1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình - báo chí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình - báo chí

    Buổi sáng ở TB, chạy vòng quanh TX kiếm mãi không thấy một sạp bán báo nào. Chui tận vào Bưu điện tỉnh, lèo tèo vài tờ tạp chí cũ rích và mấy tờ báo mới. Những báo mình cần đọc thì không thấy đâu. Hỏi cô bưu điện thì cô bảo là 'báo chưa về', mặc dù tờ báo đó đã ra hơn 1 ngày rồi. Hỏi một tờ khác thì 'ở đây ít người đọc báo đấy nên không có'. Thực sự là lượng báo chí ở Bưu điện Tỉnh chỉ ngang với một thị trấn vùng sâu, vùng xa.Mà TB chỉ cách HN có hơn 100km.

    Tại sao vậy nhỉ?????

    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại dân TB mình ít có thói quen đọc báo, ví lại thu nhập thấp chuyện mua báo đọc là xa xỉ phẩm. Ít người đọc --> bưu điện sẽ không vận chuyển về sợ không bán được (trừ mấy tờ báo được bao cấp thì kiểu gì cũng về rất đều đều). Tình trạng này có từ ngày xửa ngày xưa, chứ có phải bây giờ mới có đâu nhỉ. Khi nào dân tình thừa tiền ăn, thì việc cập nhật thông tin mới là nhu cầu, còn hiện tại thì chỉ cần cái Radio, cái TV với lại ... hê hê, ... cái loa công cộng là quá đủ rồi.
    Ngày xưa tui ở nhà, mấy bác bán báo chẳng kiếm được cắc nào của tôi cả. Căn bản mình sinh viên, học sinh xiền ít, toàn đi đọc ké ở thư viện hay hàng cắt tóc . Mà ngay cả đến bây giờ cũng vậy, toàn đọc ở thư viện hay lên Net là chính.
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Không phải là thiếu đâu các bác ạ.Cái chính là các bác làm việc thường đặt báo luôn ở cơ quan,khi nào đến dịp thì báo đến tay các bác ây luôn,nhưng chủ yếu vẫn là 1 số tờ báo của chuyên nghành các bác ấy đang làm việc.
    Chủ yếu là được phát mấy tờ Nhân dân và tờ Thái Bình.Còn dân mình đi mua báo ít lắm,mà ít người mua thì bán làm gì ,lỗ mất chứ.
    Do Not Give Up
  4. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    các bác nói đúng thật, lúc về nhà thèm đọc mấy tờ báo thể thao thì hầu như không kiếm được báo hàng ngày. ở bưu điện và gần chỗ sân vận động có bán báo thể thao văn hoá nhưng cũng chậm lắm, lúc nào cũng báo chưa về có lẽ ai cần đọc báo thì đặt trước cả rồi.
    lion
    lớp một ơi lớp một
    đón em vào năm trước
    nay giờ phút chia tay
    gửi lời chào tiến bước...
    Được lionhunters sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 14/04/2003
  5. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Báo bác cần là báo gì , chắc là đặc biệt ?! Còn như tôi biết thì ở gần trường cũ cũ tôi - trường Lê Quý Đôn có một cửa hàng bán báo, nhưng chưa có nhiều chủng loại báo như các sạp ở HN nhưng cũng khá đa dạng , bác đã đến chưa. Và một cửa hàng ở đường Quang Trung ( ke ke không nhớ cụ thể địa chỉ ), đi qua lối vào cầu Đổ .
    Còn muốn đọc báo chuyên ngành hoặc đặc biệt một chút thì vào thư viện : TG vi tính, Mốt, Tia sáng , văn hiến, TB kinh tế sài gòn, quản trị, chứng khoán, Ngân hàng, Bưu chính viễn thông, kiến trúc, Xây dựng ... nói chung về chuyên ngành thì cũng khá nhiều và tất cả các báo thâp cẩm, cải xanh cải vàng cải đỏ cũng có ...
    huong
  6. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo phải cầm tờ báo nóng hổi như mới vừa in ra đọc nó mới 'sướng'. Chứ báo để 2, 3 ngày nó 'thiu' mất rồi đọc không sướng mấy. Tôi thì cũng chỉ thỉnh thoảng về TX, Làm sao có điều kiện vào thư viện được. Đôi khi muốn kiếm tờ báo ngồi đọc, làm cốc cà phê sáng cho đỡ buồn thôi mà thấy khó quá.
    --KiTTen-,-{@
    http://www31.brinkster.com/ndc1988/
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 15/04/2003
  7. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    vào thư viện tỉnh, là có hết
    ngày xưa tôi hay học trên đó, có quen với mấy cô phòng báo chí ở tầng 1 ấy.. nhiều báo hàng nàgy lắm, chừng 8h30 - 9h là có báo mới liền hà
    kô thì lên net đọc cho nhanh , cập nhật hơn
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 15/04/2003
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đó là lợi thế của Internet đấy... Tuy vậy, báo mạng dù có phát triển vũ bão đến đâu thì cũng không thể thay thế loại hình báo truyền thống là báo giấy và cả báo hình. Đôi khi người ta có thể ung dung giở một tờ báo, lần trang sột soạt... trong khi uống một tách cà phê khói bốc nghi ngút (đàn ông thì còn vắt chân chữ ngũ nữa).. hoặc có thể vừa trò chuyện, nhấm nháp tách trà và xem... tivi. Như vậy, bạn thực sự cảm thấy thích thú, thư thái hơn là lên mạng đọc toét cả mắt ra, lại thêm thần kinh căng thẳng. .
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    mắt bà chị đã toét chưa ?? :P
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chưa toét hẳn nhưng tốn tiền V.Rotho và Tobicom lắm em ạ!

Chia sẻ trang này