1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thạch Sanh - tập 1 (Tr 10)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    2 đạo diễn dã man thiệt. Nhưng bà Bely cho tui đóng vai gì ghẻ gì chưa kiệp ăn uống gì đã ngủm rồi. Có kịch bản nào hay dựng phim đi. Sao ta ko quay phim thiệt nhi? lấy diễn viên thiệt luôn.
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đăng ký đóng phim đã đời mà quên vô coi... Xin lỗi đạo diễn nha, nhưng được cái theo dõi từ đầu đến cuối...
    Hay quá đi mất.... Ủng hộ đạo diễn 5* ha
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ai cũng khen hay muh chả ai vote cho mình xin phat 5* nèo thế?
    Vote cho chủ đề chi cưng, vote cho chị 5* lun di cưng caheo@ iu dấu
  4. babybuon_hp

    babybuon_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ôi! Sao mà kinh rị khủng khiêp thế này cơ chư, Ly đang kể chuyện Tấm-Cám cơ mà , sao lại chuyển sang Nàng Bạch Tuyết vậy nhỉ[:D] . Trả lời xem tại sao lại như thế nhé , buồn cười qua'' cơ , ối zời ơi là zời ôi [=))]
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn " Cô bé quàng khăn đỏ"
    Bely@ vào vai cô bé Quàng khăn đỏ, còn Drpth@ vào vai Sói già gian ác.
    Nội dung vở kịch như sau:
    Sau lần đầu tiên bị lừa gạt đến rùng mình, lần này đi đâu, cô bé quàng khăn đỏ ( Bely@)cũng cẩn thận và đề phòng Sói Một hôm, cô bé đang đi dạo, thấy Sói đang lui chui làm gì đó mờ ám trong một bụi rậm, cô bé Bely@ liền nhảy đến và la lớn:
    _ Sói già Drpth@. gian ác, đừng hòng hãm hại ta!!!
    Con Sói Drpth@. nhăn mặt, hậm hực bỏ đi chỗ khác. Được một quãng, cô bé quàng khăn đỏ ( Bely@) lại bắt gặp Sói Drpth@ đang chui rúc trong lùm cây, cô Bely@ cũng nhảy đến và la lớn:
    _ Sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta!!!
    Con Sói Drpth@ tỏ vẻ cay cú bực mình nhưng rồi cũng bỏ đi nơi khác. Được một lúc, cô bé Bely@ lại bắt gặp Sói Drpth@ đang quanh quẩn sau lưng một gốc cây, cô bé lại tiếp tục nhảy đến và la lớn:
    _ Sói già Drpth@ gian ác, đừng hòng hãm hại ta!!!
    Lần này, con Sói Drpth@ không nhịn được nữa hét lớn:
    _ Có thôi trò đó cho tui đi...toa lét hông???
    Thể theo tác phẩm en cép
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cô bé quàng khăn đỏ hay Chuyện tình của Sói và cô bé quàng khăn đỏ
    [tập 1: Bảng cáo trạng
    1. Tôi là Sói (drpth@), Sói hay là Sở Khanh thì cũng thế - cũng chỉ là những cái tên, làm nhau vui và làm nhau khóc - còn thì cũng như cu Tí trả lời lúc cô giáo hỏi 1+2+3 và 1x2x3 là mấy là: khác đếu gì
    Tôi sống trong rừng, rừng với thành phố thì cũng cũng như cu Tí trả lời lúc cô giáo hỏi 1+2+3 và 1x2x3 là mấy là: khác đếu gì.
    2. Trích Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận X. tại phiên toà xử tên Trần Sói về tội nuốt chửng hai bà cháu cô bé quàng khăn đỏ:
    ?oNgày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống bên bìa rừng. Không rõ tên cô bé là gì, chỉ biết người ta thường gọi là cô bé quàng khăn đỏ (spirit_of_wind@). Một hôm mẹ cô bé quàng khăn đỏ (Christy@)làm bánh bảo cô bé quàng khăn đỏ mang đến cho bà ngoại (Rose@). Bà cô bé quàng khăn đỏ cũng sống ở bên kia bìa rừng. Trước khi đi mẹ Christy@ có dặn: ?o Trong rừng có nhiều Sói lắm đấy, con đi phải cẩn thận?. SOW@ vui mừng quáng lên đến nỗi quên cả chiếc khăn màu đỏ quen thuộc, xách làn thức ăn và tung tăng lên đường. Đường sang nhà bà Rose@ ngang qua một cánh rừng nhỏ có nhiều chim chóc, lắm hoa thơm và đầy những hàng Internet với những biển hiệu ADSL, Multy link hấp dẫn vô cùng.
    3. Trích lời bào chữa của Luật sư bào chữa (tanit@) cho tên Trần Sói:
