1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình là đất học?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình là đất học?

    Ngay từ ngày đầu tiên đi học đai học tui đã được hỏi

    mày quê TB hả, đất học đấy chắc mày giỏi lắm nhỉ?

    nghe song choáng luôn luôn!
    không biết các bác TB nghĩ sao nhỉ?

    When you say nothing at all !
    When 'll you say yes to me?[red]
  2. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    theo lion thì tb không phải là 'đất học' theo nghĩa học giỏi và xuất sắc. hình như tb không có nhiều học sinh được giải quốc tế. giải quốc gia thì lion không biết, dân trường chuyên có thể rõ hơn. học sinh và sinh viên tb ở các trường đại học thì có vẻ nhiều nhưng cái này khó so sánh lắm.
    lion
    lớp một ơi lớp một
    đón em vào năm trước
    nay giờ phút chia tay
    gửi lời chào tiến bước...
  3. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    bạn lion ơi!
    tui thấy bạn nói cũng có cái đúng!
    quả thật dân TB học đại học thì nhiều thật đấy, nhưng có vẻ như người xuất sắc thì không nhiều lắm thì phải!
    có vẻ như dân ta sau khi đỗ đại học rồi thì đều nghỉ xả hơi hay sao ý!!!!!!!!!!!!!!
    When 'll you say yes to me?
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ở đâu mà chả có người tài người kém.Em thấy cả dân Thanh Hoá nó cũng bảo nó là đất học cả đất Nghệ An cũng thế.Còn dân Thái Bình thì cũng có nhiều người phết.Bao giờ phải đưa cái chủ đề "Người Thái Bình"lên viết tiếp mới được.
    Do Not Give Up
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Như các cụ nói thì học giỏi nó theo huyệt đất các bác ạ! Ví như TB nhà ta thì có cái mạch Long Hưng, sản sinh ra Lê Quý Đôn, Phạm Đôn Lễ, Kỳ Đồng...Đất Thăng Long có nhiều nhân tài cũng vì là nơi tập trung tinh khí của trời Nam ta, các vùng có nhiều nhân tài trong cả nước cũng đều theo các mạnh đất mà ra. Có làng ở Bắc Bộ ta dường như là vượng khí, truyền thống khoa bảng trở thành truyền thuyết: Một thuyền ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bảng nhãn...--->Thái Bình cũng là đất học, nhưng ko thể là Thăng Long.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nghe Busat nói thì có vẻ như dân ta là đất học rồi còn gì nhỉ?
    tuanandtuan thì cũng không nghĩ nhiều về chuyện dân mình có phải là đất học hay không ,mà cái chính là những người con trẻ tuổi của đất TB----chính là chúng ta đó phải làm được những điều gì đó để khi nói về đất học thi không ai phải nghi ngờ gì về 2 chữ TB chứ!!!Text
    When 'll you say yes to me?
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Butsat thích câu nói của Lý Tiểu Long: "Tôi ko nói tôi là người số 1, nhưng tôi cũng sẽ ko cho phép ai vượt qua tôi!". Mỗi khi nghĩ đến câu ấy tự nhiên học chăm lên kinh khủng, mà hiệu quả nữa. Có điều nhớ được câu nói ấy luôn luôn thì cũng ko dễ mấy
    Nhớ hồi mới vào trường, có nhóm 5 đứa chơi với nhau. Hồi ấy có luật thằng nào điểm kém nhất nhóm lúc về phải xách bảng cho cả bọn. Mình ko những bị xách bảng, trng lúc vẽ lại còn bị bọn nó chỉ chỏ, cười hô hố. Chim cú! thế là đâm đầu vào học, dần dần sang học kỳ 2 năm thứ nhất ko phải xách bảng nữa. Cuối cùng mấy thằng bạn lại nghĩ ra đối sách mới : Thằng nào cao điểm nhất xách bảng! Thế là từ đó xách bảng suốt mấy năm. Tuy nặng một chút nhưng cười hơn hớn, ko như ngày trước, mặt cười mà tay thì bấu chặt mép bảng lòng đầy căm hận Thỉnh thoảng học hành cũng cần một chút lòng căm thù làm xúc tác, hay ra phết bà con nhỉ
