1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thách thức thế giới từ Việt Nam

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 04/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thách thức thế giới từ Việt Nam

    Người Việt Nam bản chất rất thông minh.Chúng ta đươc tung hô trong cac cuôc thi trí tuệ.Vậy mà trong lich sử của mình chưa ai trong số con Hồng cháu Lạc được giữ những chức vụ lớn tại Liên Hiệp Quốc ,các tổ chức quốc tế hoặc nổi đình nổi đám về tài năng trên khắp thế giới.
    Vì sao vậy?Tại sao chúng ta không thử suy nghĩ về vấn đề này?
    Tại sao ta không thể trở thành Tổng thư ký liên hợp Quốc,chủ tịch WTO hay Tổng thống MỸ chẳng hạn.
    Ông cha ta đã không làm được thì chúng ta phải làm được
    Tôi và chúng ta hãy làm rạng danh Đất Việt !
    Hãy để toàn thế giới biết đến chúng ta không chỉ bằng chiến tranh mà bằng tài năng va trí thông minh của chúng ta!
    Hãy thách thức thế giới từ biên giới Việt Nam!
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Ư?h...ngươ?i Việt thông minh thật đấy nhi?!? thông minh thế ma? pha?i đi la?m thuê cho Tây, bị nó ha?nh, nó chư?i cho như dog...Thông minh thế ma? không biết đaf có phát minh na?o cho nê?n khoa học thế giới chưa nhi?? Thông minh thế ma? pha?i gư?i con cháu đi khắp nơi tha phương học tư?ng tí chưf một cu?a thiên hạ. Thông minh vậy ma? ......Nghe?o...............thi? không hiê?u thông minh ơ? đâu?!!!
    Em xin la?m chân tiê?u thị dân cho thiên hạ kho?i pha?i nhi?n thấy cái "thông minh" cu?a em ke?o họ lại cươ?i em!
  3. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn vui và ngưỡng mộ những người trăn trở về đất nước và đầy lòng nhiệt tình với dân tộc như bạn. Nhưng "Người Việt Nam bản chất thông minh" ư? Tớ không tin tưởng vì điều này lắm đâu? Và những sáng tạo và phát minh đều phải trải qua những quá trình lao động say mê và đầy thử thách cả. Không có lao động thì cũng chẳng có sự tiến hoá nào cả. Vì sao chúng tao đạt giải cao tại các kỳ thi quốc tế mà chúng ta vẫn phải đi làm thuê cho Tây và để bị chửi như dog. Đó là câu hỏi mà có lẽ sẽ khó có câu trả lời chính xác được. Nhưng bản thân tớ nghĩ muốn làm được việc lớn thì hãy bắt đầu từ việc nhỏ trước đã. Việc nhỏ làm đến nơi đến chốn, làm thật cẩn thận và chuyên nghiệp. Không chơi trò nước đến chân mới nhẩy, chụp giật làm cho xong chuyện, làm để đối phó. Có làm được việc nhỏ như vậy thì e mới có thể nghĩ đến việc lớn.
    Chúng ta có thể làm được Tổng thư ký liên hợp quốc, có thể làm chủ tịch WTO( với điều kiện gia nhập được cái đã) và làm tổng thống Mỹ he he cái này e hơi bị khó( sợ lúc đó chúng ta lại thành người Mỹ mất).
  4. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "Người VN bản chất thông minh" à ? Cứ cho là như vậy đi, nhưng có mấy người dám sống bằng "bản chất" của mình không .. he he .. nếu muốn vươn lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này