1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về vấn đề "mang thai" trong Lộc Đỉnh Ký

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TayMonKhanh-FTU, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    trời, không lẽ cứ ấy là dính hả ?
  2. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Bác mabun có vẻ post liều quá !
    Tôi xem bộ này đã lâu mà còn nhớ đọan này , đại ý rằng (tất nhiên là k đúng từng từ) : VTB hát bài thập bát mô một ta sờ, hai ta sờ....Hắn kêu to 1 tiếng sau đó vén chăn chui luôn vào ....(đoạn này bị kiểm duyệt)
    Đúng là VTB có chui luôn vô mùng thật nhưng thử hỏi với tính cách của 2 người: A Kha và Hồng phu nhân, lúc này dều đang tỉnh như sáo, họ có chịu nằm im thin thít cho VTB "mần" không?
    A Kha mới chỉ bị VTB vung tay vung chân (không cố ý, A Kha chắc cũng biết điều này) chạm vào "tiền đạo" thôi mà đã rút đao ra tự sát (phúc tổ là không chết, hình như cổ cũng không bị sẹo ). Sau đó lại hận VTB đến mức muốn giết chết gã.
    Hồng phu nhân chả biết có "câu nệ" như A Kha hay không nhưng cũng chả phải loại thấy nó "ấy" là cứ nằm yên.
    VTB mà có "động thủ" với 2 người này thì họ sẽ liều chết với hắn ngay, hoặc tự sát ngay.
    Mọi người có thể hồ đồ nhưng VTB k hồ đồ ,khi trên đảo Thông cật biết AK và Hồng phu nhân có bầu ,VTB băn khoăn mãi vì hắn nhớ rõ còn 1 cô nàng nữa bị xâm phạm tiết hạnh. hắn nghi 1 trong 2 người người thứ nhất là A kì (có thể trong lúc rối rít có thể đã bê luôn bà vợ của ông anh kết nghĩa lên giường rồi làm luôn) người thứ 2 là giả thái hậu ,nếu vậy là con hắn đã bị vợ chồng thần quyền vô địch thành toàn luôn cùng với giả thái hậu rồi.
    Như vậy là rõ ràng VTB đã làm ăn được thật mà rất khá là đằng khác(k tin bạn nào có giỏi làm được như hắn xem mà VTB đâu có dùng đến VIAGRA)
    Đoạn này thì em chả thấy ở chỗ nào trong chuyện cả. Bác có nhớ nhầm không?
    Thành ra khả năng nhiều nhất sẽ là thế này:
    A Kha bụng to chắc chắn là do thằng công tử họ Trịnh. 2 người này đi với nhau, ở chung với nhau. A Kha lại thích thằng ku kia mê mệt. Thằng kia cũng chả phải ngu ngốc gì. Thế nào nó chả tận dụng !
    Hồng phu nhân thì khó đoán hơn. Hồng giáo chủ vì luyện võ công thượng thừa nên phải kiêng "chuyện ấy". Thành ra bao nhiêu năm trời, người phụ nữ trẻ trung, hơ hớ như Hồng phu nhân không được hưởng cái "thú vui giản dị nhất, tất yếu nhất" của con người. Đến Đức Mẹ Maria còn sinh ra được Chúa Giêsu thì chả có người phụ nữ nào có thể cưỡng được cái nhu cầu đấy. Trên Đảo Rắn thì đàn ông lại nhiều như quân Nguyên. Tuy nhiên, kẻ khả nghi nhất có lẽ là Lục Cao Hiên. Hắn chính là kẻ tìm thuốc phá thai cho Hồng phu nhân. Hơn nữa, hắn khá thân cận với Hồng giáo chủ và Hồng phu nhân nên có nhiều cơ hội tiếp cận hơn và ít bị nghi ngờ.
    Hèm, đấy là một vài đoán mò của tại hạ. Nếu có điều chi sai sót, xin các cao thủ correct giùm
  3. uClinux

    uClinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    - Đồng ý với bằng hữu vể việc ở kỹ viện. Sau khi VTB chui vào chăn thì hết một đoạn, để rồi đoạn sau bắt đầu là "Khua khoắng một hồi, cũng ko biết đã qua bao lâu, ngọn nến trên bàn đã cháy hết, trong phòng tối đen như mực ..."
