1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình mà - chẳng có nơi nào tuyệt vời hơn đâu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi domuc74, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác 25s ơi ! nghe nói thịt mèo và thịt chó là 2 vị thuốc đấy ! ai ko biết ăn thì bị thiệt thòi rồi .nhất là : ai nhà lại ở gần quán ! thế mới oái oăm chứ !?để ngưới ở xa nghe mà thèm rỏ dãi !!!
    thân!
  2. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình quê ta có Bia Hơi uống cũng được đấy chứ. Mặc dù không bằng bia Hà Nội. Tôi về quê lần nào cũng phải uống bia Thái Bình. Nói chung không đâu bằng quê Hương Thái Bình
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    các bác toàn nói đến ăn với uống mà chả thấy nói đến làm gì cả hãy thử nghĩ ra điều gì để phát huy cái thế mạnh sẵn có của Thái Bình để làm giầu cho quê hương có phải tốt không [r36)]
  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    gà nướng úp nồi đất + cá nướng + canh cá khoai . liệu mấy người biêt nhỉ, có ai thích thì liên lạc với tui nhelàm côc beer vơi nhau thôi
  5. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác đàn ông London ơi! Ai bảo bác là nhà cháu không biết ăn Kêu là chuyện của kêu mà xơi thì là chuyện của xơi. Hai chữ chả giống gì nhau cả.
    Mà bác rỏ đến chỗ nào rồi? Bác có dịp về ta lên Sơn Hải hay Tú Béo làm chầu nhể
    Thân
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    không khí trong lành , bờ đê , những con đường nhỏ giữa những cánh đồng là điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho thái bình, mùa thu mà lai em yêu đi trên con đường thơm ngat mùi lúa nếp chắc là ngất ngây ....
  7. true_to_love1610

    true_to_love1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sao có cái rẻ hơn mà thằng đàn ông nào cũng thích sao ko post lên
  8. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ thích đc đi thả diều vào mỗi buổi chiều tối mùa hè, Không khí trong lành mát mẻ, gió nhẹ trời cao và trong xanh, nắng nhẹ màu nhạt. Trên cánh đồng bao la trống trơn cùng nhau thả diều và chạy nhảy. NHững cánh diều mơ ước đủ màu sắc cứ bay bay ...hic hic nghĩ lại mà thích đc về quê thế . LẠi còn cùng nhau đuổi bắt châu chấu, và đi bắt chuồn chuồn ở bờ tre nữa nhưng bây giờ thì chẳng còn bờ tre nào cả. LẠi còn những buổi chiều đi học về la cà trên nhũng con đường quen thuộc hai bên là cánh đồng lúa thơm ngát, ngày nào cũng đi học về muộn. Tất cả chỉ có ở Thái bình thôi.
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đã thấy các bác khen Tb hết lời roài , chung quy lại Tb là nhất bác domuc74 nhỉ . Nhưng mà cũng công nhận là đúng thế đi , Tb có khoản gỏi nhệch cũng ngon . À , ở Tb còn có món "Bánh mì bò bít tết " ăn cũng được , 7k/ suất ... Lần trước em đi ăn "Bò bít tết" ở Tân Bình cũng được phết mà giá cả lại phải chăng , có 40k/đĩa . Ở TB còn món nào ngon nữa , các bác chỉ giùm để mọi người còn bít mà đi thưởng thức
  10. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thương mấy chú mèo nhà mình nuôi, tự dưng đi không về....
    tiên sư bọn trộm mèo!
    bố khỉ

Chia sẻ trang này