1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    A ha Tuần này ?oQuen để nhờ? lên thớt roài à? lại được phẫu thuật ?oQuen để nhờ? roài. Anh xin thò 1 chân vào ?oPhòng? phẫu thuật với nhé ??
    Anh nhận phẫu thuật Tim luôn cho hoành tráng
    1. Biết phẫu thuật Tim khó sao E vẫn muốn cắt nửa quả tim đẹp của Anh
    2. Con đường ngắn nhất đến trái tim người phụ nữ theo E là đường nào ?
    3. Em có nghĩ chọn chồng và chọn người yêu là hai khái niệm khác nhau không ?
    4. Em nghĩ như thế nào khi phụ nữ chủ động nói tiếng yêu ?
    5. Có bao giờ Em nghĩ sẽ lấy chồng cùng quê ko ?
    .....Tạm thời thế đã nhé..
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Có đi suốt cả cuộc đời này cũng ko thể quên được người mà mình đã yêu đâu em, chỉ có điều là mình sẽ nhớ như thế nào thui. Sẽ chẳng còn là nỗi nhớ mong dài da diết
    Em đang nhớ... rùi em sẽ chỉ nhớ như là đã quên
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    hi, ngủ dậy chưa cô nàng quên quên nhớ nhớ
    Có được ngủ chút nào đâu mà dậy mà hình như hôm qua xem bóng ngủ gật sao nên bi h chả thấy buồn ngủ gì cả.
    Có bao giờ lẩm cẩm quá ko hử Ngân? Sự việc xảy ra như thế nào
    lẩm cẩm àh? chắc là có nhiều nên Ngân chẳng nhớ nổi nhưng quá chắc là ko, cùng lắm chỉ là lúc ăn cơm bảo ra lấy bát nhưng rùi lại vào tay ko và tự hỏi '' mình vừa định làm gì ấy nhỉ ?'' thui. Lẩm cẩm sớm sau này con cháu nó ghét nên phải cố ăn nhiều cá để giữ lại chút thông minh
    Ngân có tin vào định mệnh, hay duyên số trong tình yêu không?
    Cái này có lẽ là có, và Ngân đã thấy nó đúng, vd có người cứ gọi điện, nhắn tin bảo đến nhà chơi là i như rằng lúc đó mình cũng đang lượn
    Cảm giác đêm qua khi ITALIA chiến thắng 2 bàn liền lúc của Ngân thế nào? Và cả khi deny đành phải ôm Ngân chúc mừng chiến thắng thay vì ôm DelPiero hay một anh chàng nào đó trong hội?
    Ôi tuyệt lắm Deny ơi, lúc đó chỉ muốn ôm tất cả mọi người thôi nhưng mà cũng chỉ được ôm mỗi Deny
    Đêm nay bật tường trốn đi nữa chứ?
    Đêm nay ở nhà dưỡng sức thôi, phải làm hàng tí chứ đứa em họ đang ở nhà, 2 đêm trốn nhà đi cả 2 hơi ngại, giữ lại một chút cho bố mẹ yên tâm là con gái vẫn rất ngoan
  4. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    không biết cô nàng này như thế nào nhỉ em nhát lém không dám mổ bụng moi tim như các bác đâu
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Khi hôn em đặt tay ở đâu ?
    Tình yêu đầu tiên của em từ bao giờ ?
    Ấn tượng nhất của em khi tham gia TTVNOL là gì ?
    Lúc cô đơn em thường nghĩ về ai ?
    Ai là người ảnh hưởng tới em nhất ?
    Em muốn có mấy đứa con và đặt tên chúng là gì ?
    Theo em tình yêu là gì ?
    Em thích đến đâu nhất ở Hà Nội ?
    Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì ?
    Em thích đàn ông kiểu gì ?
    Em sợ cái gì nhất ?
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke Giờ mới mài xong con dao mổ
    1 - Nếu những lúc buồn Nếu U ra Biển thì U sẽ nói gì với Biển?
    2 - Những niềm vui của mình U san sẻ với ai đầu tiên?
    3 - U đã Say bao giờ chưa? ( Ví dụ: Say rươu hay Say bia or Say Tình..... hiiiiiiiiiii)
    4 - Niềm vui hiện tại của U là gi??
    Tạm tạm như vậy cái đã
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Úi dzời! Thế cáo ko hoá mèo nữa à?
