1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thách đố cao đủ làng NTTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi T_R, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thách đố cao đủ làng NTTĐ

    Chủ đề bóng đá quốc tế
    1. Tuổi trẻ thì chớ bon "chen"
    "Si" đa mà dính, lại quen lối tình

    2. Dạo biển một mình buồn man mác
    Xây lâu đài cát viết tên em

    3. Đang đi em tuột cooc xê
    Vin vào cớ đó tung hê cả quần

    4. Ngày anh làm việc hai ca
    Ca ba em nhớ để ta cùng làm
    Khi làm em chớ vội bu ( '' ???)
    Fông kéo lại đã, kẻo u về kìa

    5. À, tặng đội tuyển VN hoà hôm qua

    Đối thủ chẳng đáng một xu
    Chiêng trống ầm ĩ một khu khán đài

    (Bản quyền: T_R)
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Có khi anh em mình .................hẹn gặp nhau trên cột
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mục đích của topic "thách đố cao thủ làng NNTĐ) là gì hay do em cận quá mà ko nhận ra nhỉ
    làng mình có rất nhiều topic về thơ rồi, pác có thể xem lại và post bài ở đó nếu thấy phù hợp
    nếu pác có nhã hứng thì vào TT quán em đấu nhé! Em xin tiếp pác Tuy em chỉ chuyên trị dòng thơ nhái thui nhưng sẽ cố gắng ợ
    Thân chào


     
     

  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mới vào không biết ở đâu
    Mong bạn chỉ, kẻo đâm đầu sai nơi
    Đâm vào chổ tốt thì vui
    Đâm vào chỗ khác, họ cho... rơi đầu
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi bạn này vào làng đến giờ, mới thấy nói một câu vừa đúng vừa hay
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mới vào không biết đi đâu
    Em Tím có rủ mò vào quán em
    Thì cứ mò thử mà xem
    Trong ấy vừa ấm vừa mềm vừa ...
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    1. Tê rờ thách khó dã "Man"
    "U" về U trách con ngan Tê rờ
    2. Tê rờ mới uống một "Ly "
    "Ông" say cả chấy Ông phi ra giường ...
    3. Tê rờ làm thơ ôi uyên "Bác "
    "Xa" hẳn kiểu đú của làng Tôi
    4 .Nhà Tê rờ hết củi "Đun"
    "Ga" thời cũng cạn nên buồn thả thơ
    Thơ này ý tứ cứng " Đơ "
    "Quýt" cam bòng bưởi bây giờ kém duyên...
    Câu 5 mà đối nốt e chủ Topic không dám quay lại

  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em đú với nhẩy
    1.Anh còm nói đúng như ?oIn?
    ?oTơ? mơ mà đú đây tỉn chít luôn
    2.Tỉn roài không chít Tê ?oMan?
    ?oRít? xoong bi thuốc Tê đà ra thơ
    3.Thơ thẩn chuối nải quá ?oĐi?
    ?oNhô? nhô một đống đặng đì được ai?
    4.Quả này em đã bẩu ?Mi?
    ?oLan? man như thế xin đừng đú thơ
    5. Đã vậy cứ tưỏng mình ?Đô?
    ?oVổ? đau, vổ đớn, thấy mồ yếu sên
  9. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trong này nhiều cao thủ ghê ha.
    Tớ không té đâu, mà ít time online thôi
  10. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vì thơ bạn Kôngcom, chuyển sang chủ đề sông nhé
    Mới vào làng đã thích mê
    Kông còm đối lại tớ phê thơ liền
    Làng thơ vốn chẳng cần tiền
    Đường ta vui thoả lên tiên mấy hồi
    Tuy nhiên điện chả đủ vôn
    Ga xe tớ rú, đang còn chờ coi
    Chờ thơ đối lại lạ kỳ
    Cùng trong một lúc tớ phi xe liền

Chia sẻ trang này