1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    :D:D Vào hỏi tiếp thôi
    1 . Với chị , nào con trai phải có đủ những yếu tố gì để chị có thể trao cả cuộc đời cho họ
    2. Tên chị được gắn liền với kỉ niệm nào .
    3. Sắp tới chị có dự định gì cho tương lai chưa
    4. CHị thích đến nơi nào và vì sao lại thích đến nơi đó
    5. Ai là người đầu tiên làm thay đổi cách suy nghĩ của chị về 1 vấn đề nào đó . Và vấn đề thay đổi đó là gì ?
    6. Yếu tố nào là tối quan trọng và cần thiết khi anh ấy bày tỏ tình cảm của mình với chị
    Tàm tạm thế đã . Chúc chị cuối tuần zui zẻ và nghĩ được thêm món nào mới ngon ngon 1 tí nha
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Ke ke ke Giờ mới mài xong con dao mổ
    1 - Nếu những lúc buồn Nếu U ra Biển thì U sẽ nói gì với Biển?
    Sẽ ko nói gì cả, mà chỉ hét thôi, hét cho vỡ oà tất cả
    2 - Những niềm vui của mình U san sẻ với ai đầu tiên?
    là với 1 trong những đứa bạn thân, hì nếu vui vừa vừa thì sẽ kể với bất cứ ai đang ngồi cạnh
    3 - U đã Say bao giờ chưa? ( Ví dụ: Say rươu hay Say bia or Say Tình..... hiiiiiiiiiii)
    Có, 1 lần, là say bia khi đó là liên hoan tốt nghiệp ĐH, mấy đứa bảo nhau phải uống thư xem cảm giác say thế nào. Kết quả là tớ uống được hết 3 cốc bia say đứ ko biết gì cả, đứa bạn cũng say nhưng ko hiểu sao 2 đứa vẫn bò về được đến nhà
    4 - Niềm vui hiện tại của U là gi??
    Ngay lúc này là sẽ được xem Italia và Pháp đá trận chung kết, hôm đó chắc sẽ cổ vũ cho cả 2, đội nào thắng cũng vui ca
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho tớ xem con cáo nào có thể hoá lại thành mèo để tớ đến bắt về nào
  4. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vỡn còn Chân trong ca mổ này! Tiếp tục nhé Em hum nay Anh mổ nhẹ thui không đau đâu
    Em yên tâm đi khi nèo mổ xong roài thì chân nèo ở vị tri nào sẽ về nguyên vị trí đó không có chuyện chân trong chân ngoài đâu.

    1.1. Biết phẫu thuật Tim khó sao E vẫn muốn cắt nửa quả tim đẹp của Anh
    1+1=1 bao giờ cũng đẹp hơn mà anh, khó đến mấy em cũng phải lấy để cho tim anh đẹp hơn ----> Ngày trước học lớp 1 E có hay cộng nhầm bao giờ không? 1+1 = 2 chứ? Em lấy Tim của Anh rồi thí sao Anh còn ?oTim? nữa mà còn đẹp? Mà E làm cách nào để cho ?oTim? Anh đẹp hơn ?
    2. Em đã có kinh nghiệm mổ tim lần nào chưa ??
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Biathaibinh liên tục thua cá độ khi tin lời Ngân ha ha ha
    Thằng bé đêm qua hé mắt nhin và bảo: "chị ấy Ngủ roài " tôi thót tim, nhưng tẹo nữa nhìn Ngân ngái ngủ lại còn cười toe toét "lại phải đi rồi" mà tôi bùn cười quá. Đêm qua muốn ngoan mà ko được hở Ngân ui. Vì đâu, vì đâu?
    các bác nhớ cho phần Ngân muốn ôm tất cả mọi người nhá, có lẽ phải ôm tập thể trong đêm chung kết thôi
    à màu xanh blue.. Ngân thích màu xanh blue hả Tình yêu đối với Ngân màu gì, love is blue chăng?
    lúc ra biển chỉ hét lên cho tất cả vỡ oà, thế hét cái gì :D.. anh ơi, biển ơi, hay tôm, ghẹ, mực ơi???