    Nến mà cháy hết thì chắc cũng lâu rồi, đủ ... 3 em
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tro đổi với bạn TMK
    VTB là 1 gã sinh ra trong kỹ viện ,nơi mà mọi kiến thức về ******** và tính dục đựợc phổ cập 1 cách rộng rãi và cập nhật và công khai nhất (có thể tham khảo cuốn lịch sử kỹ nữ có bày bán tại các nhà sách) +tính cách của gã thì khó mà tin rằng VTB gà mờ đến mức tin rằng chỉ có vừa hát thập bát mô và chỉ sờ soạng tý chút là đẻ con liền rồi ôm lấy trách nhiệm làm bố cho 2 thằng con trai Đồng trùy và...(quên mất tên rồi) .Đời nào VTB chịu đổ vỏ cho mấy gã kém tắm như TKS chứ.
    Với bản chất bán trời không văn tự của VTB thấy gái đẹp là muốn lấy làm vợ bất kể đó là ai +đã nếm mùi đời với cách cách Kiến ninh +trước mắt là 7 con mồi mơn mởn lại k thể kháng cự vì mông hãn dược -nếu là bạn liệu bạn làm gì. nếu bạn làm khác VTB thì bạn chắc là ....rồi
    Đúng là Akha mới từng bị chạm vào hàng "tiền đạo" đã thù VTB đến mức truy sát y mọi nơi (có thể là tức vì VTB không chịu làm cho trót chăng) > Nhưng khi đó đã bất tỉnh nhân sự đến khi mọi việc đã rồi (Ngoài lề 1 chút -cái này nói riêng với các bạn nam bạn gái cấm xem: khi chưa sơ múi gì thì con gái kiêu lắm làm anh em khổ sở mọi đường nhưng đến khi mọi việc đã rồi thì họ bám làm chúng ta khổ chẳng kém .Có câu rất hay rằng đàn ông cầu xin chiếc hôn thứ nhất ,làm liều cái thứ 2, tận hưởng cái thứ 3 và chịu đựng từ cái thứ 4 trở đi mà) Do đó có thể tin lời TKS rằng từ khi bị với VTB AKha suốt ngày nhắc đến VTB là đúng.
    Còn về AThuyên -nạn nhân hay tòng phạm với VTB theo tôi còn là nghi án vì ả là người có công lực cao nhất nên khi VTB hành sự ả tỉnh rồi cũng nên . Nhưng với sự ức chế dồn nén đã lâu nay gặp đối tác ngon lành như VTB liệu có dại gì mà làm toáng lên bị xâm phạm thì đã à không thì đang bị rồi tốt nhất là nằm im mà hưởng sướng,đóng vai bị hại sau này còn dễ được thông cảm hơn chứ. Bởi khi các cô khác sau sự vụ thì vừa ngượng ngùng vừa hổ thẹn thì riêng A Thuyên cứ nhơn nhơn ,"như cười mà như k cười"-KD .Khi được thả còn lớn tiếng chúc VTB thăng quan tiến chức lại có nhiều hần non gái đẹp (trong khi Phương Di và A Kha bỏ đi 1 nước k ngoái lại)
    Đoạn trên đảo Thông cật ,khi VTB tính tóan lại chiến tích là đọan sau khi đã giết xong Phong Tế Trung ,quần nữ thu về 1 mối .Đoạn này khá thú vị nên tôi k chép lại đây mà bạn tự tìm đọc trong truyện mới thấy hết cái hay ấy.
    Như vậy có thể khẳng định VTB không phải nuôi con cho thằng cha nào cả ,đám con đó đích thực là dòng giống VTB (có chăng là kẻ bị xâm phạm thứ 3 nếu k phải là Mao Đông Châu mà là AKì thì VTB còn ăn ốc bắt gã vương tử Mông Cổ đổ vỏ là khácmà thôi)
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trao đổi với bạn TMK
    VTB là 1 gã sinh ra trong kỹ viện ,nơi mà mọi kiến thức về ******** và tính dục đựợc phổ cập 1 cách rộng rãi và cập nhật và công khai nhất (có thể tham khảo cuốn lịch sử kỹ nữ có bày bán tại các nhà sách) +tính cách của gã thì khó mà tin rằng VTB gà mờ đến mức tin rằng chỉ có vừa hát thập bát mô và chỉ sờ soạng tý chút là đẻ con liền rồi ôm lấy trách nhiệm làm bố cho 2 thằng con trai Đồng trùy và...(quên mất tên rồi) .Đời nào VTB chịu đổ vỏ cho mấy gã kém tắm như TKS chứ.