    ?oThưa quý Toà, kính đề nghị quý Toà xem xét lại thân nhân gia đình cô bé quàng khăn đỏ mà theo chúng tôi là có vấn đề. Chúng tôi thấy không ở đâu nhắc gì đến bố của cô bé quàng khăn đỏ, chắc là cô bé quàng khăn đỏ không có bố. Tại sao mẹ cô bé quàng khăn đỏ làm bánh rồi bảo con gái mang đến cho bà mà đã biết chắc rằng đi ở rừng nguy hiểm như thế? Chắc bà mẹ muốn đấy con gái đi để hẹn hò ai ở nhà.
    Chúng tôi thấy cả bà của cô bé quàng khăn đỏ cũng không phải là vừa. Bà này già rồi mà không chịu sống cũng con cháu mà vẫn cứ muốn một mình ở bìa rừng, để làm gì??
    4. Cô bé rảo bước mà mắt cứ ngước nhìn vào những nơi vui vẻ đó. Ngang qua một hồ nước nhỏ cô gặp một chị cáo (hoahongvi@) quen biết. Chị cáo co một chân lên, hấp háy 1 mắt cười toe toét hỏi cô đi đâu. Cô bé trả lời rằng mình đến thăm ngoại đang ở một mình bên kia khu rừng. Đợi cô bé đi khuất, hoahongvi@ móc 8850 ra gọi cho lão sói drpth@. Nghe được thông tin quý giá, lão ta thưởng nóng cho hoahongvi@ một viên thuốc lắc rồi leo lên chiec su xi` po đời moi nhất trực chỉ hướng SOW@ chạy tới. Cô bé quàng khăn đỏ ?ocon nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh?. Khi nhìn thấy drpth@, SƠ@ không bỏ chạy mà còn tươi cười quyến rũ:
    - Chào anh!
    - Chào em!
    - Anh không nhận ra em à?
    - Xin lỗi, anh nhìn mãi mà không nhận ra?- drpth@ giả bộ
    - Em là cô bé quàng khăn đỏ đây mà?
    - Tại sao em lại là cô bé quàng khăn đỏ?
    - Vì ai gặp cũng nhận ra em ngay, em hay quàng khăn màu đỏ mà?
    - À ra vì thế chứ không phải vì em là Đội viên à? Nhưng hôm nay em có quàng khăn đỏ đâu mà bảo ?oAnh không nhận ra em à??
    - Thôi chết, em quên khăn ở nhà rồi.
    - Em đi đâu đấy?
    - Em mang bánh đến cho bà.
    - Bà em ở đâu?
    SOW@ cẩn thận ghi cho Drpth@ cả địa chỉ nhà bà, cả số điện thoại di động và địa chỉ e-mail của mình. Drpth@ còn muốn buôn chuyện nữa với SOW@ nhưng cô nguây nguẩy đi tiếp vì chẳng mấy khi SOW@được đi trong rừng một mình và vì thấy mẹ Christy@ bảo là trong rừng còn nhiều sói lắm.
    còn tiếp
    do phim ko được dài lém nên phim này chỉ có 2 tập thui. Mong bà kon thông cảm
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 05/10/2004
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Về sau thế nào? đợi mãi 2 ngày mà không thấy gì mới hết!!
    Tiếp đi bé Ly ui...
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Haahahaha... BỊCH... ÁI DA!
    Trùi ui, em cười muốn rớt ra khỏi cái ghế luôn rồi. Tập hai ở đâu vậy? Có phải ở topic khác ko để em coi với!
    Chị Christy và chị Belly nhận em làm đệ tử với nha!
  9. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đâu rùi đạo diễn, đang làm phim lại bỏ đi chơi đâu rùi!!!!!! Tiếp đi BeLy, đang hay mà!!!!!!
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cô bé quàng khăn đỏ
    tập cuối: Kết thúc của Sói
    5. Drpth@ đành đến nhà bà Rose@ theo đúng địa chỉ SOW@ cho. Cánh cửa chỉ khép hờ, bà Rose@đang đắp chăn nằm chờ sẵn trên giường. Drpth@ em hèm một tiếng. Bà Rose@ nhỏm dậy nũng nịu hỏi: ?oAnh đấy à?. Thấy ghét quá, và theo đúng kịch bản, Drpth@ đành nuốt chửng bà Rose@ mặc dù thịt bà Rose@ vừa già vừa dai chả ngon lành gì cho lắm. Sau khi ăn thịt bà lão tội nghiệp, sói lấy áo quần bà Rose@ mặc vào.
    SOW@ lượn mấy vòng trong rừng mà không thấy có con sói nào nữa bèn đến nhà bà. Trông thấy drpth@ nằm trên giường, SOW@ biết tỏng đấy không phải là bà rồi nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi:
    -Bà ơi, sao tai bà to thế?
    - Để bà nghe ngóng được nhiều.
    - Bà ơi, sao lưng bà còng thế?
    - Do bà hay cúi trước người khác đấy.