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    A ha Tuần này ?oQuen để nhờ? lên thớt roài à? lại được phẫu thuật ?oQuen để nhờ? roài. Anh xin thò 1 chân vào ?oPhòng? phẫu thuật với nhé ??
    Anh nhớ phẫu thuật xong phải bước chân ra đấy nhá ko được chân trong chân ngoài đâu đấy
    Anh nhận phẫu thuật Tim luôn cho hoành tráng
    lại tim luôn àh anh, đau lắm đây
    1. Biết phẫu thuật Tim khó sao E vẫn muốn cắt nửa quả tim đẹp của Anh
    1+1=1 bao giờ cũng đẹp hơn mà anh, khó đến mấy em cũng phải lấy để cho tim anh đẹp hơn
    2. Con đường ngắn nhất đến trái tim người phụ nữ theo E là đường nào ?
    Chắc là đường thẳng sẽ nhanh hơn đường vòng, qua dạ dầy hay là qua gì gì đó cúng đều phải nhảy qua một khoảng không gian nữa, nên tốt nhất là cứ đi thẳng từ tim đến tim chắc nhanh nhất
    3. Em có nghĩ chọn chồng và chọn người yêu là hai khái niệm khác nhau không ?
    Ngày trước em ko nghĩ thế, người yêu sẽ là chồng nhưng bi h em thấy khác, yêu va lấy là hoàn toàn khác nhau, yêu la có duyên còn lấy phải có cả phận
    4. Em nghĩ như thế nào khi phụ nữ chủ động nói tiếng yêu ?
    Đó là chuyện bình thường anh ạh, yêu thì phải nói, tuy nhiên em thấy người phụ nữ mà chủ động nói ra được tiếng yêu là một người dũng cảm và phải có một tình yêu rất sâu nặng
    5. Có bao giờ Em nghĩ sẽ lấy chồng cùng quê ko ?
    Cái này thì em cũng ko biết mà cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy người ở đâu
    .....Tạm thời thế đã nhé..
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng là SATHU, hỏi ác thế
    Khi hôn em đặt tay ở đâu ?
    hì, hình như em say quá nên chẳng để í tay đặt đâu, tiện đâu thì đặt đó thui
    Tình yêu đầu tiên của em từ bao giờ ?
    Từ thời sinh viên, nghĩ lại cũng thấy khá lâu rùi
    Ấn tượng nhất của em khi tham gia TTVNOL là gì ?
    Lúc đầu em nghĩ mqh trong mạng là vớ vẩn, vào đây chỉ là để thả cảm xúc, chẳng ai biết mình là ai cho đến khi đi off buổi đầu tiên với hội Biển mọi suy nghĩ của em đã khác- TTVN sống thực hơn, mạng là ảo nhưng tình cảm mọi người dành cho nhau là thật.
    Lúc cô đơn em thường nghĩ về ai ?
    Cô đơn, em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, chỉ có những lúc buồn, lúc thấy trống vắng. Lúc đó thường là nghĩ lan man,
    Ai là người ảnh hưởng tới em nhất ?
    Có lẽ là Bố Mẹ em và TĐ, cách sống có trách nhiệm với mọi người với từng hành động, lời nói của bố mẹ em khiến em ko thể sống khác. Còn TĐ, em bị ảnh hưởng nhiều bởi suy nghĩ, thói quen, câu nói cho đến tận bây h luôn.
    Em muốn có mấy đứa con và đặt tên chúng là gì ?
    hì, 2 thôi, em thích cái tên Hạnh Lê
    Theo em tình yêu là gì ?
    Là sự chia sẻ
    Em thích đến đâu nhất ở Hà Nội ?
    Không có một nơi nào cố định, em thích đi lang thang hơn, mấy hôm đi xem bóng cùng mọi người thấy HN về đêm thật khác lạ, yên mà không lặng, giá mà vào mùa hoa sữa đi dạo về đêm chắc tuyệt lắm.
    Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì ?
    1 điều thôi àh, em muốn ước nhiều lắm nhưng nếu chỉ có một điều thì là '' ước gì ko phải nghi ngờ như thế ''
    Em thích đàn ông kiểu gì ?
    có niềm đam mê.
    Em sợ cái gì nhất ?
    Sợ đánh mất niềm tin ở mọi người và sợ mất niềm tin vào mọi người.

Chia sẻ trang này