1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, em cũng rất thích bài viết của chị trong topic Góc lặng...ấy. Em cũng thích thể loại nhạc này, thỉnh thoảng lại vào down về nghe. Chị chắc rất am hiểu về âm nhạc, khi nào cho em mấy đường link để em down nhé
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chào cầu thủ nguoibantot nhé . Rất vui khi đọc câu hỏi của bạn!
    1.Deny_me có hôm bào xem hết các trận bóng ở WC này ko?
    2. Có cá độ ko? Và cá dưới hình thức nào? Thắng hay thua?

    World cup ah, xem hết xem hết.. trừ trận ba lan thua.
    có cá độ hi hi nhưng ko hay ăn thua, vui là chính bạn xem topic này thì bít.. xem nào tôi đoán được chính xác tỉ số mỗi đội Ý và đội thuỵ điển hoà với tobago.. còn những đội khác đoán đội thắng ko sai, nhưng tỉ số có vẻ hơi lệch ( ưu ái quá chăng), đa số là thắng [​IMG] nhưng mà ngày hôm sau đi cứ như thế này [​IMG]
    3. Ngân Hà là một tên ghép rất hay, 2 người có phải 1 đôi bạn thân?
    - Ngân với Hà gặp nhau vui mừng như Ngưu Lang gặp Chức Nữ í Hai chúng mình quý mến nhau rồi đấy Nếu mà một ngày nào đó tự dưng không được chơi với nhau, chắc trời lại mưa mất thôi [​IMG] [​IMG]
    Nhà Kim Ngưu của bọn iem có anh Mr lonely. Phải chăng đó là anh mà chị nói ở bài trên
    --> Ơ .. vậy là có nhiều Mr Lonely nhểy [​IMG]
    Chào Deny_me. Ấn tượng của mình về Deny không phải là ở box Thái Bình mà là ở box âm nhạc. Một lần nghe bài "You raise me up" do Deny up lên, mình rất ấn tượng đấy.
    Chắc là Deny_me cũng thích dòng nhạc không lời và giao hưởng. Mình muốn hỏi Deny xem những tác giả hay những bài nào mà bạn thích để mình còn lùng ( hoặc mượn bạn) vì mình thấy cũng có cúng sở thích âm nhạc với bạn đấy

    Chào your friend.. cảm ơn bạn và rất vui khi có cùng sở thích với tôi !
    Nhạc ko lời, tôi thích nghe piano, trước có thích Richard Claydeman. Thích nghe secret garden ( nocture, apassionata, và kirato (Silk road "con đường tơ lụa", silence, Voice of the wind, cruel love và the clouds) khi nghe tâm hồn thư thái và bay lung tung, phiêu diêu Topic "góc lặng" mà em loaken nhắc cũng là một topic của em gấu trắng mà tôi yêu thích nhất..
    hay nhỉ, hôm qua lúc đầu tôi định đưa cái bài you raise me up lên đấy your friend ạ. Bài ấy thật là tuyệt vời.
    tặng your friend và mọi người nghe online lại nhé.
    You raise me up,
    so I can stand on mountains;
    You raise me up,
    to walk on stormy seas;
    I am strong,
    when I am on your shoulders;
    You raise me up:
    To more than I can be.
    You raise me up
    you raise me up - midi
    You Raise Me Up flash
    Sau này tôi nghe được thêm một số bản nhạc của Yani.. và rất mê. Vậy thì lại tặng một bài nhạc ko lời mà tôi ấn tượng nhất, cảm ơn anh dela nhé [​IMG]
    One man''''''''s dream - Yani
    [​IMG]
    Sau khi bị hẫng, hãy đừng vội uất giận kiếm ngay một người tình mới để trả thù con người bội bạc kia!
    Không ai thích cô đơn nhưng trong trường hợp này sự cô đơn lại có thể có lợi. Chính lúc này đây con người ta mới có dịp bình tĩnh nhìn lại tình cảm.. nghe nhạc, đọc sách, thưởng thức nghệ thuật.. gọi là nâng cao đời sống tinh thần, để nhìn mọi việc khác đi
    Nhưng ai cần một nguời nào đó bên cạnh để trò chuyện dù là kẻ tầm thường có phải là người sống hời hợt, nông cạn, vì họ sợ cô đơn??? cô đơn khiến họ thấy sự thật về bản thân họ. Đầu óc họ rỗng :((
    Rồi sau này, khi đã có người yêu khác, đôi khi sẽ lại thèm rảnh rang được nghe nhạc, được đọc sách, được xem tranh như quãng thời gian giữa hai mối tình này !!! !
    không gì chia sẻ nhiều hơn bằng bản piano trên!!!!!!!!

