1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    BS đang kiểm tra tim, khi nào thấy ổn sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim.
    Giải phẫu típ nào. Các BS nhà mình bận rộn hết hay sao chẳng chịu chăm sóc bệnh nhân nài gì cả.
    1 Thỏ của anh hiện giờ đang cư ngụ ở vườn nào? Anh có ý định xuất khẩu theo Thỏ?
    2 Đang đi đường mà gặp cướp anh sợ bị mất gì nhất
    3 Anh nghĩ thế nào về cuộc sống hiện tại của anh. Vấn đề quan tâm nhất của anh hiện nay là gì?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    29 4. Nếu nó quyết tâm rời xa anh, tìm đến một khu rừng xanh, một thế giới khác lạ anh sẽ làm gì?
    ----Anh sẽ nuôi 1 con thỏ khác
    ------->anh không thể chọn giải pháp nào khác hay sao?
    30.5. Nếu có một người thứ 3 xen giữa Thỏ và anh, anh sẽ làm gì?
    ----lúc này thì Anh chẳng bít làm gì cả. Cứ để họ đứng giữa đi mạnh ai người ấy thắng nhờ
    --------->không thế đầu hàng số phận nhanh như vậy được đâu anh ! trí nam nhi hiểu rộng,tài cao của anh đâu hết roài?
    31.Anh đang nghĩ gì ngay lúc này?
    32."Thỏ " của anh đi xuất khẩu lao động à?
    33.Anh có bao giờ rơi vào tình trạng : Tay nhặt lá,chân đá ống bơ,miệng hát vu vơ và chuẩn bị làm thơ?
    34.Có bao giờ anh nghĩ :đời mình chuẩn bị xuống dốc không phanh?anh có nghĩ là mình sẽ kéo được lại?
    35.Tham vọng của anh là gì?
    36.Có bao giờ anh để "Thỏ" của anh phải "ăn thịt thỏ " không?
    37.Anh có ghét phải chờ đợi không?(chú ý là cả nghĩa đen và nghĩa bóng nha ! )
  3. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nèo BS nhanh nhanh ổn định đi nèo số lượng tim có hạn BS không nhanh là hết.
    Các BS nhà ta mệt ròai không còn sức nữa.
    1 Thỏ của anh hiện giờ đang cư ngụ ở vườn nào? Anh có ý định xuất khẩu theo Thỏ?
    ---Thỏ của Anh đang cư ngụ tại xứ sở của những khu vườn bạt ngàn hoa tuylip và những chiếc cối xay gió. Hiện tại Anh không có ý định
    2 Đang đi đường mà gặp cướp anh sợ bị mất gì nhất
    ----- Ủa Anh mà sợ cướp á. E ko bít roài nếu đi đường cướp mà gặp Anh thì quả là 1 ngày bất hạnh của tên cướp.
    3 Anh nghĩ thế nào về cuộc sống hiện tại của anh. Vấn đề quan tâm nhất của anh hiện nay là gì?
    -- Rất tốt Em. Vấn đề Anh quan tâm nhất hiện nay là làm sao nhốt được ?oThỏ? vào ?o Cũi sắt?
  4. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ này có vẻ vỡn còn khỏe ném. Chưa thấy có dấu hiệu mệt
    29 4. Nếu nó quyết tâm rời xa anh, tìm đến một khu rừng xanh, một thế giới khác lạ anh sẽ làm gì? ------->anh không thể chọn giải pháp nào khác hay sao?
    ---Theo Anh đó là giải pháp nhanh và an toàn... nhất
    30.5. Nếu có một người thứ 3 xen giữa Thỏ và anh, anh sẽ làm gì?
    ----lúc này thì Anh chẳng bít làm gì cả. Cứ để họ đứng giữa đi mạnh ai người ấy thắng nhờ[/b]--------->không thế đầu hàng số phận nhanh như vậy được đâu anh ! trí nam nhi hiểu rộng,tài cao của anh đâu hết roài?
    ----Ủa lạ quá!! E gái ơi?? Anh chưa bao giờ thua trong cuộc chiến nèo đâu
    31.Anh đang nghĩ gì ngay lúc này?
    --- - không bít giờ này ?oThỏ? đang ở vườn nèo
    32."Thỏ " của anh đi xuất khẩu lao động à?
    ---Du học mà E
    33.Anh có bao giờ rơi vào tình trạng : Tay nhặt lá,chân đá ống bơ,miệng hát vu vơ và chuẩn bị làm thơ?
