1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoneService, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc?!

    Tôi ko muốn gặp lại EX, còn cô ấy thì luôn tìm cơ hội để gặp tôi (trong các cuộc họp mặt bạn bè, chỉ có con trai đi với nhau). Mặc dù chính cô ấy là người đã nói rằng ko còn yêu tôi và đề nghị chia tay. Tôi ko hiểu tại sao? Có ai có thể giải thích giùm
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em Tiếc!
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Có khi ko phải là gặp bạn mà là để gặp một trong số các bạn còn lại thì sao ? Khoan hãy tưởng bở nhé
  4. nokia1111

    nokia1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to. Khi người ta rũ bỏ 1 cái gì đó, đến khi thấy trống vắng, người ta mới hiểu giá trị thực sự đã bị đánh mất. Em ý đang tỏ ra nuối tiếc và mong được quay lại. Nên hỏi thẳng xem em ý muốn gì, đã yêu nhau rồi thì việc ngồi nói chuyện với nhau chẳng khó khăn gì
  5. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ừm, chắc vậy quá! Mình lại nghĩ ngẩn ngơ rồi!
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Kệ em í thôi, bác o còn cảm xúc thì care làm gì nhỉ Nếu em í vẫn muốn gặp lại thì vui vẻ một chút cũng được chứ sao, ng đâu mà sắt đá thế
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay thì đừng có bao giờ bận tâm đến bất cứ một chuyện gì hay một hành động nào của họ,mặc họ muốn làm gì nghĩ gì thì kệ,chia tay thì phải dứt khoát,không thì quay lại,thế thôi.

Chia sẻ trang này