1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Người nào thế
  2. minhphuong0924

    minhphuong0924 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chị : dự định bao giờ chị lấy chồng ?
  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chào bác sĩ phẫu thuật !
    Xem ra bác sĩ rất thành thạo trọng việc mỗ xẻ kể cả các ca nguy hiểm đi chăng nữa .Hôm nay bác lên bàn mổ em thay bác 1 ca nhé.

    1, Chị có nghĩ chị phù hợp với vai trò của 1 bác sĩ phẫu thuật ko? Phẫu thuật tim chẳng hạn hehe
    2, Chị có thể nhận xét ngắn gọn nhất về con trai box mình trong 8 từ được ko?
    3, Chị đã mơ về " ngôi nhà và những đứa trẻ" chưa? Chị hình dung thía nào về phu quân tương lai của mình?
    Ưm`, tạm thời tiểu phẫu thế đã chị nhá .
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi ! Chào buổi sáng!
    hì Nogoodfriend tò mò quá nhỉ đó là một chú mèo hiền lành đáng yêu nhưng thời gian cũng hoá cáo và bỏ đi hoang
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    [8D] Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của chị sắp kết thúc. Có lẽ chị phải chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ 2 thui.
    mà sao vừa vào đã hỏi chuyện chồng con thế hả?
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đến ca của em 25 tấn nào. hic mổ gì mà đau thế em
    Xem ra bác sĩ rất thành thạo trọng việc mỗ xẻ kể cả các ca nguy hiểm đi chăng nữa .Hôm nay bác lên bàn mổ em thay bác 1 ca nhé.
    hì, ca nhẹ nhẹ thui, còn ca nguy hiểm phải nhờ em 1 thoáng, chị chỉ đứng ngoài đưa dao đưa kéo thui
    1, Chị có nghĩ chị phù hợp với vai trò của 1 bác sĩ phẫu thuật ko? Phẫu thuật tim chẳng hạn hehe
    ui rùi, em thấy chị làm phẫu thuật có được ko? Chị thích phẫu thuật tim nhất nhưng cũng sợ bị phẫu thuật tim nhất. Con tim dễ vỡ.
    2, Chị có thể nhận xét ngắn gọn nhất về con trai box mình trong 8 từ được ko?
    8 từ àh, câu này hóc búa nhất vì chị ko quen nhận xét về người khác. Qua những người bạn mà chị đã gặp có thể nói mọi người trong box mình rất nhiệt tình, hoà đồng, dễ gần và quan trọng là chị thấy hợp
    3, Chị đã mơ về " ngôi nhà và những đứa trẻ" chưa? Chị hình dung thía nào về phu quân tương lai của mình?
    Bài '' bức thư tình đầu tiên'' chị rất thích bài này. Đôi lúc cũng muốn có một gia đình, nhất là khi nhìn thấy bạn bè con đến 3-4 tuổi và khi nghe mẹ nói '' khi nào con lấy chồng chắc là con của chúng nó đã đến tiếp nước hộ được rùi'' , còn Bố bảo ông này ông kia còn ít tuổi hơn cả mình mà đã có cháu Nhưng đó chỉ là những phút bị người khác làm cho xao lòng thui, còn thực lòng thì chị chưa muốn vướng vào cuộc sống nhà- chợ- cơ quan, còn muốn được chơi lắm
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nick chị nghĩa là "quên để nhớ" phải không ạ?
    Thế chị có bao giờ nghĩ là " nhớ để quên " không? Em đang muốn "quên", nhưng càng "quên" lại càng "nhớ". Liệu biện pháp "nhớ " để "quên" có ổn không chị nhỉ? hihih
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì, chị thích câu hỏi này của em. Nhớ để quên và quên để nhớ em ạh. Khi đã quên ko phải là không còn nhớ nhưng là một nỗi nhớ khác, nhớ đến như là một kỷ niệm và đó chính là nhớ để quên. Không bao giờ có thể quên mà chỉ là ko còn nhớ
    Đừng bao giờ cố gắng để quên em ạh, ''the more i try to forget you, the more I miss you'' hãy để đó rùi nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai, đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra '' mình đã quên thật rùi''
    uh, nhớ để quên!
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vâng, quên để nhớ, nhớ để quên...
    Lúc này em đang nhớ...
    HÌ...
    Chị nhớ hay quên rùi?
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, ngủ dậy chưa cô nàng quên quên nhớ nhớ
    Có bao giờ lẩm cẩm quá ko hử Ngân? Sự việc xảy ra như thế nào
    Ngân có tin vào định mệnh, hay duyên số trong tình yêu không?
    Cảm giác đêm qua khi ITALIA chiến thắng 2 bàn liền lúc của Ngân thế nào? Và cả khi deny đành phải ôm Ngân chúc mừng chiến thắng thay vì ôm DelPiero hay một anh chàng nào đó trong hội?
    Đêm nay bật tường trốn đi nữa chứ?

Chia sẻ trang này