    ---Điều này thì chưa bao giờ, Hà nội thiếu gì khu vui chơi giải trí E nhờ
    34.Có bao giờ anh nghĩ :đời mình chuẩn bị xuống dốc không phanh?anh có nghĩ là mình sẽ kéo được lại?
    ---Chỉ là một ý nghĩ thôi cũng ko bao giờ có
    35.Tham vọng của anh là gì?
    ---Sống và làm việc ở Australia - một đất nước xinh đẹp, hiền hòa với nhiều cảnh đẹp nổi tiếng trên thế giới
    36.Có bao giờ anh để "Thỏ" của anh phải "ăn thịt thỏ " không?
    ---Nếu có cơ hội thì chắc là ?oThỏ? cũng ăn thui. Nhưng Anh không để thỏ có cơ hội để mà ăn....
    37.Anh có ghét phải chờ đợi không?(chú ý là cả nghĩa đen và nghĩa bóng nha ! )
    --- ghét cay ghét đắng, ghét dã man luôn...
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Anh có đi uống rượu ở Cuối Ngõ với hội Biển nhà em ko ?
    hum nay hơi buồn nên chỉ hỏi được đến thế.
    àh thế hôm mà em 1 thoáng dẫn anh lên phòng, đi cùng ko phải là Thỏ của anh àh?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    38.35.Tham vọng của anh là gì?
    ---Sống và làm việc ở Australia - một đất nước xinh đẹp, hiền hòa với nhiều cảnh đẹp nổi tiếng trên thế giới -----> tại sao không phải là nơi có " Thỏ" của anh?
    39.37.Anh có ghét phải chờ đợi không?(chú ý là cả nghĩa đen và nghĩa bóng nha ! )
    --- ghét cay ghét đắng, ghét dã man luôn... -------> ơ thế không phải là anh đang đợi "Thỏ" về bên anh sao?phải chăng anh đang đi ngược lại điều nài?
    40."Thỏ" của anh bao giờ về hẳn xế?
    41.Món quà lãng mạn nhất mà "Thỏ" tặng anh liệu có phải là những bông hoa tuylip rất đẹp được gửi về theo " cơn lốc màu da cam"không anh?
  7. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh có đi uống rượu ở Cuối Ngõ với hội Biển nhà em ko ?
    ---- Có khi nèo đi gọi Anh. Cái gì chứ cái khoản đánh chén có cứ gọi Anh là nhiệt tình ngay . Nhưng hum nay đang ốm quá và đầu tuần tới là phải đi coi thi do vậy hụi Biển nhà Em có tụ tập là Anh ko đi được. Còn lúc nèo cũng okie hết
    hum nay hơi buồn nên chỉ hỏi được đến thế.
    ---Điều gì làm cho Em buồn vậy?? Anh giúp được hông!
    àh thế hôm mà em 1 thoáng dẫn anh lên phòng, đi cùng ko phải là Thỏ của anh àh?
    ---À đấy không phải "Thỏ" mà là "Gà" của "hàng xóm"
  8. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    38.35.Tham vọng của anh là gì?
    ---Sống và làm việc ở Australia - một đất nước xinh đẹp, hiền hòa với nhiều cảnh đẹp nổi tiếng trên thế giới
    -----> tại sao không phải là nơi có " Thỏ" của anh?
    ----Cũng có rất nhiều lý do để Anh lựa chọn Australia. Nhưng Anh thấy nước Australia là một đất nước năng động và sôi nổi. Người dân Australia cũng rất năng động, thân thiện và tự tin. Anh rất quý trọng kiến thức và những ứng dụng của họ.
    39.37.Anh có ghét phải chờ đợi không?(chú ý là cả nghĩa đen và nghĩa bóng nha ! )
    --- ghét cay ghét đắng, ghét dã man luôn...
    -------> ơ thế không phải là anh đang đợi "Thỏ" về bên anh sao?phải chăng anh đang đi ngược lại điều nài?
    ---- Đúng vậy vì thế Anh mới cảm nhận điều này. Cũng có nhiều khả năng
    40."Thỏ" của anh bao giờ về hẳn xế?
    ------Điều này thì khó mà có thể nói trước được 3 năm ---> 4 năm --> Anh botay.com
    41.Món quà lãng mạn nhất mà "Thỏ" tặng anh liệu có phải là những bông hoa tuylip rất đẹp được gửi về theo " cơn lốc màu da cam"không anh?
