1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái bình cần gì ở các bạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi vuanhtb, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhtb

    vuanhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thái bình cần gì ở các bạn

    Các bác nói cũng hay ra phết, nhưng theo tôi hơi xa rời thực tế. Tại TB hiện nay cũng không thiếu những người con ưu tú đang nắm giữ nhưng cương vị quan trọng cũng như những nhà khoa học và các doanh nghiệp "có máu mặt". Nguồn lực chúng ta không phải là không có, tất nhiên do trình độ phát triển còn thấp nên chưa thu hút được những người con ưu tú kia quay trở về. Điều đó cũng không trách họ được song tôi thiết nghĩ chúng ta thiếu sự đoàn kết. Những người đi trước không sẵn sàng xòe tay giúp những người đi sau, những cá thể không chịu chung lưng để làm thành các thể lớn( đôi khi còn cạnh tranh làm suy yếu nhau). Người cùng tỉnh thì không coi là đồng hương vì không cùng huyện, cùng huyện thì lại nói không cùng xã,..........
    Do vậy tôi kêu gọi mọi người hãy đoàn kết làm cho chúng ta tự mạnh lên đã sau đó chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho quê hương.
    Cũng vì một chút "vì quê hương" anh em chúng tôi đã lập ra trang http://thaibinh.vnt.us . Một trang mà tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều sự tham gia của các bạn.



    Tôi tư duy tôi tồn tại
    [/size=4
  2. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tưởng có gì hay ho, hoá ra lại là mấy cai bài quảng cáo cũ rích, nghe tên thì kêu như mõ chùa bà Đanh ấy, nhưng sự thật thì....Chấn
  3. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Bác biết không, tui nghe thấy mấy cái khẩu hiệu của bác mà chán chán...
    Nói nhiều quá chẳng để làm giề. Trong khi đó cái làm được thì chỉ bằng hạt cát nhỏ trên một cái bể rộng của những lời nói xuông.
    He tập nói chữ cái nhưng nó hơi ridiculous, he he he ...
  4. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào TTVNol lại có một cảm giác gì đó vừa gần lại vừa xa.
    Nhiều khi nhớ TTVNol đến lạ. Gần vì mình được hoà nhập, được nói chuyện, được bình luận cùng mọi người, xa vì mình chẳng có thời gian cũng như điều kiện để có thể lên diễn đàn thường xuyên với mọi người. Mình lên diễn đàn như một người xa lạ, mặc dù minh vào diễn đàn này cũng đã khá là lâu rồi. Năm thì mười hoạ mới có cơ hội được vào diễn đàn. Nhìn mọi người thì chẳng biết đó là ai, nhìn lại mình thì lại chẳng có ai biết mình. Nhiều lúc tưởng tượng mình như một bóng ma giữa cái thế giới ảo này. Buồn mà lại không buồn. Vui mà lại chẳng vui. Cuộc đời thực để tìm kiếm được cái cảm giác này sao mà khó thế. Mọi việc đổ dồn vào việc kiếm tiền - sống - và tồn tại.
  5. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Hey bác sao chổi bé ơi....
    Bác nên vào trong cái mục diary viết cho nó đã.
    Thui thì đây là thế giới ảo cơ mà, nhưng các bác đang ở cùng một nơi, cùng một chỗ thì chuyện gặp mắt cá thành viên lấy giề làm khó. Nhưng mà thui thì bác cứ cố gắng kiếm nhiều nhiều xiền, rùi đem về cho quê hương bác nhé!
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng mình không giúp gì nhiều cho quê hương TB, thôi thì có một chút chữ nghĩa lên box của quê hương gọi là cho nó có. chẳng dám coi đó là một đóng góp gì.
    t9g68

Chia sẻ trang này