1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thách đấu Vĩnh Xuân ở Hà Nội!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi flycommander2000, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Như vây sau 5,6 trang của topic chúng ta mới chỉ có 2 người nhận lời thách đấu:
    1. Nick anh1: 0903813408
    2. Nick vuhongthai (Vũ Hồng Thái): 0912203091 và vuhongthai1
    Cả 2 đều viết rất ngắn trong bài nhận thách đấu ---> quyết tâm cao độ, không khoa trương. Đặc biệt nick vuhongthai hình như đăng kí chỉ để nói mỗi 1 câu thách đấu.
    Bao giờ các bạn liên hệ với nhau, hò hẹn xong thì nhớ báo lên đây 1 tiếng để cả box đi xem. Được không?
    Được DANG_BLUE sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 16/05/2004
  2. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    lại thiếu tên mình rồi. nhưng mà cũng không sao. nếu thái đi thì kiểu gì lại ko nhắn cho mình đi cùng. nhanh lên đê
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Híc....mấy ngày ko online mà đã loạn cả lên..... có đứa còn dám chuyển hộ khẩu mình vào Nam mới láo chứ....Em gì ơi!!! Chị ở ngoài Bắc em ạ!!! Hơn nữa còn Hà Nội 1 đấy.... Trước khi nói nhớ uốn lưỡi 7 lần nhé!!!
    Để chị nói em nghe.... võ gì cũng là võ thôi... sức em ra đường giỏi lắm cũng hạ 3 thằng 1 lúc hả.... những có người chỉ nói 1 tiếng là vài ngàn người hồn du địa phủ đó em.... Võ mồm lợi hại hơn loại hữu dũng vô mưu như em nhiều.... Chả lẽ sư phụ em ko dạy???
    Bản thân em lên đây xin được dạy dỗ nhưng lại kêu thỉnh thoảng mới online...he he he.... em thiếu văn hoá, thiếu tôn trọng người lớn như vậy thảo nào các bác trên này ko thèm liếc. Ở đây ko ai cần địa chỉ số điện thoại của em.... cũng chả ai muốn nghe em giải thích cho mất thời gian của mọi người. Chị đã bảo em chỉ cần cho thời gian địa điểm, thế nào cũng có người tới nhưng em ko cho còn trách ai? Ai muốn đến thì đến chứ còn sao nữa... ko lẽ phải xin phép thằng nhóc như em?? He He he .... Em đừng tự so sánh mình với Sơn Đông mãi võ vì họ cũng có tự ái của họ.... Em làm vậy là hạ thấp họ đấy.... Chị thấy họ còn lễ nghĩa hơn em nhiều....
    Cái title của topic là do chị sửa cho hấp dẫn chứ em sửa thế nào được mà tinh vi thế?
    he he he..... Em lấy quyền gì mà ko cho người ta đi xem thế? Liệu em có ko cho được ko?? He he he.... để chị thay muoi_mot trả lời cho em rõ, đọc bài của em chả thấy ngứa gì.... thấy hơi lố bịch và buồn cười như xem mấy thứ hài rẻ tiền của Xuân Hinh ấy mà (có pha thêm chút gì đó hơi thiếu vệ sinh) ....
    Em có muốn chấp chị cũng khó đấy nên ko phải nói cho mọi người cùng nghe là em ko chấp chị đâu.... he he he.... Đọc bài viết ở đây có ai ko bảo là chị nhớn hơn em đâu... hi hi hi.... Chú thách đấu với các anh, các chị, các chú, các bác ở đây thì kệ xác chú.... chị chỉ có thêm tuồng xem thôi.... Chị sửa cái tên topic cho chú, chú chưa cám ơn chị một câu, nay còn tinh vi doạ nạt chị... Hôm nào đấu thì nhớ báo chị, chị nhất định có mặt xem số chị tới chưa....he he he.... theo tử vi của chị thì chị sống dai lắm... còn phải làm cho một số khá nhiều người sống dở chết dở đây em... Nhớ báo chị nhé!!!
