1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thách đối

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ruavang, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Thách đối

    Đối - 1 thú vui tao nhã của người Việt ta. Các cụ xưa thường đặt ra những câu đối, nhiều câu còn truyền tụng đến ngày nay .

    Ngày xuân :

    Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ.
    Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

    Trạng Quỳnh :

    - Trời sinh ông Tú Cát
    - Đất nứt con Bọ hung.

    Cao Bá Quát :

    - Nhà trống 3 gian, 1 thầy, 1 cô , 1 chó cái.
    - Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi...

    .................................

    Câu đối của Đoàn Thị Điểm đã làm Trạng Quỳnh tẽn tò với câu :
    - Da trắng vỗ bì bạch.

    người đời sau đã đối lại với nhiều câu khác nhau :
    - Trời xanh màu thiên thanh
    - Rừng sâu mưa lâm thâm
    ...............................................


    Xuân về rùa tôi bắt chước người xưa , ra một vế đối bên dưới. Bác nào đối lại hay , xin tặng 5 sao làm quà đầu năm.

    Câu đối của rùa tôi :

    Đà Giang đang già.

    Giải thích thêm : Sông Đà trước kia là 1 con sông hung dữ, gây lũ lụt cho đồng bằng Bắc bộ. Sau ngày có thuỷ điện Hoà Bình, con sông này không còn gây nhiều tác hại mỗi khi mùa mưa về. Người già tâm tính cũng hiền đi. ---> Sông Đà đang già.

    Mời các cao thủ box tiếng việt đối lại .

    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe

    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 21/01/2003
  2. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Hì hì bi giờ mới biết có cái mục này vui đáo để mà không có ai tham gia à ? Thông thường thì hi hì ....xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối ! Vậy tiên sinh phải tự đối đi thì hậu sinh mới có hứng mà thâm gia chứ ?
    Vâng thì nhân tiên sinh nói đến sông Đà lại liên tưởng đến điện thì hậu sinh cũng liên tưởng đến điện và chợt nhớ đến một thành ngữ nổi tiếng bỗng dưng lại có thể mang ra đối lại tiên sinh cho vui , dù không được chỉnh lắm :
    Đà giang đang già
    Hiện đại hại điện

    Hì hì hì , cái logic đối kiểu này thì nhiều lắm và cũng hóm hỉnh lăm, chả hạn như :
    Đấu tranh tránh đâu ?
    Đầu tiên tiền đâu ?
    Đầu tư từ đâu ? v.v.....
    Ôi ! thiện tai ! thiện tai ! thật đúng là thiện tai tại thiên !

    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 27/01/2003
  3. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Hì hì bi giờ mới biết có cái mục này vui đáo để mà không có ai tham gia à ? Thông thường thì hi hì ....xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối ! Vậy tiên sinh phải tự đối đi thì hậu sinh mới có hứng mà thâm gia chứ ?
    Vâng thì nhân tiên sinh nói đến sông Đà lại liên tưởng đến điện thì hậu sinh cũng liên tưởng đến điện và chợt nhớ đến một thành ngữ nổi tiếng bỗng dưng lại có thể mang ra đối lại tiên sinh cho vui , dù không được chỉnh lắm :
    Đà giang đang già
    Hiện đại hại điện

    Hì hì hì , cái logic đối kiểu này thì nhiều lắm và cũng hóm hỉnh lăm, chả hạn như :
    Đấu tranh tránh đâu ?
    Đầu tiên tiền đâu ?
    Đầu tư từ đâu ? v.v.....
    Ôi ! thiện tai ! thiện tai ! thật đúng là thiện tai tại thiên !

