1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thạch Sanh - tập 1 (Tr 10)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tấm - Cám
    Tập 5: Trở lại kiếp người
    Từ ngày có vàng anh, Unisom@ quên cả Candy@ mỗi khi đêm về khiến Candy@ tức lắm. Ả bèn sai quân lính bắt chim, vặt sạch lông vứt ra vườn. Từ đám lông ấy mọc ra hai cây xoan đào. Unisom@ thấy đẹp, bỏ chơi chim chuyển sang chơi cây. Candy@ tức mình lại sai chặt sạch cây trong vườn và lấy gỗ đóng thành khung cửi. Niềm vui chẳng trọn vẹn. Hôm sau suýt nữa thì Candy@ bị truy tố vì tội lâm tặc.
    Khung cửi hàng ngày phát ra tiếng kêu: ?oKẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt cho?. Điên tiết, Candy@ đốt thành tro và đem rải ra đường. Từ đám tro ấy lại mọc lên cây thị, và chỉ có duy nhất một quả...
    Lại nói về unisom@. Từ ngày Candy@ về villa, unisom@ cảm thấy có điều gì lạ lạ. Unisom@ sinh buồn phiền, ngày ngày dạo chơi khắp nơi cho khuây khoả. Một hôm, khát nước, unisom@ đi qua quán của bà già nọ (kimchon@). Vua kêu hai cốc trà đá. Bà cụ kimchon@ móm mém mời unisom@ ăn bánh flan. Thấy miếng trầu ngon sao giống của Caheo@ têm ngày trước, Unisom@ mới gặng hỏi, đồng thời gọi kimchon@ thêm 2 cái nữa...

    Thì ra một lần bà lão(kimchon@) đi ngang qua cây thị, thấy có quả thị ngon, bà mới nói :?Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ăn chứ bà không ngửi?. Gọi mãi, gọi mãi mà thị không rơi, kimchon@ mới dùng dép ném. Thấy quả thị đẹp, kimchon@ mang về nhà để ngắm hàng ngày. Nhưng kỳ lạ làm sao, từ ngày có thị, mỗi lần kimchon@ đi ra khỏi nhà, khi quay về, nhà cửa lại gọn gàng sạch sẽ, cơm nước đầy đủ. Kimchon@ ngạc nhiên lắm. Kimchon@ kể cho mọi người nghe, và sau đó phải giấu biệt thị vì ai cũng muốn mượn. Rồi một ngày kimchon@ giả vờ đi ra khỏi nhà rồi sau đó quay lại, kimchon@ thấy trong quả thị có một người con gái nết na, xinh đẹp bước ra. Kimchon@ mừng lắm, chạy vội lại xé tan vỏ thị. Từ đó Caheo@ ở lại với bà lão kimchon@.
    Khi unisom@ hỏi, kimchon@ mới gọi Caheo@ ra. Hai vợ chồng nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi. Sau đó unisom@ đưa Caheo@ về Đài Loan lại.

