1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình là đất ăn chơi... dân ta đang ở đâu thì vào đây vote một cái...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi vanityfair, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitrontura

    moitrontura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải công nhận là dân ta đã đi làm thì mất hút thật có mấy người trở về đâu nhưng mà Tb bây giờ đang phát triển rồi có bao nhiêu khu công nghiệp đó cũng có rất nhiều người dân TB về đầu tư nhưng tôi cũng thấy buồn là con số đó cũng khiêm tốn lắm không thể băng bên Nam Định được ,Nhưng tôi chắc chắn TB sẽ đi lên và sẽ trở thành thành phố công nghiệp
    còn nhà máy cháo à quả thật bạn kô biết à thế thì tiếc thật nó chính là ở chân cầu Bo cũ đó và là cái nhà máy xay bây giờ à mà cái nhà máy xay đó hình như cũng kô còn nữa thì phải
  2. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dân Thái Bình thì ở lĩnh vực nào cũng có cả
  3. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé ở TB bây giờ chỉ có TH và TP là có tý chút CN thôi chứ còn toàn là nông nghiệp hết
    Tôi là người Tiền Hải mới lên Hà Nội được có mấy tháng nên biết nhiều thông tin ở dưới quê lắm
  4. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Mình là thành viên mới tham gia, chưa bít qui củ thế nào, nhưng cũng là dân Thái Lọ với nhau, tham gia một tí cho dzui nhé. Theo mình hiểu thì câu thơ này ám chỉ người TB chúng ta có một thời đói kém, phải đi lưu lạc làm ăn nhiều nơi. Đó cũng là tội ác do bọn thực dân, fát xít gây ra cho các cụ người TB chúng ta, bọn Pháp và nhất là Nhật. Chắc các bạn đều nhớ năm Ất Dậu thê thảm đó chứ. Nên tui cho rằng hai câu thơ này ra đời vào thời kỳ đó. Mong rằng tất cả chúng ta - những người con TB sẽ khắc cốt ghi tâm câu thơ này, để nhớ về những lầm than cơ cực, những thống khổ và xương máu của cha ông chúng ta, để gắn bó với nhau, chia ngọt xẻ bùi, phấn đấu để cho người nơi khác sau này phải nói về chúng ta bằng câu thơ như sau:
    Thái Bình vốn là đất văn minh
    Tay thì đèn sách, tay bút nghiên
    Dạo qua bốn biển, cùng châu lục
    Rạng danh quê nhà với tổ tiên.
    Bật mí nhé. Tớ cũng đang phấn đấu để cho người ta nhìn TB quê ta với con mắt khác. Các bạn có đồng ý không.
  5. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mới vào nên chỉ mới xem lướt qua chút thôi. Hình như cái vụ tụ tập của box chưa thực hiện được thì phải?
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều vụ offline hoành tráng rùi bác ạ.... Điển hình là vụ Off tất niên vừa rùi. Còn sắpp tới thì em chưa có ý kiến, đợi mọi người lên tiếng vậy
  7. LucLamDaiDao

    LucLamDaiDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi. Sao mọi người kín tiếng thế nhảy? Dùng YM hả. Lần sau thì có tụ tập gì thì post lên cho mọi người tham gia với nhá.
    Mà tui cũng chưa bít đăng ký vào box thế nào và sau khi đăng ký thì có khác gì không. Fri giúp dùm được không?.
  8. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    2 bạn lạc đề rồi. Giá như mình là mót.
  9. kienmdaiii

    kienmdaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình là đất ăn chơi
    Tay sách tay bút khắp nơi dậy người.
    Hinh như chưa có bác nào đề cập tới câu này?

Chia sẻ trang này