    Với bản chất bán trời không văn tự của VTB thấy gái đẹp là muốn lấy làm vợ bất kể đó là ai +đã nếm mùi đời với cách cách Kiến ninh +trước mắt là 7 con mồi mơn mởn lại k thể kháng cự vì mông hãn dược -nếu là bạn liệu bạn làm gì. nếu bạn làm khác VTB thì bạn chắc là ....rồi
    Đúng là Akha mới từng bị chạm vào hàng "tiền đạo" đã thù VTB đến mức truy sát y mọi nơi (có thể là tức vì VTB không chịu làm cho trót chăng) > Nhưng khi đó đã bất tỉnh nhân sự đến khi mọi việc đã rồi (Ngoài lề 1 chút -cái này nói riêng với các bạn nam bạn gái cấm xem: khi chưa sơ múi gì thì con gái kiêu lắm làm anh em khổ sở mọi đường nhưng đến khi mọi việc đã rồi thì họ bám làm chúng ta khổ chẳng kém .Có câu rất hay rằng đàn ông cầu xin chiếc hôn thứ nhất ,làm liều cái thứ 2, tận hưởng cái thứ 3 và chịu đựng từ cái thứ 4 trở đi mà) Do đó có thể tin lời TKS rằng từ khi bị với VTB AKha suốt ngày nhắc đến VTB là đúng.
    Còn về AThuyên -nạn nhân hay tòng phạm với VTB theo tôi còn là nghi án vì ả là người có công lực cao nhất nên khi VTB hành sự ả tỉnh rồi cũng nên . Nhưng với sự ức chế dồn nén đã lâu nay gặp đối tác ngon lành như VTB liệu có dại gì mà làm toáng lên bị xâm phạm thì đã à không thì đang bị rồi tốt nhất là nằm im mà hưởng sướng,đóng vai bị hại sau này còn dễ được thông cảm hơn chứ. Bởi khi các cô khác sau sự vụ thì vừa ngượng ngùng vừa hổ thẹn thì riêng A Thuyên cứ nhơn nhơn ,"như cười mà như k cười"-KD .Khi được thả còn lớn tiếng chúc VTB thăng quan tiến chức lại có nhiều hần non gái đẹp (trong khi Phương Di và A Kha bỏ đi 1 nước k ngoái lại)
    Đoạn trên đảo Thông cật ,khi VTB tính tóan lại chiến tích là đọan sau khi đã giết xong Phong Tế Trung ,quần nữ thu về 1 mối .Đoạn này khá thú vị nên tôi k chép lại đây mà bạn tự tìm đọc trong truyện mới thấy hết cái hay ấy.
    Như vậy có thể khẳng định VTB không phải nuôi con cho thằng cha nào cả ,đám con đó đích thực là dòng giống VTB (có chăng là kẻ bị xâm phạm thứ 3 nếu k phải là Mao Đông Châu mà là AKì thì VTB còn ăn ốc bắt gã vương tử Mông Cổ đổ vỏ là khácmà thôi)
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung đâu phải là Marquez, mặc dù cả hai đều là nhà văn nổi tiếng. Nếu bạn muốn xem tiểu thuyết mô tả chi tiết các hoạt động ********, mời đọc "Trăm năm cô đơn".
    Tôi vừa đọc lại tác phẩm Lộc đỉnh ký, thêm một lần nữa bày tỏ sự ngưỡng mộ với Kim tiên sinh và nhân vật Vi tước gia. Võ thuật cao cường thì không có trong thực tế, nhưng nghệ thuật làm quan và lừa dối thì ở đâu cũng có.
    Khi đọc lại đoạn quần thư hỗn chiến, Vi tước gia đã lờ tịt đi chi tiết của việc sờ: câu hỏi quan trọng nhất là sờ bằng cái gì.
    Chúc vui vẻ.
  7. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác đùa hoài, Kim Dung lão gia mà miêu tả kỹ lưỡng "đoạn đó" thì đã thành Cổ Long mất rồi còn đâu

Chia sẻ trang này