    Gặp Caheo@, thấy nàng xinh đẹp hơn xưa, Candy@ mới hỏi :?Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế??o. Tấm mới sai đào một cái hố sâu, bảo Candy@ đứng dưới để Caheo@ giội nước sôi xuống. Candy@ vui lắm. Vậy là a lại sắp được đẹp như Caheo@ rồi. Candy@ cười rạng rỡ và không quên lời dặn cua Caheo@ phải đun nước thật sôi giội cho sướng...
    Candy@ chết, Caheo@ băm vằm xác Candy@ làm nghìn mảnh, nấu mắm rồi sai quân lính đóng chum dán nhãn Phú Quốc đem biếu cha ghẻ. Heo@ đang ăn khen ngon, bỗng có con quạ đến kêu rằng: ?oNgon gì mà ngon, ăn thịt con có còn xin miếng?. heo@ giật mình, nhìn xuống đáy chum thấy đầu của Cám. Lão kêu to ba tiếng rồi lăn đùng ra chết.
    còn tiếp
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất đoạn này! Mình cũng thích chơi chim như ai! Há há
  3. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chà !
    Một film rất hay! Cuối cùng cũng có kết quả tốt đấy chứ! Liệu có Fần II ko hả bel@
  4. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    bely ơi, tớ muốn hợp tác làm phim, giao cho tớ bộ phim nào đó đi, cả danh sách diễn viên nữa.. Tớ mang bộ chưởng này cho bà con xem trước vậy..... thích hay không nói tớ 1 tiếng nhá
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tấm - Cám
    Tập cuối: Nhiều năm sau
    Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu bely@ nghe bà nội kể chuyện Tấm - Cám. Và bây giờ Tấm (caheo@) đương nhiên không còn là một cô gái nữa. Nàng giờ đã là một bà lão run rẩy ở cái tuổi 75 gần đất xa trời này. Unisom@ chồng nàng đã qua đời cách đây mấy năm để lại nàng cô quạnh trên cõi đời. Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế bành cũ, mắt lơ đãng nhìn lũ tôi tớ đi lại trong toà villa rộng mênh mông. Trên cặp đùi nhăn nheo vẫn là chú mèo đi hia, con vật trung thành mà nàng nuôi từ bé. Nàng đang an nhàn sống nốt chuỗi ngày tàn. Bỗng một ánh chớp loé lên, Bụt (drpth@) xuất hiện sau bao nhiêu năm trốn chạy Tấm với nụ cười tủm tỉm trên môi. So với 60 năm trước thì drpth@ chẳng hề già đi bao nhiêu (tiên mà lị).
    - Anh But thân mến, đã bao năm anh đi đâu mà không trở lại thăm em. - Sau một phút ngỡ ngàng Caheo@ thốt lên vui sướng.
    - Tấm yêu dấu, kể từ lần cuối ta gặp con, ta vẫn biết con đã sống một cuộc đời ngập tràn sung sướng. Giờ đây con còn có điều ước gì nữa không? Ta muốn hoàn thành nốt vài tâm nguyện với con.
    Suy tính một lát, Caheo@ trả lời:
    -Em muốn trở thành người giàu nhất thiên hạ.
    Tức khắc chiếc ghế bành dưới mông biến thành màu vàng. Vàng ròng đấy các bạn ạ.
    -Cảm ơn anh Bụt. - Caheo@ sung sướng đáp.
    -Đó là điều đơn giản nhất mà ta có thể làm được cho con. còn bây giờ hãy nói cho ta xem điều ước thứ hai.
    Caheo@ cúi đầu ngẫm nghĩ và bắt gặp bộ ngực chảy xệ của mình.
    Cả quyết nàng đáp nhanh:
    -Em muốn được trẻ và đẹp như xưa.
    Tức thì Tấm thấy hình hài mình dần biến đổi, bộ ngực căng da mượt và những cảm xúc thầm kín mà từ lâu nàng lãng quên từ từ tràn dâng trong cõi lòng.
    Drpth@ đánh thức nàng dậy từ cõi mơ hồ:
    -Còn một điều ước cuối cùng?
    Nàng thẹn thùng liếc nhìn chú mèo già tội nghiệp và nói:
    -Em ước gì chú mèo biến thành một chàng trai đẹp nhất thế gian.
    Quá dễ, chú mèo lột xác biến thành một chàng trai trẻ lực lưỡng với cơ bắp của Hercule, đôi mắt gợn sóng hồ thu của Tom Cruise.
    - Chúc mừng con và hãy vui vẻ với cuộc sống mới này. Drpth@ nói và biến mất cũng vội vã như lúc đến.
    Sau vài phút sững sờ Tấm và Catman bắt đầu nhìn nhau đắm đuối. Chàng trai từ từ tiến lại, ôm nàng trong vòng tay lực lưỡng của mình, phả vào gáy nàng những hơi thở nóng hổi và thì thầm:
    - Bây giờ thì nàng có thấy hối hận vì đã thiến ta không??
    kết thúc
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 17/09/2004
  6. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    haahhaahaahaa, BeLy ơi là BeLy, buồn cười quá,
    BeLy thông minh thật, không biết tặng gì cho BeLy được nhỉ???
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bely 5* vì cái đoạn kết rất uh là .... he he he ha ha ha hi hi hi.....
    Biết nói sao nhỉ.....
    Người ta nói "văn tức người" ở đây ta có thể nói "Phim tức người".....

    Nhà Belỳ có nuôi con mèo nào không nhỉ....
    hơ quên nữa... mấy tập đầu mình đã vote rồi... bây giờ sao vote nữa đây.... thôi vậy
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 17/09/2004
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Haha... Bely@ đang nuối tiếc dzìa con mèo của nàng đấy! Phải không em gái?
    Mà anh không biết con mèo ấy em thiến rùi á!
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe ai thấy hay cho xin phát 5* nhể . Dạo này hơi đói kém về * đấy
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe.... hay lém chúng ta giao lưu phim đi. Diễn viên thì ấy cứ coi danh sách thành viên á, thích đứa nèo thì nhét dzô còn ko thì tuyển diên viên á. Ghét đứa nèo nhét dzô cho bõ ghét

Chia sẻ trang này