1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Test ! :D
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Còn hôm nay nữa là hết tuần roài. Tuần tới anh domuc74 chuẩn bị lên thớt nhá. Bà kon vào phỏng vấn nhiệt tình vào nhá
    Đây là cái frofile của bác ấy ( nhưng mà chả thấy thông tin gì cả ) kiểu này chắc phải hỏi nhìu roài
    [​IMG]
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Fri lại xung phong phỏng vấn đầu tiên vậy
    1. Nick của anh có nghĩa là gì ?
    2. Anh có bạn gái chưa ( người iu ấy ) ?
    3. Có thích trêu trọc người khác ko?
    4. Anh học được từ ai nhiều những điều hay nhất?
    5. Phản ứng thế nào nếu bị làm phiền lúc nửa đêm?
    6. Anh thích HÁT? Anh HÁT HAY? Hay chỉ đơn giản là anh HAY HÁT?
    7. Cử chỉ như thế nào của một người khác giới sẽ khiến tim anh "rung rinh"? ^_^
    Tạm thế đã, nhường đất cho mọi người
  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0

    1. Nick của anh có nghĩa là gì ?
    nick này ngày xưa mình lập để quảng cáo cho việc đổ mực máy in của công ty bên box máy tính
    2. Anh có bạn gái chưa ( người iu ấy ) ?
    đã yêu trong 4 năm và được yêu trong 4 năm
    3. Có thích trêu trọc người khác ko?
    hik! rất thường xuyên là khác
    4. Anh học được từ ai nhiều những điều hay nhất?
    từ bố mẹ (ngày hôm nay con thất bại , ko có nghĩa ngày mai con kém người khác..)
    5. Phản ứng thế nào nếu bị làm phiền lúc nửa đêm?
    ko trả lời
    6. Anh thích HÁT? Anh HÁT HAY? Hay chỉ đơn giản là anh HAY HÁT?
    chỉ dám nhận là hay hát thui
    7. Cử chỉ như thế nào của một người khác giới sẽ khiến tim anh "rung rinh"? ^_^
    1 nụ hôn bất chợt
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 28/05/2006
  5. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thấy ở anh có một cái rất hay nhin anh rất lì anh có vậy không
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Heeeeee , em thấy bác yêu cũng lâu đó nhỉ , chắc là chuẩn bị được ăn tiệc đứng ở nhà hàng roài . Hỏi bác 1 câu :
    - Em thấy mọi người hết lời khen ngợi papa và mama nhà bác . Vậy bác cảm thấy mình nên là người con như thế nào để có thể đền đáp được tất cả những người bố mẹ dành cho mình ( cả bạn bè của mình nữa )
  7. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    có mấy câu hỏi nè cho domuc74
    1. có người khen "giọng cao như BK", thích không???
    2. cảm tưởng sau khi mở tỉ số sáng nay?(sung sướng- tiếc nuối- ngậm ngùi... )
    3.cảm tưởng nếu bị một cái điện thoại đập vào đầu
    4.yêu 4 năm rồi, chán chưa???