    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 27/01/2003
  4. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Nhân dịp năm Nhâm Ngọ sắp qua , năm Quí Mùi sắp đến, mời các bạn điền nốt vào hai câu thơ còn dang dở dưới đây dưới dạng một đôi câu đối cho thành một bài tứ tuyệt đón Giao Thừa :
    Nhâm nhi dăm chén đưa Xuân đến
    Ngọ nguậy vài câu đón Tết về
    Quí ....
    Mùi....
  5. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Nhân dịp năm Nhâm Ngọ sắp qua , năm Quí Mùi sắp đến, mời các bạn điền nốt vào hai câu thơ còn dang dở dưới đây dưới dạng một đôi câu đối cho thành một bài tứ tuyệt đón Giao Thừa :
    Nhâm nhi dăm chén đưa Xuân đến
    Ngọ nguậy vài câu đón Tết về
    Quí ....
    Mùi....
  6. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    kính bác yuyu 5* ăn tết & mời bác .
    thiển ý rùa tôi, câu đối hiện đại hại điện là đối chỉnh nhất vì danh từ, động từ & tính từ ( nếu xem điện là tính từ, tiếng Việt hiện đại : ' con nhỏ đó 'điện' lắm , trường hợp này 'điện' là tính từ ? ).
    Lúc ra vế đối, rùa tôi cũng đã nghĩ đến vế đối lại nhưng chưa được chỉnh : Văn Thánh, thanh vắng. ( thừa 1 chữ 'g' & không chỉnh về từ loại). Quả đúng là " xuất đối dị, đối đối nan...." như các cụ xưa đã nói.
    Mạo muội góp mấy lời về 2 câu đầu của bác. Nếu thay chữ 'đưa' trong câu thứ 1 bằng chữ 'chờ' thì phù hợp hơn khi năm nhâm ngọ vẫn chưa đi, mà ý vẫn đối ý, lời vẫn đối lời.
    Cố gắng nặn hoài mà không tìm ra được 2 câu kết cho chỉnh với ý thơ xuân của bác. Tạm múa rìu 'cùn' qua mắt thợ với các câu:
    Nhâm nhi dăm chén đưa Xuân đến
    Ngọ nguậy vài câu đón Tết về
    Quí tình bằng hữu, thêm vài nét
    Mùi rượu làng Vân, bớt mấy bình.
    hoặc :
    Quý dưa hấu đỏ, bên bàn nước
    Mùi bánh chưng xanh, khắp cửa nhà
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 28/01/2003
  7. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    kính bác yuyu 5* ăn tết & mời bác .
    thiển ý rùa tôi, câu đối hiện đại hại điện là đối chỉnh nhất vì danh từ, động từ & tính từ ( nếu xem điện là tính từ, tiếng Việt hiện đại : ' con nhỏ đó 'điện' lắm , trường hợp này 'điện' là tính từ ? ).
    Lúc ra vế đối, rùa tôi cũng đã nghĩ đến vế đối lại nhưng chưa được chỉnh : Văn Thánh, thanh vắng. ( thừa 1 chữ 'g' & không chỉnh về từ loại). Quả đúng là " xuất đối dị, đối đối nan...." như các cụ xưa đã nói.
    Mạo muội góp mấy lời về 2 câu đầu của bác. Nếu thay chữ 'đưa' trong câu thứ 1 bằng chữ 'chờ' thì phù hợp hơn khi năm nhâm ngọ vẫn chưa đi, mà ý vẫn đối ý, lời vẫn đối lời.
    Cố gắng nặn hoài mà không tìm ra được 2 câu kết cho chỉnh với ý thơ xuân của bác. Tạm múa rìu 'cùn' qua mắt thợ với các câu:
    Nhâm nhi dăm chén đưa Xuân đến
    Ngọ nguậy vài câu đón Tết về
    Quí tình bằng hữu, thêm vài nét
    Mùi rượu làng Vân, bớt mấy bình.
    hoặc :
    Quý dưa hấu đỏ, bên bàn nước
    Mùi bánh chưng xanh, khắp cửa nhà
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 28/01/2003
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ,dân VNE cả .Vừa có con bé trên TTVN nó ra bài bắt đối
    Thơ thẩn chi thơ thơ thẩn thiu
    Khúc dang khúc dở khúc lìu tìu
    Ngặt vì tẩn ngẩn vần chưa xếp
    Nên chót bút đề thơi hắt hiu.
    Em đối lại như thế này
    Thâm tình ai đó đó tình thâm
    Dù xa dù ngái những thăng trầm
    Mặc chi lòng em bao hờ hững
    Tình anh xin mãi trao người dưng
    thế mà nó bảo sai ,là phải về thanh cơ ,chán qúa ,bài thơ con cóc ,vần thanh cũng cóc mà nó bảo thế .Em cứ tưởng là phải đối như kia cơ ,ai dè đứa ra đề dốt vật
    Em có câu này ,đó các bác đối nhé
    Mùi thịt làm cụ già điếc mũi
    Thách các bác đối lại đấy (tuy câu của em hơi chuối he he )