    Lại thêm một đứa nhóc lôi sư phụ ra doạ...ha ha ha... Lần trước là Huyền Minh, lần này là lái ruồi....híc....Chết vì cười mất!! Thế sư phụ em là ai thế? Chị cũng muốn nghe thử xem có choáng ko vì từ bé đến lớn chị được tiếng là thần kinh thép.... chỉ làm người ta bị choáng chứ chưa choáng bao giờ.... Nghe em nói chắc sư phụ em phải lừng danh giang hồ ấy nhỉ.... Không biết các cao thủ bị bên em hạ gục ấy... là ai thế? Trong làng võ thuật những người được coi là cao thủ ấy... nghe em nói thì nhiều như lợn con ấy nhỉ??? He he he.... Mọi người ơi!! Có ai đoán ra người mà lái ruồi nói đến là ai ko? Hi hi hi... Chú nói thì nói, ko nói thì cũng chả ảnh hưởng đến mọi người ở đây... làm giề có ai muốn mất thời gian tìm chú để hỏi sư phụ chú là ai.... he he he.... Nhưng mà có thằng đệ tử như chú đúng là.... bất hạnh!!!
    Bác nào ban nãy khuyên em nhận thằng này làm đệ tử ấy nhỉ? (bác duckhang thì phải)... Em ko dám đâu....hi hi hi.... Em nhớ anh Thuỵ Anh dạy: "Làm trò thằng không còn hơn làm thầy thằng dại"........ Có thằng đệ tử như vậy có ngày ộc máu mồm thất khướu chảy máu ra mà chết....
    Em yên tâm đi! Tới thứ 7 này mà ko có thông tin gì mới hơn về vụ thách đấu của các em thì em cũng ko cần online thách đấu nữa vì chị sẽ cho chủ đề của em vào thùng rác.... hi hi hi..... đương nhiên là sẽ ko để cho bất cứ chủ đề thách đấu nào của em tồn tại cho chật đất.... he he he....
    Bao h đấu thì báo cho chị nhé!!! Nhất định tới!!!
  4. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm nay mới được biết món Sư tử hống của VX.
    Thực ghê gớm quá gem ạ, nhưng mà đúng & hay!!!!
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Võ mồm lợi hại hơn loại hữu dũng vô mưu như em nhiều. tôi không đồng ý về ý kiến này lắm. nếu võ mồm lợi hại như thế thì người ta còn đi tập võ để làm gì, như gem????:??. hữu dũng vô mưu cũng không hẳn là kém kỏi so với võ mồm. ở đây tôi không đi sâu nhưng chỉ nêu ý kiến thế thôi
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn đi sâu bàn luận vụ này thì tạo topic nhá.... Chị ko muốn cãi với chú trong này.... Chủ đề của topic là thách đấu, ko phải võ nào lợi hại.... he he he... Chú thông cảm... chị ko trả lời chú vụ này ở đây....
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Híc.... bác nói thế thì chết em chứ còn gì.... có gì thì bác cứ nghĩ thầm thôi... nói oang oang thế nay.... tiếng xấu đồn xa.... em đã già, nay còn ế nữa thì tội lắm....
  8. flycommander2000

    flycommander2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nay` !!! Xin lỗi cả cái boc võ thuật này nhé !!!! Đúng là tôi còn non trẻ nên tôi mới thèm lên đây thách đấu với các bác nhé !!! Chứ nếu là mấy sư huynh tui thì chẳng thèm phải lên đây làm gì cho mất thì giờ ra !!! Còn gem tôi nói thật với gem nhé gem đừng có nói xấu thầy tôi !!! gem học ở nhánh VX nào !!! Có dịp mình sẽ lên gặp Gem !!! Tôi hứa đó , lúc đó Gem sẽ được biết
    Thật ra thì tôi chỉ lên đây nêu lên phong trào gặp nhau tỉ thý thôi !!! Tôi có To mồm thì mới moi được ý kiến của các vị chứ nhưng mà tôi đã được thấy cái gì cần thấy !!!! Bóc Võ thuật chỉ là nơi cho những ai thích buôn chuyện và khoe khoang trình độ võ học của mình !!! Các bác nói thì có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất lại Hết Sức kiêu ngạo chính vì tôi thấy quá nực cười nên tôi mới lên đây thách đấu gọi là cho to tát thôi !!!!
    Bác anh1 và bác vuhongthai nói cho tôi biết chỗ tập của các bác tôi sẽ lên đó !!! TÔi không hẹn nhau với các bác để cho mấy kẻ VỖ MỒM kia đi xem được !!!
    Học võ là phải biết dụng võ !!! Không phải học võ để lên trên này buôn dưa lê ,khoe khoang và copy lại những bài viết trong sách báo ra dán vào đây mà cứ như là mình viết được !!!!