    Ngân có nhìn thấy con mèo Nogoodfriend trước mặt ko
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 06/07/2006
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    1 . Với chị , nào con trai phải có đủ những yếu tố gì để chị có thể trao cả cuộc đời cho họ
    oài, một câu hỏi lớn, hì, chỉ cần người đó cũng đồng ý cho chị giữ cả cuộc đời họ thôi
    2. Tên chị được gắn liền với kỉ niệm nào .
    Có lẽ là ko. Tên chị là do ông nội đặt, các cụ chỉ căn cứ vào tiêu chí ko trùng lặp với các bậc bề trên và cái tên đó dễ nuôi một chút chị thì ko được dễ nuôi cho lắm, bi h vẫn còn bị nhắc ngày trước cho ăn khổ thế nào, khóc thì cả làng trên xóm dưới đều nghe thấy
    3. Sắp tới chị có dự định gì cho tương lai chưa
    ờ, có em ạh, một kế hoạch lớn, khi nào thực hiện được chị sẽ nói cho em, nói trước nhỡ bước ko qua
    4. CHị thích đến nơi nào và vì sao lại thích đến nơi đó
    Là Paris em ạh, ko rõ là vì sao lại thích chỉ biết rằng đó là ước muốn từ bé của chị, đến Pari để quay một vòng quann những chú bồ câu.
    5. Ai là người đầu tiên làm thay đổi cách suy nghĩ của chị về 1 vấn đề nào đó . Và vấn đề thay đổi đó là gì ?
    uh, có một người đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của chị về cuộc sống. Chị phải cảm ơn người đó rất nhiều vì đã cho chị biết thêm mặt khác nữa của cuộc sống, trước đây chị rất ngù ngờ luôn nghĩ người ta cũng như mình, chỉ nhìn thấy được bề nổi của cuộc sống
    6. Yếu tố nào là tối quan trọng và cần thiết khi anh ấy bày tỏ tình cảm của mình với chị
    Tàm tạm thế đã . Chúc chị cuối tuần zui zẻ và nghĩ được thêm món nào mới ngon ngon 1 tí nha
    Hôm nay mới thứ 5 mà em? còn phải qua thứ 6 nữa cơ mà Em có vẻ là chuyên gia của các món ăn ? Em thích ăn món gì nhất đấy, để chị xem có làm được không mời em một bữa
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ca này nhẹ hơn chút xíu anh!
    Ngày trước học lớp 1 E có hay cộng nhầm bao giờ không? 1+1 = 2 chứ? Em lấy Tim của Anh rồi thí sao Anh còn ?oTim? nữa mà còn đẹp? Mà E làm cách nào để cho ?oTim? Anh đẹp hơn ?
    hì, em ko cộng nhầm nhá, là ghép tim cơ mà, 1 tim ghép với 1 tim= 1 tim, chả đẹp hơn sao anh. Bi h người ta toàn phẫu thuật thẩm mỹ để cho đẹp lên đó thôi
    2. Em đã có kinh nghiệm mổ tim lần nào chưa ??
    Em định lấy ca mổ tim của anh làm kinh nghiệm đây nhưng bệnh nhân chậm chạm quá chả chịu share tim gì cả
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Biathaibinh liên tục thua cá độ khi tin lời Ngân ha ha ha
    hi, anh Bia! lần sau phải nháy em trước đã chứ, để cho Deny cười đắc thắng mấy ngày hôm nay vậy àh
    Thằng bé đêm qua hé mắt nhin và bảo: "chị ấy Ngủ roài " tôi thót tim, nhưng tẹo nữa nhìn Ngân ngái ngủ lại còn cười toe toét "lại phải đi rồi" mà tôi bùn cười quá. Đêm qua muốn ngoan mà ko được hở Ngân ui. Vì đâu, vì đâu?
