1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình du hý ký sự! (rân chơi nên xem qua!)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi novemberrain_2006, 14/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình du hý ký sự! (rân chơi nên xem qua!)

    Thấy có thằng hỏi về quán ngon, cũng có thằng đã trả nhời, nhưng anh thấy *** hay, nên anh mở cái top này phục vụ rân chơi Thái Bình và các rân chơi tỉnh bạn đến thăm!
    Về ăn nhậu
    - Chuyên về vịt: quán Đồng Lôi, đường Lý thường Kiệt (gần trườgn chuyên Cấp 3): vịt ở đây, ngon, mềm, non, vịt cỏ chính hiệu luôn, ngon toàn tập, món nào cũng ổn.
    - Lô lô ti ca: quán gì quên mẹ ở gần ngã 4 Tử thần, trên mặt đường Trần Hưng Đạo luôn. Lòng ngon, giá hợp lý, nước chấm hành tươi đặc sắc, cô chủ quán mắt cười xoáy trâu, uống rượu nhìn cô không biết say là gì (chú thích: quán này chỉ mở buổi sáng)
    - Bia thì Bia Tử thần, bia Quầy tròn (ks Giao Tế ý, giờ gọi là ThaiBinh Hô teo)
    --> ngoài 3 quán trên ra, chưa có quán nhậu nào ở Thái Binh cụ thể là TP Thái Bình mà anh nghĩ là đạt yêu cầu: đạt về món ăn đặc sắc, đạt về ruợư.. đó phỏng cũng là một ý kiến hay để các chú dưới nhà máu me đầu tư vào làm, anh xin làm một khách ruột của quán!!
    Nếu chã nào thích nhà hàng lịch sự , có ngay, Quán Cá - NGã tư tử thần và Quán *** gì ở cuối đường Trần Hưng Đạo kéo dài ý, nhưng đắt bỏ mẹ, ăn xót tiền lắm, trừ khi được đối tác mời.. Thái Bình Vàng thì đừng nên vào, chỉ còn cái xác thôi, có bận anh vào cùng khứa, gọi món nào cũng bảo hỏi bếp, bếp bảo đợi em đi mua :D bó tay!!
    Mà áh, về quê mà lại đi ăn hàng thì phí mẹ nó ý nghĩa về quê đi, cách hay nhất là mua đồ về nhà thằng nào có vườn có ao, ngồi uống là sướng nhất!!
    Đã ăn nhậu rồi thì đương nhiên là phải có ăn chơi, nhậu xong rồi hát , có lẽ là một quy trình tất yếu cho những tâm hồn khoáng đạt khi cao hứng lên.
    - Hát lịch sự: Quán Hầm, đường gì quên mẹ , cái quán có mấy quả thạch nhũ nhọn hoắt ở cái đường nối Hai Bà Trưng với Lê Lợi, gần Thống Nhất xi nê ma, mic ổn, giá vừa phải, phòng ốc kín đấo (rất phù hợp nếu đưa cạ đi)
    - Trong trường hợp chưa có hàng đi cùng, bạn cũng đừng vì thế mà các chã buồn lòng, đã có dịch vụ hát tay vịn , địa chỉ 80 độ kinh đông, 24 độ vĩ bắc , đùa thôi, thực ra nó nằm ngay tại số 80 đường Trần Hưng Đạo, quán hát gì quên mẹ, mặt tiền bé tí, nhưng vào trong rộng mênh mông lòng mẹ, các em đẹp, dáng chuẩn, chọn tẹt ga, bo vừa phải, theo thời giá thì sau khi các bác hát sái cả quai hàm, chuột rút cả tay thì bo cho em nó 50 xịch gọi là công đắp tượng....
    - trong trường hợp bạn chưa có hàng mà cũng không muốn gọi hàng, nhưng lại vẫn muốn mệt mà sướng, chà khó nhỉ, nhưng không sao, các bạn đã hỏi đúng món đặc sản dân dã nhất, tình người nhất của Thái Bình rồi đó, xin giới thiệu đội hình gái đú chịu chơi, đủ lứa tuổi, từ 8x đến 7x (vì lý do khách quan - tuổi tác- nên người viết không có và cũng không muốn dây dưa với 9x, nhưng xin thưa, đội hình 9x Thái Bình đã hoàn toàn đủ điều kiện để đưa vào khai thác dịch vụ). Đi sâu vào lình vực này, đòi hỏi các chã phải có một thổ công dẫn đi tiếp cận và cân đo đong đếm để có được thứ mình cần.. thổ công đó là ai? ai? anh biết và anh sẽ nói nếu điều kiện cho phép!
    Tạm thời thiên ký sự chỉ viết đến đấy, chờ ý kiến phản biện của các chã!!
  2. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    Admin đâu rùi nhở, lock khẩn cấp!
  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, TB có những cái thằng chã bò như chú thảo nào chẳng lìu tìu mãi!! Lượn đi đồ con bò!!
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    ở Thái Bình nuôi nhiều vịt, vịt ở TB cũng ngon nhưng mà có rất ít quán vịt nổi tiếng ngon. Vịt có thể làm được rất nhiều món và tôi thấy thích nhất là món vịt om sấu hoặc vịt nướng.
    Một thời TB cũng nổi tiếng toàn quốc về thịt mèo nhưng dạo này thấy trầm lắng hơn, có lẽ ăn ở cái nhà hàng ko treo biển chỗ gần Công ản tỉnh TB là có vẻ ngon.
    Thái Bình có biển nhưng cũng ít hải sản, ngao TB ngon nhưng ra mấy quán vỉa hè thường ko có, thích ăn chỉ có mua về tự phục vụ.
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Đọc cái này ai nghĩ anh đã có vợ con roài nhở! Ăn nói cho văn minh tí, trc khi nói ng khác là con bò thì xem mình là con gì đã nhá!
    Hình như anh là người lai Thanh Hoá phải không? Sống cho đẹp mặt để mọi nguời quý, chứ để người ta ghét thì dễ lắm! Sorry vì đã spam!
  6. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Úi, đọc bài này xong chắc ko dám cho xã em gặp anh này quá. Hô hô
  7. vodafone136

    vodafone136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu ngông cuồng, ăn nói trịch thượng, coi người như rơm như rác ...
  8. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chú chính là 1 cọng rơm!!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khóa topic vì không mang tính chất xây dựng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này