích thật.
    Khuyên các em gái vào trường nên chọn giờ thích hợp là lúc "bọn xạ thủ" đang trong tiết học, dù sao thì cũng đỡ bị ném hơn rất nhiều. Ngoài ra bây giờ sân trường rộng thì cứ đi ra phía giữa sân cũng ít bị ném tới hơn!
    Vẫn biết là không hay nhưng vẫn nên bảo tồn tục lệ này vì nó cũng làm cho người ta nhớ về XD đấy.
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  4. vituonglaituoidep

    vituonglaituoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ùa hôm trước em phi xe vào giữa trường có thấy làm sao đâu nhi? Kể ra cũng muốn qua xây dựng giao lưu lém vì trường em toàn nữ là nữ ko hà . ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mấy mống man nhưng mà toàn man co tính chất girlly cả. Chán ko mê được. Giá mà học ở xây dựng có phải hay ko.
    [​IMG]
    Được vituonglaituoidep sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 26/04/2006
  5. hawkin

    hawkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hì ném thích nhất vẫn là vào những hôm trời có gió, ném vào mí em đi xe đạp. Lúc ấy phải tính sức gió, đường bay của viên phấn và vận tốc xe đạp nữa ke ke ke
    Nhưng chắc bi h các chú lính mới ko duy trì được phong trào hay sao í, thỉnh thoảng vẫn qua trường mừ chẳng thấy gì ráo!
  6. trau_dien_meo_u

    trau_dien_meo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [
    Hì ném thích nhất vẫn là vào những hôm trời có gió, ném vào mí em đi xe đạp. Lúc ấy phải tính sức gió, đường bay của viên phấn và vận tốc xe đạp nữa ke ke ke
    bác này chắc cấp 3 tuyển lý,
    vào XD thi ô lem píc lý có đc giải zì ko bác
  7. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể tổng hợp các đức tính của con trai trường XD chúng ta bởi một câu:
    ĐÀN ÔNG - Trường của những người rất Đàn Ông
    Bác nào đồng ý Vote em 5* cái
  8. galangthangxy

    galangthangxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em vì tương lai tươi đẹp xinh phết con cái nhà ai ý nhỉ cho anh làm quen với?
  9. galangthangxy

    galangthangxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hứng tặng anh em xây dựng (trong dó có cả tôi) bài thơ :
    "CON TRAI XÂY DỰNG"
    Con trai xây dựng chứa trong tim
    Khát khao và những điều bỏng cháy
    Nếu em muốn biết anh sẽ cho em thấy
    Tình yêu ngọt ngào trong những nỗi đam mê
    Con trai xây dựng hay phải khắp bốn phương
    Nhà là chỗ gửi trái tim nơi ấy
    Màu áo bạc bọc màu da xám cháy
    Tiếng đàn rung lay động trái tim người
    Con trai xây dựng em vẫn nói đa tình
    Anh không dấu đúng là đa tình thật
    Nhưng cái đẹp phải được yêu được quý
    Phải biết nâng niu trân trọng phải không em?
    Nhưng tình yêu đó không phải tình yêu đôi lứa
    Vì tim anh mong chung nhịp cùng tim em
    Nhìn người tay nắm lòng anh xao xuyến
    Thấy tay anh như co hơi ấm tay em
    Anh mơ về em trên những nẻo bình yên
    Những con đường xây lên màu xanh mới
    Những ngôi nhà bao trái tim nồng ấm
    Nước thành dòng để đồng lúa tốt tươi
    Em có thấy em là người hạnh phúc
    Vì anh là người đa tình thuỷ chung
    Chỉ yêu em và mình em mãi mãi
    Bài thơ này anh viết tặng riêng em!.
    (GALANGTHANGXY_C9CĐ1)
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay đấy nhưng mà đuối quá, đọc lên nghe sướt mướt y như mấy chú KHXH và NV vậy.
    Muốn đọc thơ XD chính hiệu á, click vào cái chữ kí của mình mà đọc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này