    ----- Món quà ?oThỏ? tặng Anh ư? không phải là bông hoa tuylip. Chẳng món quá nèo lẵng mạn hơn ... E nhờ
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá nên hôm nay mới vào hỏi thăm sức khoẻ của anh được và đặt thêm mấy câu hỏi , chứ nhanh quá , vèo vèo đã hết tuần rồi
    1 . Nhiều khi mạng TTVNOL hay bị trục trặc--> nhiều lúc cáu thật , những lúc như thế , anh có muốn làm 1 cái gì đó ko ??? VÍ dụ như đập cái máy vi tính anh đàng ngồi cho bớt bực mình chẳng hạn
    2 . Anh gặp " Thỏ " của anh ở đâu thế , và điều gì đã khiến cho anh và Thỏ xích lại gần nhau hơn
    3. Vì sao anh lại bị ốm thế , vì nhớ Thỏ , vì các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình quá , vì đi mưa về nhà hay vì 1 lí do nào đó
    4. Công việc hiện nay của anh có ổn định ko , và nếu ổn định rồi thì đi coi thi để kiếm thêm chút đỉnh chắc chỉ là phụ . Còn có lí do chính nào khác ko anh
    5. Nếu anh mệt quá , ko thể đi coi thi được , mà lại ko ai có thể giúp anh thì anh định như thế nào
    6. Những lúc mệt thế này , điều gì anh mong nhất . Và tối về có ai chăm sóc ko
    7 . Cũng sắp hết tuần rồi , anh có thấy mình tham lam ko nếu như được mọi người chăm sóc tuần nữa
    8. Câu này là câu đặc biệt em gửi riêng anh . Anh sẽ là người gọi món mới cho bữa tiệc thêm vui . Vậy nếu anh đưọc gọi thì anh sẽ gọi ai ??? Nhưng anh có thể .... để em gọi món này được ko ???
  10. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trùi chẳng bít các BS điều trị kiểu gì mà mệt mỏi quá trời! Ốm to roài...
    1 . Nhiều khi mạng TTVNOL hay bị trục trặc--> nhiều lúc cáu thật, những lúc như thế , anh có muốn làm 1 cái gì đó ko ??? VÍ dụ như đập cái máy vi tính anh đàng ngồi cho bớt bực mình chẳng hạn
    ------ Những lúc như vậy Anh quay sẽ chuyển sang làm việc khác, không hể có 1 hành động nào
    02 . Anh gặp " Thỏ " của anh ở đâu thế , và điều gì đã khiến cho anh và Thỏ xích lại gần nhau hơn
    ---- Giữa trời thu Hà Nội. Điều gì đã khiến Anh và ?oThỏ? gần nhau ừ ..? Hiều Nhau?
    3. Vì sao anh lại bị ốm thế , vì nhớ Thỏ , vì các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình quá , vì đi mưa về nhà hay vì 1 lí do nào đó
    ----- Có thể là có tuổi roài ..hè hề, cũng 1 phần, mà cũng có thể là do các BS không bít cách chăm sóc, cộng với bị mưa ướt chiều qua
    4. Công việc hiện nay của anh có ổn định ko , và nếu ổn định rồi thì đi coi thi để kiếm thêm chút đỉnh chắc chỉ là phụ . Còn có lí do chính nào khác ko anh
    -----Để nói về công việc với Anh như vậy là ổn định. Nhưng không thể dừng chân tại chỗ được ....
    5. Nếu anh mệt quá , ko thể đi coi thi được , mà lại ko ai có thể giúp anh thì anh định như thế nào
    ---Chẳng còn cách nào là phải cố gắng thôi. Mệt cũng phải đi.
    6. Những lúc mệt thế này , điều gì anh mong nhất . Và tối về có ai chăm sóc ko
    ----- Mong sao chóng bình phục. Hiện tại tự mình chăm sóc mình thôi
    7 . Cũng sắp hết tuần rồi , anh có thấy mình tham lam ko nếu như được mọi người chăm sóc tuần nữa
    ------ Anh nghĩ không tham quá. Nếu các BS có đủ sức thì cứ tiếp tục thôi...
    8. Câu này là câu đặc biệt em gửi riêng anh. Anh sẽ là người gọi món mới cho bữa tiệc thêm vui . Vậy nếu anh đưọc gọi thì anh sẽ gọi ai ??? Nhưng anh có thể .... để em gọi món này được ko ???
    ---Món mới này ko bít là món gì đây ??? Có thể nếu chỉ định người khác ko bít họ biết món mà E muốn gọi ko ? Thoai thì để E vây !

Chia sẻ trang này