1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình là đất học?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tuanandtuan, 14/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế hoá ra tớ suy luận linh tinh, "tinh khí" Tiền Hải lại thành sai toét à ... Tại mấy hôm trước các bác lôi mấy vĩ nhân Phạm Tuân, bác Hiển bộ đại học, bác gì gì hiệu truởng trong Nam, Trần Độ nọ kia toàn dân Tiền Hải, tớ tưởng Tiền Hải lắm danh nhân là do có mỏ khí. . Huyện tớ, tớ nghĩ mãi chẳng ra ai làm nhớn, hơi bị tủi thân.
    Mà mạch Long Hưng là mạch gì vậy, tui chẳng biết nó bao gồm những huyện nào tỉnh nào sất.
    Cái chuyện xem hướng nhà, chọn đất xây thành thì lại là chuyện khác, tui nghĩ là nó không liên quan đến chuyện đất học. "Đất học" là nói đến những cái gì sinh ra đã thế rồi, ví như cái mạch Long Hưng gì đó mà bác nêu ra. Mà cái chuyện "đất học" này thì có lẽ nó liên quan đến lý thuyết rằng là con người sinh ra đã khác nhau do cái chỗ mình sinh ra ở đâu, bố mẹ mình thuộc dòng dõi gì, v.v. cái này rất chi là gây tranh cãi. Nếu xét trên bình diện quốc tế giữa các nước với nhau (chứ không phải là so sánh Thái Bình với tỉnh khác) thì đây chính là chủ đề Racist (phân biệt chủng tộc), cái mà tui không có ủng hộ.
    Túm lại là các bác có thể nghĩ ra trăm lý do để chứng minh rằng Thái Bình, hay Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh là đất học, nhưng tui thì tui cứ nghĩ là ... tỉnh nào, nước nào cũng có người nọ người kia thôi.
  2. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng văn tài hoa của busat và cong tu như thế thì dân tỉnh khác đọc đã thấy choáng rồi!
    hiểu biết thật đấy...........TB chẳng phai đất hoc là gì???
    When 'll you say yes to me?
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , ... không giám nhận vì mấy vụ địa lý, phong thuỷ này tui dốt đặc. Còn chuyện "mỏ tinh khí" Tiền Hải, với lại "đồng bằng sông Cửu Long" và "phúc lộc thọ thích lội ngược dòng" các bác nghe không thấy bịa à?? Hì hì, nếu thế có khi mình đi làm thầy bói có khi lại ngon.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 20/04/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ của em chỉ là minh hoạ ba cái chuyện khí trời khí đất nó khó hiểu, đương nhiên ko đồng nhất phong thuỷ với chuyện đất học. Còn cái mạch Long Hưng thì thực ra cũng ko có địa đồ hành chính rõ ràng, nhưng theo em được biết nó là một dải gồm các gò đất nhô cao, nối nhau chạy liên tục trong một vùng, nay thuộc đất huyện Hưng Hà. Trong dải đất đó hình như có cả thôn Tức Mặc, là đất phát tích của nhà Trần sau di sang Thiên Trường- Nam Định.
    Còn quan điểm racist thì em ủng hộ giống bác.
    To Tuanandtuan: ko dám, ko dám, xấu hổ lắm ạ!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện phong thuỷ hay gì gì đó thì em cũng không giỏi lắm , nhưng em thấy từ hồi em học đại học đến giờ, qua 3 năm rồi, thì năm nào tỷ lệ sv của lớp em lúc nào cũng là TB cao nhất
    thế mới hay chứ! ở lớp là em hơi bị tự hào đấy,công nhận 1 điều là ở đâu cũng có người này người khác, nhưng về khoản chăm học thì em thấy dân TB mình là chăm nhất đấy!
    chăm kinh khủng luôn, những bàn đầu ngồi toàn thấy dân TB thôi......
    chỉ có điều là kết quả cuối năm thì không phải là ai TB cũng cao, thậm chí nhiều người còn rất thấp cơ..???? có ai giải thích hộ được không?
    có lẽ chúng ta phải phân chia cái khái niệm "đất học" thành nhiều phần nhỏ thì mới có thể dễ đánh giá được:
    1. đất học= nhiều người học cao(không đồng nghĩa với học giỏi) ví dụ như có nhiều người đỗ DH này...
    2. đất học=có ít người học cao , nhưng lại có nhiều người xuất xắc
    không biết TB chúng ta nằm ở đâu nhỉ??
    When 'll you say yes to me?
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thì cũng tuỳ thôi.Lớp em dân Thanh Hoá đông nhất tới 16 người sau đó đến dân Nghệ An 9 người quân Thái Bình nhà mình ban đầu thì đông tới 5 ông về sau 2 ông học kém quá bị dừng học còn có 3 ông leo lét.Nói túm lại là dân mình cũng phình phường nhưng được cái an ủi là người giỏi nhất khoá lại là người Thái Bình.
    Do Not Give Up
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì dân Thái Bình học nhiều nhưng xuất sắc thì chưa hẳn.... Nhưng dù gì thì Thái Bình vẫn là đất học. Lớp tôi ngày trước, có 6 đứa cùng xã học cùng lớp mà đi học ĐH tới 5, còn lại một tên học Cao Đẳng (mà thi Cao Đẳng hơi bị khó..). Mỗi đứa vào một trường và sau khi tốt nghiệp thì đi làm việc ở một nơi khác nhau. Tuy vậy, cả mấy đứa bọn tôi chẳng đứa nào giật được cái bằng xuất sắc cả. Đi làm thì công việc cũng bình bình...
  8. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lớp em học cũng có vài chú đồng hương, sau 1 năm đã phải dừng lại để học "cho chắc" rồi!hic hic buồn quá là buồn...
    chẳng biết thế nào gọi là đất học nữa?
    When 'll you say yes to me?
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Tôi chẳng biết bàn luận, lý lẽ ra sao cho việc học Thái Bình. Nhưng có mỗi cái tên chủ đề, người mở chủ đề chắc gõ sai chính tả mà các bác MOD ở đây không chịu sửa gì cả?
    Nghe cứ y như là: Cái gói bánh ấy quá "đát" rồi!!!
    Lúc đầu tôi lại tưởng bác này chê Thái Bình cơ!!!!!
    Hic hic

    Best regards,
    Harry Kism
  10. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    When 'll you say yes to me?
    Tell me quando quando qando?

Chia sẻ trang này