1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình 30-6 lên Thành Phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Sinhvien_Yetkieu_, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boiroi

    boiroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lợi lộc đây:
    Đóng ghóp nhiều hơn cho thành phố trong việc cải tạo lại hệ thống đwờng xá.
    Chỉ tiêu về thu ngân sách tăng -> thu thế tăng
    Đwợc tiếng là dân thành phố
    ... các bác tiếp nhé
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hi! Thái Bình quả này lên thành phố thật rùi. Nhân đây em cũng muốn mời các bác ở gần ở xa, ngày 30-6 về Thái Bình để chia vui với người Thái Bình khi Thái Bình được lên thành phố.
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hi! Thái Bình lần này lên thành phố thật rùi. Nhân đây em muốn mời tất cả các anh chị em ở gần ở xa về Thái Bình tham dự ngày Thái Bình được lên thành phố.
  4. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chả cần ! Ngay đây thôi ! Các bác có thời gian ra quang trường xem biêu diễn văn nghệ ! Đang tâp. ở đó đang tập văn nghệ đóa !!!!!!!!!!!!!!
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này mà về Thái Bình thì hơi bị nóng và bụi nữa không thích hợp lắm cho những ai muốn ngắm cảnh đường phố , ngoại trừ đường Lê Lợi ra còn lại các đường khác rất nhiều bụi vì lát vỉa hè , nhưng làm xong chắc sẽ rất đẹp , nhưng mà hình như càng về sau vỉa hè lát càng xấu , chắc là để chạy tiến độ không biết có đảm bảo chất lượng không nữa....Đường Lê Lợi của TB bây giờ cũng đẹp không kém Hà Nội đâu các bác ạ, chợ Bo xây xong rùi chỉ chờ người tới mua sắm nứa thui à, mà thui có lẽ 30/6 này ở nhà chơi cắm trại với các ..cháu ko ra đường bọn tổ lái nó cho phát thì khổ !
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    huh mấy cái đường của Tb mà kêu là đẹp như HN sao?tại đường thái bình nhỏ quá nên phần giữa muốn làm gì cũng ko được .hic .vỉa hè thì tốn khas nhiều tiền đầu tư , lát gahj bóng loáng nhưng đi nhiều thì cũng nát bét ----->hơi phí , chẳng ở đâu lãng phí thế .Hôm dó em ko về được TB , chỉ nghe nói là có đót pháo hoa , và biểy diễn văn nghệ hoành tráng lem''
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    HI HI ! Đường Lê lợi phải nói là đẹp hơn rất nhiều, còn nó có bền lâu hay không thì phải phụ thuộc vào người sử dụng chứ. Em chỉ e rằng mấy cái vụ cắm trại của mấy em cấp 2 nó sẽ phá tan cái vỉa hè này ra.
    Mà bác sinh vien yết kiêu ơi? cái trường của bác là trường gì thế, bác nói thế ai mà biết được.
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ơ , có cả vụ cắm trại nữa à? huh , em bận ở lại ôn thi đại học kô về được rồi , thường thì TB cắm trại đẹp và vui lem; , toàn tắc đường ở đoạn đấy thôi .tiếc quá , huhu
  9. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hờ....
    Tớ mới về đất TB cách đây chừng 1 năm. Nói chung chuyến đi cũng mang lại nhiều ấn tượng, tốt có, xấu có. Nói các đồng chí TB đừng giận, ấn tượng xấu lại nhiều hơn.
    Các con đường của TB khá đẹp, thoáng (có lẽ do mật độ dân cư chưa đông đúc), khá nhiều cây cối (ưu điểm này được đánh giá khá cao qua con mắt người ngoài cuộc). Nhịp sống cũng chầm chậm, không quá ồn ào chạy với tốc độ điên cuồng như HN, SG.