    Nhắc lại Ngân cũng thấy buồn cười, hôm đó quyết tâm ở nhà lắm rùi nhá, thực ra là mệt quá ko chịu nổi. Khi anh củ chuối nhắn rủ đi vẫn còn vừa ngủ vừa nhắn báo ko đi. Nhưng khi mọi người đến tận nhà rủ thì ko cưỡng nổi sự ham vui và....vừa đi vừa ngủ, ngủ gật luôn cả trận đấu. Nghĩ lại thấy mình dễ bị dụ dỗ thật đấy
    các bác nhớ cho phần Ngân muốn ôm tất cả mọi người nhá, có lẽ phải ôm tập thể trong đêm chung kết thôi
    ờ nhá, chung kết Deny ôm Ngân ít thôi nhá, để cho Ngân đi ôm mọi người với
    à màu xanh blue.. Ngân thích màu xanh blue hả Tình yêu đối với Ngân màu gì, love is blue chăng?
    Nếu có được một thứ tình yêu đó chắc Ngân theo ngay, mỗi tội nó có đủ các thứ màu, cả màu mình thích và cả màu minh ko thích
    lúc ra biển chỉ hét lên cho tất cả vỡ oà, thế hét cái gì :D.. anh ơi, biển ơi, hay tôm, ghẹ, mực ơi???
    Chắc là mưc ơi..............lên đây đi nào, tao thèm ăn mày lắm, tao sẽ ăn nhẹ nhàng thôi mày sẽ ko cảm thấy đau đớn đâu...he he...
    Ngân có nhìn thấy con mèo Nogoodfriend trước mặt ko
    mèo đấy cũng dễ hoá cáo lắm Deny ơi... nhìn hiền hiền thế thôi
  9. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ?o Tim? nhé ! phát này hơi nhói 1 tý
    1. Có làm phẫu thuật mới bít ?oTim? của bệnh nhân ?oquen để nhờ? đã bị phẫu thuật 1 lần do vậy ?oTim? vẫn chưa bình phục. Bác sỹ nèo đã thực hiện ca phẫu thuật đó vậy? Họ mổ có đau bằng Anh không? Bác sỹ đó nghiệp dư hay chuyên nghiệp vây?
    2. Em đã có kinh nghiệm mổ tim lần nào chưa ??
    Em định lấy ca mổ tim của anh làm kinh nghiệm đây nhưng bệnh nhân chậm chạm quá chả chịu share tim gì cả -----> Như vậy có đáng tin cậy không nhỉ?
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Tiếp tục ?o Tim? nhé ! phát này hơi nhói 1 tý
    áa...............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    1. Có làm phẫu thuật mới bít ?oTim? của bệnh nhân ?oquen để nhờ? đã bị phẫu thuật 1 lần do vậy ?oTim? vẫn chưa bình phục. Bác sỹ nèo đã thực hiện ca phẫu thuật đó vậy? Họ mổ có đau bằng Anh không? Bác sỹ đó nghiệp dư hay chuyên nghiệp vây?
    bình phục rùi anh, thế mới dám thực hiện ca ghép tim cho anh chứ, tim phải lành lặn mới dám share ko nhỡ lại mang mầm bệnh cho anh.
    BS đó chỉ là nghiệp dư thôi anh, chuyên nghiệp thì đã chả cảm thấy gì, nghiệp dư nên mới nuối tiếc, mà BS đó bỏ dở ca phẫu thuật cũng vì lý do ko thể khác được, nên mãi để lại một nỗi nhớ dịu êm
    Chắc là đau hơn anh mổ rùi, nhưng mà có lúc còn được xoa dịu chứ anh mổ hơi đau thôi nhưng chẳng được bù đắp gì cả
    2. Em đã có kinh nghiệm mổ tim lần nào chưa ??
    Em định lấy ca mổ tim của anh làm kinh nghiệm đây nhưng bệnh nhân chậm chạm quá chả chịu share tim gì cả -----> Như vậy có đáng tin cậy không nhỉ?

    hì, quá đáng tin là khác

Chia sẻ trang này