1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thạch Sanh - tập 1 (Tr 10)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết sao nói vậy. Chị dì ghẻ cũng cao ráo lắm chứ bộ. hìhì ( ngại quá )
  2. alibaba1981

    alibaba1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. alibaba1981

    alibaba1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bely co chuyen gi khac thi ke nghe choi
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    trời,
    mình là cận vệ tin cẩn ???
    Thế thì người sao thì làm như thế ???
    Bảo giết thì giết, tại sao tha.
    hehe,
    đáng ra, bely@ phải thêm cái cảnh : CẬn vệ tanit@ dẫn bạch tuyết rose@ vào rừng, rồi... , rồi mới,... rồi ....
    hehe
    jk, chuyện hay chết được. Vì cười téc bụng !!!
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bạch Tuyết và 7 chú lùn 1
    Tập 4: Sự trả thù
    Về phần dì ghẻ Christy@, đinh ninh rằng mình đã được ăn tim gan Rose@, bà ta không thèm ngó ngàng tới gương thần unisom@. Một hôm, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, Christy@ mới lại lôi gương ra và bắt đầu hỏi:
    ?o Gương kia ngự ở trên tường
    Nước ta ai đẹp được dường như ta...?
    ?o Xưa kia bà đẹp nhất trần
    Ngày nay Rose xi` muôn phần đẹp hơn
    Nàng ta ở khuất núi non
    Tại nhà của bảy chú lùn xa xa?

    Gương thần unisom@ trả lời. Và đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy gương thần vì ngay sau câu trả lời đó, Christy@ vớ lấy gương và lẳng vèo ra ngoài cửa sổ vỡ tan tành.
    Ngay sau đó, Christy@ nhằm hướng nhà của 7 chú lùn thẳng tiến, sau khi đã hoá trang thành người bán hoa quả rong với hai gánh táo trĩu nặng trên vai.
    Một ngày kia, trước cửa nhà của bảy chú lùn xuất hiện một bà lão với một quả táo duy nhất trong đôi quang gánh của mình. Để có thể đến được nơi, Christy@ phải chén dần chén mòn số táo mình mang đi. Còn quả cuối cùng, bà ta bơm thuốc độc vào một nửa rồi mang đến chỗ Rose@:
    - Hỡi con gái xinh đẹp của ta. Ta mang cho con quả táo này để con ăn cho thêm phần rạng rỡ.
    - Thần kinh à? Dở hơi à? Điên à? Trời không mưa sao mặc áo mưa? Rose@ đáp - Ai là con gái bà? Còn táo thì thôi khỏi, bảy chú lùn dặn rằng không được ăn đồ của người lạ.
    - Cô sợ táo có thuốc độc ư? Đừng nghĩ thế phải tội, cô gái. Bây giờ thế này nhé. Ta sẽ ăn một nửa, và đưa cho con một nửa. Vậy là OK rồi chứ gì?
    - Thế thì quý hoá quá. Cho cháu nửa ngon ngon kia kìa. -Vừa nói Rose@ thò tay bốc ngay nửa táo ngon vì sợ bà già đổi ý ko cho miếng ngon đó.
    Vừa ăn dứt miếng táo, Rose@ giật giật mấy cái rồi ngã lăn xuống đất, và dì ghẻ, Christy@ cũng giật giật mấy cái vì ... đau khi bị Rose@ tóm lấy tóc trước khi ngã. Đau, nhưng Christy@ sung sướng lắm. Làm sao mà không sung sướng cho được, khi giờ đây bà đã không còn đối thủ về nhan sắc. Hạnh phúc tuyệt đỉnh, Christy@ chạy một mạch về lâu đài, băng băng qua những con suối, nhảy vút qua các khóm bụi rậm, và giành giải nhất cuộc thi marathon vượt rào đang tình cờ được tổ chức trong vương quốc... (mọi người nên nhớ lúc này Chrity@ đã 70 tuổi)
    còn tiếp
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bà kon chú ý, tập sau là tập cuối nên cần gấp nhân sự cho phim sau....
  7. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chòy! tui chít truớc tiên, như thế là mần sao mà có đủ tiền cát sê để nuôi mấy vợ con đây! Bùn quá chời lun! :(
  8. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    to unisom: trời ơi!!, ai biểu unisom@ nói thật làm chi!!!! quên mất không dặn unisom@ trước, chán quá!!!.
    to bely: bely@ ơi, tập sau đã là tập cuối rồi ah, xong rồi bely làm thêm: "Hậu Bạch tuyết và bảy chú lùn" nhé......Hết thế này thì nhanh quá!!!!!!!!
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bà dì ghẻ làm gì mà tới 70 tuổi dữ vậy? Dám ăn gian tuổi của dì ghẻ hả phải cộng thêm 1 tuổi nữa chứ 71 tuổi ah. Công nhận dì ghẻ này khoẻ thật 71 rồi mà vẫn còn ....chạy nhanh đến thế . hìhì
  10. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Christy@ cho mượn thuốc giải nha, để boy@ tập tới nếu bận đi tua mà chưa đến kịp thì tui cho Bạch tuyết Rose@ uống, để còn đóng tiếp Phần II.
    Được 9h35 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 27/08/2004

Chia sẻ trang này