1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thách đối ... lái!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi truongyenthanh, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  2. artnguyen

    artnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Các bác đối ẩu quá, Xem lại nhé :
    Học và Sinh xen kẻ nhau , không có nói lái gì hết.
  4. logiang

    logiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ có câu này cũng gần giống của bác:
    Thầy sinh vật thương cô sinh vật.
    Thương chỗ sinh, mà vật chỗ thương.
    Anh tiểu thương thương chị tiểu thương.
    Thương chỗ tiểu, mà tiểu chỗ thương.
  5. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ha ha hay vãi lúa.....
    vote cho chiến hữu 5 * mong rằng lần sau tiếp tục có những câu như thế nữa he he
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Trai Cù Mông cồng mu đòi cù mông
  7. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ:
    ''Học sinh học sinh học'' con nít cũng đối được. Nghe thầy Tàu dạy đây:
    Ăn xin ăn xin ăn
    Con bò con bò con (nể chưa)
    Ông sư ông sư ông (tự khen)
  8. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khöng biết "thầy Tàu" cho rằng thế nào, nhưng iem có chút nghĩ ngợi: Ba câu đối lại nghe - nhìn qua thì "lái" chuẩn, ít nhất là về âm - chữ. Tuy nhiên lại rất "non" về cấu trúc câu và nghĩa có phần lủng củng.
    ''''Học sinh học sinh học'''' = Danh từ + Động từ + Danh từ
    Vận vào ba câu của TYT thì lại trật lất. Chỉ ra thì ngại "thầy Tàu" tự ái
    Iem có phần không rõ, đầu đề là đối lái mà mấy câu này có thấy lái liếc gì đâu. Nói đối... đảo thì đúng hơn.
    Iem lấy ví dụ "kinh điển" về nói lái trong ca dao:
    Cơm ăn chẳng hết thì treo,
    Việc làm chẳng hết thì meo mặt vào
    Nếu iem nói sai nhờ các bác chấn chỉnh giùm.
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt ông thày Tàu này chuối đến nỗi tui đọc mấy câu của ổng mà chả hiểu nghĩa của nó là gì? Mà có nghĩa hay không cũng chưa biết nữa. vầy mà làm đến 3 câu, nghe phát ớn.
    Chán, chả có ai đối được hết sao
  10. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hầy a! Ngộ xỉn ngộ Xỉn Ngộ... à! Lãng tử đừng trách chớ! Thích lùa mà! Miễn là dzui là lược rồi lớ!
    Xuất lối dị, lối lối nan, thỉnh tiên sinh tiên lối á!

Chia sẻ trang này