1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thạch Sanh - tập 1 (Tr 10)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Trời, hết phim rồi,!!!!! Có lẽ đây được gọi là phim hay cuối tuần được đây!!. Bely@ làm phim hay ghê!!!!
    Không biết ai và bao giờ sẽ trao các giải đạo diễn, diễn viên, diễn xuất .... hay nhất trong tháng đây???
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ... Hình như trong truyện origin thì hoàng tử phải kiss công chúa mới cứu sống nàng mà nhỉ?
    Đã vậy hoàng tử này là hoàng tử Đài Loan nữa mới đã chứ! Tiếc quá, mới thế đã hết!
  3. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hết rùi! Tiếc quá nhỉ? Hay thế cơ mà. Chỉ tiếc là mình không kịp 1 chân.
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe an tâm đi chứ........... các bác ko thấy phim sau à. Tấm Cám đấy nhá hoành tránh hơn nhiều muh
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tấm Cám
    Tập 1: Hoàn cảnh
    Ngày xửa ngày xưa, xưa xửa xừa xưa, xưa ơi là............... xưa, xưa thật là.............. xưa, ở một làng kia, có một lão nọ tên là Heo-angel@, lão có khuôn mặt kỳ cục không phím nào tả nổi nên đã ngoài 30 mà chẳng ma nào thèm ngó. Sau mấy năm miệt mài khua bàn phím tìm vợ trên in tẹc nét, cuối cùng lão cũng rinh được một mụ già hết xí quách về làm vợ (Rose), vợ lão có đứa con gái riêng tên là Tấm (caheo@).
    Chẳng lâu sau, lão lập thêm phòng nhì để mong kiếm con trai nối dõi.
    Sáu tháng mười ngày sau, trong một đêm mưa gió bão bùng, bà vợ kế (christy@) hạ sinh một ả mít tố nữ. Lão như mọc thêm đôi cánh, đầu lão như cắm thêm cặp sừng, lão trở nên mạnh mẽ lạ thường. Lão thầm khen vợ lão giỏi, lão đi 3 bệnh viện công, 7 phòng mạch tư trong và ngoài nước để trị bịnh vô sinh mà không có kết quả, vậy mà vợ lão nhanh chóng chữa lão lành bịnh lại tặng lão đứa con - tiếc thay, lại là con gái.
    Thôi kệ, ?odù gái hay trai chỉ hai là đủ?, lão đặt tên con thứ là Cám (candy@).
    Hai bà vợ của lão ngày đêm đam mê chát chít nên lâm bịnh nặng rồi lần lượt rủ nhau đi bán muối để mình lão lẻ loi, đơn độc, vò võ gà trống nuôi hai con, thiệt là cực khổ trăm bề.
    ?oẦu ơ....
    Mấy đời bánh ích có xương
    Mấy đời bố ghẻ mà thương con hờ?. ​
    Heo@ vừa ầu ơ ru con vừa lột trần trụi cái bánh ích mua trong siêu thị, lẩm bẩm:
    - Bánh này được gói giống như con ếch, nên chúng kêu bánh ếch riết rồi thành bánh ích. Vậy mà mấy diễn đàn nữ công gia chánh mình truy cập đêm qua đều ghi bánh ít, thiệt là bực mình.
    Và trút sự tức tối lên cái bánh, "phập"... 2/3 cái bánh đã bay vào miệng lão, định nuốt chửng thì như linh tính mách bảo, lão phun đánh véo, miếng bánh bay thẳng ra ngoài: Một khúc xương cá dài năm phân hai nằm trong phần nhưn của bánh. Hú hồn, ăn bánh trong ?oTháng an toàn thực phẩm? mà còn bị dính chấu như vầy thì thiệt hết nói.
    Điều trên lý giải cho chòm xóm biết tại sao lão thương các con như nhau, con ghẻ cũng như con hờ nhưng vẫn thương Cám hơn Tấm một chút, lão mong các con mau lớn để gả cho Đài Loan.
    còn tiếp
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 31/08/2004
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy lại làm vợ kế nữa sao ? hic hic . Mấy đời bách đúc có xương.Đời nay mẹ ghẻ dễ sương hơn con chồng . hìhì
  7. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Không fải Chris là fù thuỷ seo. hiahiahi fù thuỷ làm dì ghẻ là đúng rùi mù.
  8. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    bely@ làm đạo diễn hay ghê!!!, một năng khiếu bây giờ mới thể hiện!!!!!!!!
    Thay mặt các fan hâm mộ, Chúc bely ngày càng thành công trên con đường "đạo diễn" của mình!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    không thấy hình dáng nào hay hơn Christy@ làm mẹ kế. Định mệnh rùi em ơi
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe bác nào thấy hay vote cho em xin phát 5* cái , dạo này đang đói kém chả có ai vote cho phát nào cả
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 02/09/2004

Chia sẻ trang này