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    busat nói hay thật đấy xin ghi nhận câu noi ò ly tử long
    When 'll you say yes to me?
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bút Sắt lói nghe ngon phết nhỉ, bác có học mấy cái môn triết học Phương Đông, hay là địa lý "long hầu" gì đó không đấy. Các cụ ở quê tôi chắt lọc kinh nghiệm bao đời nay cũng hay nói mí câu đại loại như vậy. Ở xã tôi, không phải là đất học như thị xã, hay dân Hà nội vì ngày tôi còn nhỏ mỗi năm chỉ được một vài người vào đại học, nhưng ngay trong một làng cũng có nhà có "đất học", có nhà không. Nhà ai có con thi đỗ đại học là có phúc lắm, một phần cũng nhờ vào cái "phong thuỷ" của nhà đó.
    Khi ông anh tôi thi đậu được vào đại học, mấy ông cụ cũng rỉ tai bố tôi mà rằng: "Nhà ông có được thằng con như vậy là do cái đất nhà ông có phúc đấy". Rồi các ông ấy phân tích cái ao trước cửa nhà tôi là khởi đầu của 9 cái ao trong làng, tượng trưng cho 9 khúc của "đồng bằng sông Cửu Long" . Rằng là các phúc, lộc, thọ nó sẽ "nước chảy chỗ trũng" và dừng lại ở ao nhà tôi. Trên thực tế ao nhà tôi cao nhất và nước toàn từ ao nhà tôi chảy đi, nhưng chắc cái phúc lộc thọ giống như cá hay thích ngươc dòng nước chăng???. Ngày nhỏ, nghe các ông ấy phân tích mà tôi cứ "mắt chữ O, mồm chữ A" để nghe, khoái lắm.
    Bây giờ quê tôi đất chật người đông, mấy cái ao tạo nên khu vực "đồng bằng sông Cửu Long" cũng dần dần bị lấp gần hết. Vậy mà những năm gần đây, xã tôi như được đất hơn ngày xưa, mỗi năm cũng có cả tá vào đại học. Các ông cụ ngày xưa thì đã về nơi suối vàng nên tôi không có kịp hỏi xem việc lấp ao để xây nhà có ảnh hưởng hưởng như thế nào đến "phúc lộc thọ" để xem nhà mình có nên lấp ao làm vườn không.
    Còn về Thái Bình tỉnh ta, hôm trước nghe các bác liệt kê trong mục "Người Thái Bình" thấy cũng nhiều vĩ nhân phết đấy chứ. Đa số các bác vĩ nhân này đều quê Tiền Hải. Chắc tại vì Tiền Hải nói chung và Thái Bình nói riêng về mặt địa lý có ... dzồi dzào "tinh khí" chăng? (mỏ khí ga Tiền Hải hình như là lớn nhất nhì Việt Nam gì đó mà) . Nếu quả vậy, nói Thái Bình là đất học xét về mặt "địa lý các cụ" mà nói là ... có lý, có lý lắm.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 19/04/2003
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết gì cả, ba hoa ấy mà!
    Nhưng như bác Congtu nói thì em cũng thấy ba cái vụ phong thuỷ nó khó hiểu quá. Vì theo em biết ko biết có đúng ko, đất Thái Bình tính từ Kì Bố Hải Khẩu ra đến biển, bao gồm cả Tiền Hải là đất khai khẩn do cụ NGuyễn Công Trứ lập ra, cùng với huyện Hải Hậu của Nam Hà, xưa cùng thuộc trấn Sơn Nam Hạ. Theo như thống kê của bác thì tại sao nhân tài TB sinh ra lại toàn vào đất ấy mà ko phải đa phần ở mạch Long Hưng?
    Em lại liên tưởng đến Kinh Thành Huế. Nó được dựng theo kiểu lâu đài chiến đấu Verdun của người phương Tây, rất kiên cố. Lại được tính toán theo phong thuỷ bởi những thầy phong thuỷ cao tay nhất Đại Nam thời bấy giờ, nào là có Sông Hương trước mặt, nào là NGự Bình che chắn, ...đủ thứ kinh khủng, cuối cùng Pháp đánh một cái teo luôn! Cho nên cũng chả biết đâu mà lần bác ạ!
    Thôi em học dốt nên ko dám nói phét nữa đâu, chạy!!!!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này