1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thách đấu các danceur TPHCM..nhảy Khieu Vũ, Hiện Đại

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Thách đấu các danceur TPHCM..nhảy Khieu Vũ, Hiện Đại

    Để Box này thêm phần vui nhộn, hấp dẫn. Hôm nay, ngày thứ Sáu , 09/01/2004. Tôi chính thức thách đấu tất cả các danceur trên TPHCM này. Thể lệ :

    _ Chỉ thi nhảy những điệu vũ sôi nổi : Bebop, Twist, ChaChaCha, Hiện Đại (hay nhảy DISCO) (trên nền nhạc : Rap, HipHop, Techno,...).... Nên nhớ chỉ thi nhảy những điệu sôi nổi, cuồng nhiệt ..... vì thế mới thể hiện được tuổi trẻ.... . Còn các bác muốn nhảy gì thì nhảy (ChaChaCha trên nền BeBop, hay RumBa trên Nền Twist.....). Nói chung là nhảy tự do. Các bác nhảy Breakdance, Techno, Múa như ABC, Rap,...gì cũng được. Tui chấp hết.

    _ Khiêu Vũ : Không nhảy với cạ của mình, mà mời bất cứ một ai đó trong sàn nhảy (già, trẻ... tuỳ các bác chọn).

    _ Không được nhảy theo bài đã tâp trước (Nếu các bác tâp trước thì coi như là "HỌC TỦ" trước khi thi rùi... . Mà học tủ thì làm sao ma hay được.

    _ Sau khi vào sàn nhảy các bác chỉ được nhảy 3 bài để chọn cho mình một Bạn Nhảy. Rồi sau đó mới thi.

    _ Người thắng cuộc là người nào nhảy " SÔI ĐỘNG " nhất, " VUI " nhất. Và dĩ nhiên là do tất cả mọi người trong sàn vỗ tay nhiều nhất, ủng hộ nhiều nhất, thích nhất, nhưng đặc biệt là : các bác phải nhảy một cái gì đó mới lạ, tự mình sáng tác ra.

    _ Đối với các bác biết nhảy hiện đại thì các bác phải nhảy một cái gì lạ mắt. Đặc biệt là : thật lịch sự. Không nhảy : A GO GO, LONG BODY, SHORT TOUCH,.... . Và tuỳ hứng mà nhảy chứ không phải nhảy một bài nào mà các bác tập trước, rồi nhảy lắp ghép lung tung. (Về mặt này các bác có nhảy thì các bác thua tui chắc 100%).

    _ Các bác phải làm cho tui sợ, không dám " MÚA RÌU QUA MẮT THỢ " là được. Nếu tui cảm thấy tui thua thì tui sẽ nhận thua. (Vấn đề này là các bác phải thành thật nha).

    _ Điều quan trọng là : thắng không kiêu, thua không buồn. Và các bác không được kêu người trợ giúp trong lúc đang thi. Và tui chỉ tham gia thi với tất cà các bác có tham gia cuộc thi này mà thôi. Bất cứ một người nào trong sàn nhảy (không quen) xen vô là không tính.

    _ Một điều cuối cùng là : một mình tui phải thách đấu với tất cả các bác cho nên các bác phải cho tui nghỉ ngơi sau mỗi lần thi.

    _ Ngày thứ Bảy tuần sau ngày 17/01/2004 là ngày chúng ta thi đấu. Ở Sàn Bến Thành. Mong các bác nhận lời thách đấu.

    _ Và cứ mỗi thứ Bảy , hay thứ Sáu Hàng Tuần, một lần. Các Bác thích thì cứ hẹn tui ra...để Phục Thù. Hay tui cũng thách đấu các bác luôn dấy.

    Các bác có một tuần để chuẩn bị. Bác nào có ý kiến gì về thể lệ thi thì cứ Post bài lên thấy được thì tui áp dụng. Nhưng hiện giờ tui đang là người THÁCH ĐẤU .Nên các bác phải theo điều kiện của tui.

    Nếu tui là người thắng thì các bác phải nghe theo tui một điều kiện và không được đi sàn nhảy trong vòng một tuần. Để thứ Bảy tuần tới mình đấu tiếp. Và các bác mỗi người phải góp ra 10.000 đ để làm lệ phí cho Box này cho hoạt động thêm phần sôi nổi và các bác phải khao tui một chầu vì một mình tui mà đấu với tất cả các bác nên cũng mệt lém (tui là người chứ đâu phải trâu bò đâu mà khoẻ thế).
    Còn nếu tui là người thua (nhưng điều này khó mà xảy ra lém) thì tui sẽ bỏ ra 10.000 đ cho Box và một điều nghe theo các bác (chỉ một điều thôi).

    TUI CHÍNH THỨC THÁCH ĐẤU CÁC BÁC.

    ......An la chet trong long mot it.....

    Eating is Everything.........

Chia sẻ trang này