    Xem ra cái boc võ thuật này ngoài tôi ra chẳng có ai cả gan dám thách đấu cả !!!! Tôi ủng hộ lời visser_ba nói : Nếu như học võ mà sợ vài ba cú đấm đá vào người nhau để rôi người này đùn đẩy cho người kia và ngược lại thì nên học SUMÔ ấy môn đấy không bị đá đấm gì đâu nhưng chỉ sợ các vị không đủ BÉO và chịu mệt được thôi !!!
    Còn GEM , gem bảo là gem không thèm chấp loại trẻ con như tôi thì gem nhầm !!!! Khi gem viết bài trả lời lại tôi thì Gem đã chấp tôi rồi đó !!!! Tôi đã làm Gem không thể nhẫn nhịn được nữa và trả đũa lại tôi !!!! Vậy thì chắc hẳn thầy của gem cũng không dạy gem biết chữ NHẫN trong VÕ nhỉ !!! Hoặc giả có dạy thì gem cũng đâu có tiếp thu được !!! Nghe nói gem GIÀ lắm rồi !!!! Chắc tập võ cũng nhiều năm vậy mà không biết học võ quan trọng nhất là chữ nhẫn sao !!! Vậy gem sống đến bây giờ chẳng qua là người ta không thèm đánh con gái thôi !!!!
    hehehhe chúc gem gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hãy bắt đầu rèn luyện chữ NHẫn đi !!!!
    Ai thích chiến cứ để địa chỉ nơi tập và sô đt lại !!! Rồi các vị sẽ được thấy thế nào là KUNGFU VĨNH XUÂN quyền !!!
    Trước khi biến khỏi cái boc này tôi muốn nói với các vị một câu cuối : Hãy giao lưu với nhau nhiều vào !!! Không phải để phân cao thấp vì chúngta đều có những người thầy đáng kính , mỗi người chúng ta đều có những kỹ năng sử dụng võ riêng !!!!
    Nếu thật sự là GIAO LƯU mở mang đầu óc và tầm nhìn thì phải có những cuộc gặp nhau tỷ thí nhiều , nhiều , thật nhiều vào !!!! Chứ ngồi đấy mà đấu võ mồm với nhau như thế !!! Mãi mãi các bạn chỉ là những CAO THỦ TRÊN MẠNG mà thôi !!!!
    Các bác : anh1 , vuhongthai ,visser_ba yên tâm rồi tôi sẽ gặp các bác !!! Tôi lên đây để tìm những ngưòi bạn nào thật sự say mê võ và ham muốn tìm hiểu võ thuật !!! Các bác đáng đuợc tôi kính trọng hơn mấy vị CAO NHÂN trong này nhiều !!!
  9. flycommander2000

    flycommander2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Àh quên vẫn còn một điều này tôi muốn nói với các bác nhất là những bác ở trong miền nam !!!
    Đó là : Khi tôi vào trong này tôi thấy có quá nhiều bài in biểu tượng này lên !!! Có thể các bác in lên cho vui nhưng tôi chắc chắn ngoài đời các bác cũng có những cuộc nhậu bí tỷ quên đường về !!! Nếu như các bác không muốn mình trở thành những cục thịt biết đi quyền thì theo ý kiến của tôi các bác không nên uống rượu bia , hút thuốc những thứ đó sẽ làm cho những gì mà ta khổ luyện được không có chút giá trị nào cả !!!!
    Vĩnh Xuân lấy nhu làm gốc !!!
    Học võ lấy đạo làm nền !!!!!!