    SOW@ vẫn còn thắc mắc:
    - Sao hôm nay tóc bà đẹp thế?
    - Tại vì bà đang chuẩn bị lên... tivi cháu à.

    SOW@ chợt nhìn thấy cái điện thoại thật đẹp trên tay bà.
    - Bà ơi, sao bỗng nhiên bà giàu thế?
    - À, nhờ bà nuôi gà công nghiệp đó.

    SOW@ đến gần drpth@ hơn và lại hỏi:
    - Bà ơi, sao người bà nồng nặc mùi rượu thế?
    - À, vì bà vừa làm xong hết nửa lít ?onhất dạ cửu giao?.

    SOW@ đỏ âu yếm sờ vào răng drpth@:
    - Bà ơi, sao mồm bà to thế?
    - À, mồm bà to để bà quát mấy đứa hay cãi lời bà.

    SOW@ ngạc nhiên:
    - Sao cháu đọc chuyện cổ tích thấy đến đoạn này thì bà ăn thịt cháu cơ mà?
    drpth@ thong thả:
    - Xưa rồi, chuyện mới bây giờ phải đến đoạn cháu hỏi sao bụng bà to thế thì bà mới ăn thịt cháu.
    - Thế sao bụng bà to thế?
    - À, bụng bà phải chứa nhiều thứ lắm, luôn cả cháu nữa đấy.

    Nói rồi drpth@ chồm dậy vồ lấy cô bé và nuốt một cái ực SOW@ vào bụng. Kể ra drpth@ cũng muốn ăn SOW@ dần từng miếng cho đã nhưng trong chuyện kể là Sói phải nuốt chửng để bác thợ săn còn cứu cô bé ra nên drpth@ đành thôi. Ăn xong SOW@, Drpth@ khà lên một tiếng khoan khoái và định chuồn nhưng không kịp, tất cả mọi chuyện đã không qua được cặp mắt của chị cáo hoahongvi@. Hoahongvi@ gửi ngay một bản fax đến cho ông thợ săn (mechat@) có kèm theo cả sơ đồ đường dẫn đến chỗ drpth@, (nhung hoahongvi@ ko biết là mechat@ đã biết nhà và còn hay hẹn hò với bà Rose@.)
    Y như rằng, Drpth@ vừa nuốt xong SOW@ thì bác thợ săn (mechat@) xuất hiện, bác này hình như đã có hẹn trước với bà Rose@. Nghe tiếng rên la trong bụng sói, mechat@bèn lấy dao mổ cái bụng phệ của drpth@, lôi cả bà Rose@ và SOW@ ra. Khi ra khỏi bụng drpth@, không hề hối hận vì đã chỉ đường cho Sói đến ăn thịt bà hay hối hận vì đã tự mình để Sói nuốt chửng câu đầu tiên SOW@ nói là: ?oGớm sao trong bụng Sói tối thế?, cứ làm như là nếu trong đó có mắc đèn điện thì cô sẵn sàng ở trong ấy cả đời. Thấy vẫn còn nhiều thứ trong bụng sói, mechat@ cứ thế lần lượt lôi ra, vừa hô lên như kiểm kê hàng tồn kho: một con thỏ non, ba con heo sữa, sáu con gà mái tơ có dấu kiểm dịch, một xấp vé máy bay, một bao tải hoa hồng, bốn tấm bằng tiến sĩ, một chiếc áo đạo sĩ, một xấp hợp đồng tài trợ, một trái bóng bị xì hết hơi, hai cái còi, tám đôi giày, một vỉ thuốc Viagra và cuối cùng là một cái bằng khen vì công lao bảo vệ cây non trong rừng.... Sau đó mechat@ lấy đá nhồi vào bụng Drpth@ rồi khâu lại. Những hòn đá cứ nặng trĩu ở phía dưới trái tim drpth@ nặng như nỗi buồn.
    6. Kết:
    - Mặc dù dư luận kết tội Sói là?Sở Khanh nhưng Toà án nhân dân Quận X. xử cho Sói trắng án.
    - Sói rút ra được bài học xương máu là không bao giờ được động vào bà cháu cô bé quàng khăn đỏ.
    - Mọi người trên đây hiểu được câu: ?o*********? là có xuất xứ từ đâu, bà ở đây là bà ai và nó là ai.
    [rght]hết[/right]

Chia sẻ trang này