1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thạch Sanh - tập 1 (Tr 10)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bely@ nhớ post một ảnh Rose@ đang ngu ngon lành để minh hoạ nha!!!!!!
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thế còn bely vào vai gì thế?
    honghoavi
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vai đạo diễn chứ gì nữa honghoavi@
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Người ta đẹp trai thế này mà lại cho làm chú lùn, lại còn bắt người ta đi bốc vác nữa chứ.
    Tiếp đi !!!
  5. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tập 3 đi bely@ ơi!!!!!!!!!!!!!
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua zopo gọi điện thông báo chúc mừng mình trở thành siêu sao điện ảnh. Ngỡ ngàng, bối rối, sung sướng, hoang mang........gì chứ được nổi tiếng nhờ vào tay má mì bé Ly là nghe muốn bệnh rồi, chẳng có gì gọi là tốt lành. Y chang .....hic, hic..... dzai chánh gì mà phát khiếp dzị bé Ly. Cưng nghen, viết tiếp cho hay hay một tí nghen, lạng quạng viết pậy pạ là chị tẹng ngay vài chiếc dáp Lào liền đó ......
    Thoai, hông nói nhìu nữa, đi chợ sắm áo quần đẹp để đóng phinh đây , nhân tiện mua một tá dép Lào, trứng ung trữ sẵn nữa chứ
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    " Bạch Tuyết và 7 chú lùn"
    Tập 3: Bắt đầu cuộc sống mới
    Heo-angel@ bị đẩy mạnh 1 cái vào phòng. Từng bước, từng bước, Heo-angel@ thận trọng đi vào. Không gian im lặng đến nghẹt thở... Bỗng uỳnh. Chuột chạy loạn xạ. Chiếc cời lò rơi từ trên tay Heo@ xuống đất lúc nào. Cảnh tượng trước mắt làm Heo@ sững sờ, quên cả đau đớn do bị cời lò rơi vào chân. Một cô bé đẹp như thiên thần, đang nằm ngủ trên 7 chiếc giường được nàng ghép lại. Khuôn mặt cô mới thánh thiện làm sao, nếu không để ý đến gợn thịt nhỏ còn vương trên mép. Nụ cười trên môi cô càng làm cho khuôn mặt của cô thêm phần rạng rỡ.Heo@ kêu lên đầy phấn khích:
    "Ui tiên nữ! chu choa là đẹp , Gớm !con gái nhà ai mà beautyful dã man "
    Mấy anh lùn phía sau nhao lên "Đâu đâu đâu , cho xem cái"
    Cả hội ùa vào phòng nghiêng ngó chỉ trỏ
    "Cái mũi giống Brit "_zopo@ nói
    " Cái mồm giống Madona "_drpth@ nói
    " Anh thì anh thích mái tóc nhất , nó làm anh nhớ đến dòng kênh Thị Nghè ở gần nhà bọn mình hồi xưa ý, híc híc híc"_Heo@ nói trong làn nước mắt.
    Đúng lúc mọi người đang " theo dòng lịch sử" thì ...
    "Tim lợn, gan hoẵng! tim lợn, gan hoẵng.."
    7 chú lùn giật mình , 7 chú đâu có biết nàng Rose@ của chúng ta đang hồi tưởng đến vụ " ám sát hụt" của mình và những phút giây hãi hùng 1 mình đơn chiếc xuyên rừng chạy trốn của cô.
    Zopo@ nhanh nhẹn trèo lên giường , khẽ kéo chăn ra , rồi cúi người thấp dần dần ,nhẹ nhàng chạm tay vào... vai cô gái .. hét lớn "CÔ LÀ AI"
    Trong cơn mơ, Rose@ thấy mình đấm túi bụi vào mặt hoàng hậu Christy@. Chịu không nổi, Christy@ ngã cái rầm và thét vang lên "Cô là ai?" làm cô giật mình bừng tỉnh , sau 1phút tỉnh ngủ. ?oA a a....... Mẹ ơi cứu con? và chợt nhớ mẹ mình 24h đã mất từ lâu nên rose gọi lại "a...a... phụ vương ơi cứu con" (lúc này quốc vương william@ đang còn hú hí với hoàng hậu Christy@ nên ko còn nhớ đến cô là bao) Rose@ hét lên hoảng loạn khi thấy 7 người đàn ông có bộ mặt cười nhăn nhở đang ngó mình trân trân nàng tiếp tục hét lên: "Úi tròi ơi , con cái nhà ai mà bé tẻo tèo teo thế này"
    Rồi tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại vút cao. Được một lát thì tắt hẳn. Lúc này, thay vì sợ hãi, cô bắt đầu thấy tò mò với 7 con người trước mặt. Hơn nữa, cả bảy chú lùn đều tỏ thái độ rất thân thiện khiến cô cảm thấy họ thậm chí còn đáng yêu nữa là đằng khác, nếu không kể tới đôi lúc có chú lại nghiến răng ken két vì quá đói.
    Heo@ là anh cả thay mặt tất cả 7 anh em nói chuyện với Rose@. Sau khi nghe Rose@ kể về hoàn cảnh đáng thương của mình, & 7 chú lùn quyết định cho Rose@ tá túc ở nhà các chú thoải mái đến khi nào .. lấy chồng thì thôi. . Dần dần họ đã làm quen được với nhau.
    Và cuộc sống êm ả cứ trôi qua , Rose@ ngày ngaỳ ở nhà làm .. Ôsin cho các chú ,còn các chú thì vẫn đi làm cửu vạn ở làng bên. Tối đến, họ cùng đánh chắn, binh, xập xám, xì dzách.... Cả 8 người đều cảm thấy rất hạnh phúc... Nhưng cái gì đến cũng phải đến ........
    (Còn tiếp)
  8. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    to bely: Phim gồm bao nhiêu tập vậy bely@?????
    Tập tới, bely cho dài hơn 1 chút nha, (không biết mình có tham quá không nhỉ???)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu dàn diễn viên trong phim Bạch Tuyết của bely@ đây:
    Duy nhất đạo diễn bely@ là không đeo kính, còn từ trái qua là Dì ghẻ Christy@ (Sau này là bà phù thủy), tiếp đến là Bạch Tuyết Rose@, và chú lùn Anh Cả Heo_angel@
  10. geomancer

    geomancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến...thế nó là chiện gì vậy hè? Nghe mà thấy tò mò dữ dội. Mà sao chiện này kể vào thời kỳ nào dzậy, có phải thời kỳ VN đã đáp ứng nhu cầu Canxi không? Thấy chú lùn nào cũng trên 1m65, còn nàng Bạch Tuyết thì thấy dưới 1m65, he he he he...
    Cảm thấy trong câu chuyện này Bely là Dạo diễn kiêm diễn viên đóng thế những pha gay cấn thì phải. Mà cái pha Hoàn tử Boysaigon@ hun Côn chúa thì có cần đóng thế không hĩ...
    Pha này đáng để xem hĩ.

Chia sẻ trang này