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Này em.....Em bị dở hơi à? Hay lúc đọc bài mơ ngủ? Bài trước thì lôi thầy ra doạ, bài sau lôi sư huynh ra... Chắc mấy hôm nữa lôi cả họ hàng, anh em, bạn bè lên đây hết... Em đọc lại bài của chị từ đầu đến h xem chị nói xấu sư phụ em lúc nào? Câu nào? Chữ nào? Cho dù chị ko bằng lòng về thái độ của em lắm nhưng chị cũng biết tôn trọng người hớn, hơn nữa lại là tiền bối nên em đọc cho kỹ và ăn nói cẩn thận.... Định gặp chị làm gì? định dạy Vĩnh Xuân cho chị à? Hay định mách sư phụ chị chuyện chị dạy dỗ em trên mạng? Muốn gặp chị thì hôm nào đấu báo chị đến xem, lúc đó gặp ngay ấy mà.....Cũng cảm phiền em đọc lại cho kỹ xem em bảo ko thèm chấp chị hay chị bảo ko thèm chấp em nhé..... !!! Chưa bao h chị nói ko thèm chấp trẻ con như em..... Người như em chị phải chấp đến cùng đó.... Chị có nhịn em bao h đâu mà em bảo chị ko nhịn nổi em nữa nên phải trả lời em....hi hi hi.....Đọc lại topic này thì hình như người post bài nhiều nhất là chị đó.... Em cũng biết khuyên người khác rèn NHẪN nhưng bản thân đã ko chịu nổi nữa hả? Thế em hiểu thế nào là nhẫn??? Em nhẫn như thế nào? Chị thấy ra đường bây h Chí Phèo nhiều lắm.... những thằng dám đánh phụ nữ cũng chả hiếm.... Mà ban nãy em bảo có dịp được gặp chị sẽ cho chị được biết là định cho biết thế nào thế? Đánh chị chắc... he he he....... Bị người ta đánh là chị đứng yên hoặc chạy đó... (Tại sao thì phải tự nghĩ em ạ! Còn ko nghĩ cũng chả sao vì người như em nghĩ mãi cũng ko ra đâu)
    Em tưởng cứ to mồm mới moi được ý kiến của mọi người á? Đến em ba cái tuổi ranh còn hiểu thế nào là khích tướng nữa là các bác trong này.... ai cũng lớn tuổi, vợ con đầy nhà....Ai rảnh mà để ý cái mồm em nó to cỡ nào.....Em tưởng em là người đầu tiên hô hào giao lưu tay chân (theo kiểu của em là thách đấu) à? Em biết quái gì mà nói??? Em đã tham gia cái Box này bao lâu mà ngoạc mồm ra??? Em nói mọi người ở đây kiêu ngạo nhưng đọc lại thì bài viết của em mới gọi là kiêu ngạo và ngông cuồng nhất đó.... he he he....
    Cái câu học võ phải dụng võ của em nghe hay lắm.... nhưng còn thiếu em ạ.... dụng võ cũng phải dụng đúng chỗ nữa... Sẵn đây cũng hỏi nhỏ em.... Em có bị vấn đề gì về thần kinh hay tâm thần ko? Em định lên tận lớp tập của người ta thách đấu (trước mặt cả su phụ và đệ tử) mà lại đi khoe ai mà biết sư phụ em là ai sẽ choáng... mới cả sẽ cho người ta thấy thế nào là KUNGFU và Vĩnh Xuân quyền...., thế ra lớp của người ta, su phụ của người ta cóc biết gì về KUNGFU và VĨnh Xuân quyền?? Ha ha ha..... Ngông cuồng quá!!! Không cẩn thận các thầy lại mất hoà khí vì những câu nói thiếu suy nghĩ và ngu xuẩn thế này...
    Đoạn cuối nghe cũng sách vở lắm, (cũng biết là mỗi chúng ta có một người thầy đáng kính vậy mà vác thầy với sư huynh mình ra doạ hết người này đến người khác)... tiếc là nói hơi muộn vì tụi này gặp nhau giao lưu mãi rồi.... Chỉ có đứa thiển cận như em mới không biết thôi.... He he he..... Đọc bài trên này ai mà ko biết dân Vĩnh Xuân gặp nhau gần hết rồi..... Ha ha ha.....
    Nhưng cái câu cuối thì lộ rõ bản chất thiếu văn hoá..... không kính trọng người lớn trong này mà đòi được dạy dỗ......he he he..... Vậy thì cứ ôm cái văn hoá của cậu mà đi thách đấu nhé! Cậu có vẻ thích đến tận lớp người ta thách đấu nên để tôi chỉ chỗ cho: cung Việt Xô lớp chú Thuỷ Xiếc, Tăng Bạt Hổ lớp anh Hải hay lên Thanh Xuân lớp chú Sao ấy..... Đi hết từng đó nơi để thách đấu chắc chú không đủ mạng đâu.... nên cứ từ từ nhé!!!
    Bảo trọng!!!!
    Cái này thì đúng là trứng đẻ ra vịt... ha ha ha....
    Cái chữ ký đọc nghe cũng bùi tai.... Tiếc là của ko như người, chữ ký không đại diện được cho người viết..... He he he..... Đọc bài của chú không thấy "nhu" và "đạo" đâu cả.....

Chia sẻ trang này