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 15/06/2006
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    61.Chị hào hứng nhất với trận bóng nào tối và đêm nay?Theo chị tỉ số sẽ là?có bao nhiêu người cùng dự đoán như chị?
    62.Chị có bao giờ hối hận về những gì mình đã làm?cho đến bây giờ điều gì chị luôn khát khao mà vẫn chưa có được?
    63.Chị ghét điều gì nhất ở bản thân mình?chị có cho rằng đó là tính xấu của chị không?
    64.Chị luôn tự tin hay chỉ là đôi lúc?chị có nghĩ rằng : tự tin quá hoá kiêu không?
    65.Chị đang nghĩ gì ngay lúc này?

  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiii , mấy lần xem ảnh , em đều thấy chị Deny_me mặc áo màu xanh . Chắc là chị thích màu xanh lắm nhỉ ... Vậy chị có kỉ niệm gì về màu đó ko ??? ( Ví dụ mặc áo màu xanh cảm thấy tự tin hơn hay là may mắn hơn )
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bé ơi.. chị thích màu xanh lắm, nhưng ko mặc được, đôi chút hứng lên vì thèm quá.. chị có chiếc áo màu xanh nõn chuối thôi. Chị hợp với màu hồng cánh sen, da cam, màu vàng tươi và trắng ( nói chung là sáng và màu sắc), rất thích mặc áo màu đen có những đường nét và điểm nhấn màu vàng hoặc da cam.. Màu tối như màu đen, đỏ cũng rất hợp.. nhưng có lẽ nên dành để mặc lúc ngoài 30
    chiếc áo cũng là một phần quan trọng đấy. Mình mặc chiếc áo mình ưa thích, cách ăn mặc gọn gàng sẽ làm cho mình thấy thoải mái và tự tin rất nhiều. Mẹ dạy rồi, dù có thế nào đi chăng nữa cũng nên ăn mặc cho ra tấm ra miếng, gọn gàng, sạch sẽ, nhất lại là con gái. Mặc áo màu nào để mong muốn may mắn thì chị ko nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cũng nên phải để ý đến phối hợp màu thế nào cho phù hợp. Trời nóng như thế này thì ko mặc chiếc áo màu chói như da cam, đỏ được.. hi.. hoặc buổi tối, ko nên mặc áo trắng, mặc áo nào có màu đậm hơn một chút sẽ rất hay.. đúng ko nhỉ?
    Ghét nhất bản thân mình quá nể người. Đôi lúc biết người ta không có tốt với mình, luôn có những suy nghĩ, những hành động làm mình đau đớn nhưng không thể nào thì là mà... Người khác có thể nhận ra sự thẳng tính của chị, và phải công nhận, đôi khi chị quá cứng đầu, điều đó khiến chị gặp không ít trở ngại trong công việc
    Không phải lúc nào chị cũng tự tin, nên vẫn phải tự nhẩm: không ai có thể nhìn thấy sự thiếu tự tin của bạn, vậy thì việc gì phải show nó ra.. Còn "tự tin quá hoá kiêu", chị thấy điều đó đúng đấy he he. Tồi tệ hơn nữa là nó khiến cho bản thân người ta không nhận ra sai như thế nào, xấu như thế nào như người khác nhìn thấy
    chị tiếc điều gì ah.. tiếc để thời gian trôi quá nhanh mà không quan tâm chia sẻ gì với những người thân yêu trong gia đình mình, tiếc đôi khi mình đã không tranh đấu để giữ tình yêu của mình ở lại. Nhưng có lẽ ko thể tiếc vì ko thể quay lại mà sửa chữa, còn phải nhìn về phía trước, tiếp tục cuộc hành trình của mình, cố gắng làm hết sức để không phải nói hối tiếc.
    Khao khát mà chưa có được, hi, là một tổ ấm gia đình của riêng mình
    Tối nay chắc chắn là trận chị thích nhất là argentina đá rồi. tỉ số sẽ là 2-0 nghiêng về argen.
    Bây giờ chị đang nghĩ: ko phải ra ngoài trời nắng thì hay biết bao nhưng phải đi thôi
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là...................rất tình hình
    Mốt miếc đâu hết roài mà để nhà cửa trống hơ trống hoác ra thế nài hử (chắc lại tập trung cho mùa Ăn Cắp 2006 roài )
    Mùa hè nóng quá lại có nhiều bức xúc muốn được giải toả nên tớ muốn Mốt xem thế nào đưa anh Bia vào nhà máy để pà kon hỏi thăm đê
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, nói thêm một lời.. hôm đấy argen đá kinh khủng hoảng 6-0
    xin cảm ơn sự cổ vũ của các bạn

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hik, tuần này bận mải nhìu việc, quên mất không PV bà kon. Chẹp, sắp hết tuần roài còn gì. Thôi để sang tuần PV thể nhá.
    Tuần tới mời anh Biathaibinh lên thớt ( theo yêu cầu iem Một thoáng :D )
    Anh chuẩn bị tinh thần để lên bàn mổ nhá !
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đấy anh Bia thích nhớ,được hẳn 2 ngày để an dưỡng tẩm bổ trước khi "vào viện " còn giè
    iem nói trước là em không mổ dưới 50 phát đâu nha,mở ngoặc bất kì ai cũng thế đóng ngoặc
  10. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này