    5.nhiều em theo thế, có lúc nào tơ tưởng tới người không được phép không? (giới thiệu với các bác là anh domuc74 trông xa tưởng 6677 thế mà lắm "em" lắm và luôn trong tình trạng là phòng đơn gối chiếc, một mình buổi tối )
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi của bạn hơi khó , nhưng trước hết tôi nghĩ con cái không bao giờ đền đáp được hết được ơn nghĩa của bố mẹ , từ nhỏ tôi không phải là một người con ngoan , tôi cũng nghich ngợm như bao đứa trẻ khác và làm phiền lòng bố mẹ , tôi nghĩ ngày còn nhỏ thì ai cũng vậy thôi làm việc ko có suy nghĩ , khi lớn lên một chút tôi thực sự cảm thấy ân hận về những việc đã làm , khi đi làm tôi nhận thấy một điều mà thực ra rất đơn giản đôi khi mình ko nhận thấy là bố mẹ ko cần mình làm gì nhiều cho bố mẹ. mà bố mẹ nhìn thấy con cái sống khoẻ mạnh , có công việc tốt , thành công trong cuốc sống thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ rồi ,khi mình sống tốt thì đã mạng lại niềm vui , hạnh phúc cho bố mẹ rồi vì vậy tôi đang cố gắng sống tốt , tôi có một hành động nhỏ để làm vui lòng bố mẹ ko biết có đáng để gọi như vậy hay không , mỗi lần về chơi với bố mẹ tôi đều cố gắng học nấu được một món tạm gọi là lạ để bố mẹ thưởng thức, ngày xưa bố mẹ tằn tiện để nuôi con nên ko dám ăn ngon . vì thế bây giờ tôi muốn mang tất cả cao lương về nhà để bố mẹ tôi thưởng thức
    tôi chỉ biết cám ơn công nuôi dưỡng của bố mẹ để hôm nay tôi có thể sống giữa cuộc đời này
    có hai câu mẹ tôi nói tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này
    "t ôi với ông đã sống ở quê , tôi ko muốn con cái mình cũng khổ mãi như thế "
    "nhà mình ông cha chỉ làm nông , ko có gì để lại vì vậy bây giờ bố mẹ chỉ có cho chúng mày học bọn mày thích học bao nhiêu bố mẹ sẽ lo cho "
    còn về bạn bè tôi cũng hạnh phúc vì có những nguời bạn tốt . tôi đặc biệt tự hào về các bạn tôi họ là những người mà có rất nhiều thứ mà tôi phải học hỏi .to nghi toi chua lam gi nhieu dể giúp đỡ bạn bè tôi chỉ luôn cố gắng nhất trong khả năng của mình để có thể giúp đỡ bạn bè để có thể cùng nhau đi lên trong cuộc sống . và tôi luôn chuc những điều tốt đẹp nhất đến các bạn va tôi nghĩ tôi là một người giàu có khi có những người bạn . nhưng những người bạn thân nhất của tôi thì lại ở cách xa nhưng dù xa thế nào chúng tôi vẫn là bạn tốt, thời gian gần đây khi quen các bạn ở trên diễn đàn chưa thật sự hiểu nhau nhưng tôi cũng rất thich va quý cac bạn
    tôi xin hêt
    chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm
  9. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    1. có người khen "giọng cao như BK", thích không???
    đi hát ai chẳng có mấy bài tủ lôi ra mà hát ! chẳng thích chỉ thích khi được đi hát cùng bạn bè thui
    2. cảm tưởng sau khi mở tỉ số sáng nay?(sung sướng- tiếc nuối- ngậm ngùi... )
    có gì đâu cơ chứ đá bóng để vui thôi mà chẳng thấy gì
    3.cảm tưởng nếu bị một cái điện thoại đập vào đầu
    hơi đau nhưng không sao con gái mà
    4.yêu 4 năm rồi, chán chưa???
    nói thật hay đùa đây đang định làm nam thị chờ vợ trong 3 năm tiếp đây
    5.nhiều em theo thế, có lúc nào tơ tưởng tới người không được phép không? giới thiệu với các bác là anh domuc74 trông xa tưởng 6677 thế mà lắm "em" lắm và luôn trong tình trạng là phòng đơn gối chiếc, một mình buổi tôí
    cái gì ko phải của mình thì nghĩ làm gì ,
  10. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có phỏng vấn mới biết là mình đoán ý nghĩa nick của anh domuc74 là sai bét nhè, mình cứ nghĩ "đồ" có nghĩa là "dậy học" còn "mục" có nghĩa là " trẻ chăn trâu" cho nên đoán là anh này là thầy giáo dậy trẻ chăn trâu té ra lại là "đổ mực" hiiii
    Em cũng xin phép interview anh tí nhể ( chết cái xính ngoại ngữ nên mới đoán nick của anh sai bét nhè như vậy ), thông cảm nha.
    1. Theo anh, điểm mạnh nhất của anh là gì?
    2. Công việc mà anh đam mê nhất là gì? Nếu được lựa chọn lại nghề nghiệp anh sẽ chọn nghề gì?
    3. Nếu trúng sổ xố 1 triệu USD, anh sẽ làm gì với số tiền đó?
    4. Trong cuộc sống anh ghét điều gì nhất?
    5. Dự định trong thời gian tới của anh như thế nào?
    Sơ sơ thế, tối nay ngủ nếu nghĩ ra cái gì hay hay, mai em hỏi tiếp...
    Được Roman_nguyen sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 29/05/2006

Chia sẻ trang này