    Tuy nhiên, có một nhược điểm mà hầu như mọi người dân TB đều mắc phải. Ý thức trách nhiệm và hệ thống dịch vụ quá kém. Không bàn đến chuyện ném rác ra đường, chuyện "cha chung không ai khóc", hiện tượng có ở tất cả các thành phố của Việt Nam. Nhưng chúng tôi đi đến đâu trong TB cũng đều bắt gặp cảnh người bán hàng là "Thượng Đế", chứ không phải là khách hàng. Thậm chí, một hàng bánh cuốn có vẻ là nổi tiếng ở TB, khi chúng tôi vào, mặc dù đang rất vắng khách, cũng bắt gặp những khuôn mặt nặng như đeo chì, phục vụ thì cứ như bị ép buộc. Ngồi đợi đến 20 phút mới có được đĩa bánh đầu tiên. Lúc tính tiền cũng một tình trạng như thế. Chúng tôi nhìn nhau mà không hiểu đã phạm lỗi gì để người bán hàng phải bực bội đến thế.
    Thêm nữa, hạ tầng cơ sở yếu kém. Điển hình là dịch vụ Internet, log-in vào mạng thì chậm hơn rùa bò. Thôi, thì cắn răng dùng cho được việc mình. Thế nhưng, đến 11h trưa, người coi hàng ra đề nghị chúng tôi về để....ngủ trưa.
    Thật khó hiểu! Nếu lúc đó là 11h đêm thì có thể hiểu được. Tại Hà Nội, không bao giờ có cảnh tượng như thế. Thậm chí các cửa hàng Net còn đang giảm giá truy cập, hòng thu hút nhiều hơn khách hàng.
    Ấn tượng xấu tiếp theo: thanh niên TB (tất nhiên không phải tất cả, nhưng ít ra là những người chúng tôi gặp) hình như nhiễm phải lối sống nửa Tây, nửa Tàu. Từ cách mặc, gu thẩm mỹ, cách ăn uống trên đường, cách ngồi quán cafe....tất cả đều cho thấy thanh niên TB hình như chưa tạo được cho mình bản sắc riêng, không tạo được dấu ấn riêng cho bản thân.
    Nói tóm lại, không biết sau gần 1 năm TB đã phát triển và đi đến đâu. Chúng tôi cũng rất hy vọng vào một thành phố trẻ, có tiềm năng sẽ vươn mình thức giấc.
    Lời nói ngu muội, mong các bạn TB chỉ dạy thêm
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận những mặt được và chưa được của Thái Bình bác nêu ra với con mắt khách quan của người nơi khác đến. Tuy nhiên, bác nhận xét rằng: "... thanh niên TB (tất nhiên không phải tất cả, nhưng ít ra là những người chúng tôi gặp) hình như nhiễm phải lối sống nửa Tây, nửa Tàu. Từ cách mặc, gu thẩm mỹ, cách ăn uống trên đường, cách ngồi quán cafe....tất cả đều cho thấy thanh niên TB hình như chưa tạo được cho mình bản sắc riêng, không tạo được dấu ấn riêng cho bản thân...", thì theo thiển nghĩ của em cái "hình như" trên không đúng đâu bác ạ. Những người mà bác gặp có thể chỉ là một số rất ít và không thể đại diện cho "tất cả" lớp trẻ Thái Bình được.
    Trên thực tế, thanh niên Thái Bình khá giản dị về ăn mặc và cả lối sống, thậm chí tư duy đơn giản hơn những người đồng trang lứa ở các tỉnh khác, ngay cả ở những nơi liền kề như Hải Phòng, Nam Định. Cái này theo em là do ảnh hưởng của nền kinh tế nông nghiệp.
    Còn một ưu điểm nữa theo em Thái Bình rất được là tình hình an ninh trật tự không phức tạp như một số địa bàn tỉnh khác. Em lấy ví dụ ở Hải phòng chẳng hạn, cướp giật giữa ban ngày là chuyện thường tình nhưng ở Thái Bình thì không có chuyện ấy.
    Mong bác tiếp tục quay lại và tham gia với bọn em nhé. Sáng nay em thấy nick bác sáng ở Box Thái Bình rồi bác lại chạy đâu mắt! Lâu lắm Box mới có một bài được như thế này!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 24/06/2004

Chia sẻ trang này