1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình, chín nhớ mười thương!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thang_Nguyen, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình, chín nhớ mười thương!

    Chiều nay chợt nghe bên hàng xóm mở bài hát về Thái Bình, chợt nhận ra lâu lắm rồi không được nghe. Một cảm giác là lạ cứ dâng lên trong lòng. Còn đâu nữa cái tên thị xã Thái Bình nhỏ bé thân thương, mà thay vào đó là TP Thái Bình. Nghe nhiều rồi mà sao cứ thấy là lạ, chẳng biết đến khi nào mới quen được. Chợt nhớ tới bờ đê sông Trà, nơi mà cuối năm cấp III cả lớp tụ tập đốt lửa hát hò, để rồi cuối cùng ôm nhau mà khóc. Buồn cười thật đấy, giờ thì mỗi đứa một nơi, người đi làm, kẻ lấy chồng, chẳng biết đến khi nào mới tụ tập đầy đủ cả lớp. Nhớ tới những con đường nhỏ bé mòn lối xe đi đi về về của hai đứa, cùng đường mà chẳng dám đi chung.
    Chợt thấy khói bếp nhà bên xông vào mũi, cứ ngỡ mình đứng giữa cánh đồng chín vàng chiều quê. Hương lúa chín, hương rạ đốt thơm thơm mà cay cay khoé mắt. Nhớ một lần về quê, trên chuyên xe chất lượng cao của quê mình ngang qua đất hà tây, thấy những người nông dân đang đốt dạ, mình mở cửa thât to, cố hít lấy hít để cái hương lúa thân thương. Đang thả hồn mình theo nhưng làn khói, chợt nghe thấy tiếng bác tài sang sảng bên tai "Đóng cửa vào, đang bật máy lạnh". Thấy buồn. Người ta đã quá quen với nhưng tiện nghi, những máy móc mà quên đi những gì thân thương nhất, quên đi hình ảnh anh hùng Năm tấn bất khuất, đáng yêu.
    Còn đâu nữa những buổi chiều tà thả dong minh trên con ngựa sắt, băng qua những con đường đầy bóng hoàng hôn. Nhà máy, xí nghiệp, nhà nghỉ mọc lên như nấm. Chợt buồn, chợt vui!!!
  2. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xa quê đã lâu mà chưa một lần bvề thăm. Nhớ quá !!!!!!!!!
  3. vanthekt

    vanthekt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Gửi Kim Anh
    Tôi đọc một số bài các bạn trong diễn đàn viết về Thái Bình. Với quê bạn, tôi chưa biết nhiều, nhưng có nhiều bạn tôi ở đó, rất đáng yêu và bình dị.
    Bạn có nói rằng Thái Bình buồn như .... Không đâu, gần đây tôi có qua nơi đó , vẫn dịu dàng mượt mà cánh đồng ngô, đầu sông những em gái ngồi bán những củ ấu quê mình, quê Việt Nam, tôi đã tìm, chỉ có quê tôi và quê bạn có nó, rất thương bạn nhỉ !
    Hãy cho tôi địa chỉ để ta cùng trao đổi.
    Chúc Bạn vui và yêu đời.
    Xuân 2005
    Được vanthekt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 20/01/2005

Chia sẻ trang này