    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ,dân VNE cả .Vừa có con bé trên TTVN nó ra bài bắt đối
    Thơ thẩn chi thơ thơ thẩn thiu
    Khúc dang khúc dở khúc lìu tìu
    Ngặt vì tẩn ngẩn vần chưa xếp
    Nên chót bút đề thơi hắt hiu.
    Em đối lại như thế này
    Thâm tình ai đó đó tình thâm
    Dù xa dù ngái những thăng trầm
    Mặc chi lòng em bao hờ hững
    Tình anh xin mãi trao người dưng
    thế mà nó bảo sai ,là phải về thanh cơ ,chán qúa ,bài thơ con cóc ,vần thanh cũng cóc mà nó bảo thế .Em cứ tưởng là phải đối như kia cơ ,ai dè đứa ra đề dốt vật
    Em có câu này ,đó các bác đối nhé
    Mùi thịt làm cụ già điếc mũi
    Thách các bác đối lại đấy (tuy câu của em hơi chuối he he )

    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (1)Nhâm nhi dăm chén đưa Xuân đến
    (2)Ngọ nguậy vài câu đón Tết về
    (3)Quí tình bằng hữu, thêm vài nét
    (4)Mùi rượu làng Vân, bớt mấy bình.
    (5)Quý dưa hấu đỏ, bên bàn nước
    (6)Mùi bánh chưng xanh, khắp cửa nhà
    Phải nói là khâm phục bác Yuyu thật. Câu của bác đối nhau chan chát, không chỉ về từ, về ngữ, về nghĩa.
    Nhưng có một chỗ tớ xin "moi" một tí. Đó là về âm bằng trắc.
    Theo luật Bằng trắc thì câu (1)(2)
    B B B T, B B T
    T T B B, T T B
    Chữ thứ ba câu (2) nếu là âm trắc thì sẽ chuẩn hơn.
    Tớ xin phép bác đổi một tí, thành như sau cho đối cả về âm:
    Nhâm nhi dăm chén đưa Xuân đến.
    Ngọ nguậy mấy câu đón Tết về.
    Hoặc thêm ý của bác Ruavang thì thành thế này:
    Nhâm nhi dăm chén chờ Xuân đến
    Ngọ nguậy mấy câu đón Tết về

    Bác Ruavang
    (3) T B B T B B T
    (4) B T B B T T B : chữ thứ ba cũng chưa đối âm.
    Hơn nữa bằng hữu là danh từ chung, làng Vân lại danh từ riêng, nên chưa chuẩn lắm.
    (5) T B T T B B T
    (6) B T B B T T B
    Hai câu này chuẩn âm hoàn toàn, rất hay.
    Phải nói là đối hai câu của bác Yuyu rất khó.
    Bởi vì Quí là tính từ, còn Mùi lại là danh từ, ngay từ đầu đã tréo ngoe thế này. Hic.
    Tiếp nữa bác để hai từ láy ở đầu, làm tớ đánh vật mãi không ra từ láy nào bắt đầu bằng Quí cả. Mùi thì có Mùi mẫn chứ Quí thì khó quá.
    Vì thế để đối chỉnh hoàn toàn thì tớ chịu.
    Còn đây là câu của tớ:
    (7) Quí khách đầy nhà, duyên thật thắm
    (8) Mùi hoa ngập ngõ, sắc thêm tươi
    Hai câu của bác Yuyu nói về Tết và Xuân, của tớ là nói về Đám Cưới.
    Tuy nhiên không có được cặp từ láy như của bác Yuyu, hơi buồn. Hơn nữa chữ mùi nghe thật là ít vẻ thanh, nan giải. Khi nào rỗi ngồi nghĩ tiếp, chúc các bác vui vẻ.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 28/01/2003

Chia sẻ trang này