1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hết chủ nhật mới hết tuần mà
    Hỏi 1lớp câu nài.
    1. Mọi người hỏi về các vấn đề linh tinh của tình yêu nhiều quá mà onelove trả nhời cũng hay Vậy Onelove tiết lộ xem đã có người yêu chưa và cô bé đó như thế nào, kể đôi chút về cô bé đó và lôi và box TB

    Quá khứ đã có Hiện tại thì chưa có Tương lai sẽ có
    Bật mí: cô ấy xinh, trắng, hiền dịu .... Ui không kể hết được hahhahha OK nếu có mình sẽ lôi vào BOX mình ngay.
    2. Nếu có rồi thì bao giờ kí vào án tử hình
    Để ký vào Bản Án tử hình ( nghe thấy ghê qúa) gọi là : Bản hợp đồng Củ chuối nhất cuộc đời đó thì chắc còn khá xa Vì bây giờ mình chưa đủ điều kiện , thời gian và không gian hiiiiiii Nên đành tiếc hùi hụi vậy Đành có vợ muộn vậy hixxxxx
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chưa vợ mà con nheo nhóc
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    chưa vợ mà con nheo nhóc
    haaaaa Con nhiều nhưng khôn nheo nhóc đâu nhé!!! Hoành tráng là đằng khác
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện với anh rồi mà chưa rõ lắm về anh ? hihi anh giới thiệu sơ qua về anh em coi nào hihi ( đừng bảo em đọc đăng kí thành viên nhá hehhe ở đó dập khuôn quá hehe
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn andy_Thảo !
    Cris sinh ra vào 1 đêm Hè mưa tầm tã, sau tiếng khóc chào đời thằng cris còn hành hạ Mẹ nó và mọi người thêm 3 tháng nữa (khóc ròng rã tiếp 3 tháng chỉ có Bà Nội bế là nó không khóc thôi) . Chính có lẽ vì hồi nhỏ khóc quá nhiều nên bây giờ nó không còn nước mắt để khóc nữa !??
    ....
    Trải qua 2 mươi mấy năm ăn bám bây giờ nó đã có thể tự lo ...bữa sáng cho mình được rồi
    Là một người khá vui tính và hài hước,dễ gần và dễ tiếp xúc (mọi người vẫn hay nói thế)
    Thích sự thẳng thắn và trung thực
    Chơi không hay nhưng cũng không quá tồi nhiều môn thể thao, đặc biệt có niềm đam mê với bóng đá.
    Khá lãng mạn, thích âm nhạc và du lịch..
    Không quá gò ép mình trong 1 khuôn mẫu nào và thích nghi rất nhanh trong các "môi trường sống" .
    ....
    Andy_Thảo còn thắc mắc gì nữa xin cứ tự nhiên nhé !
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    andythao24_ttvn: sinh nam bao nhieu co ma
    hoangbac_tb226: 84
    1)Criss có dám kể về chuyện tình yêu của criss cho bà con bít ko ?
    2)u có dự định gì trong tg tới ?tất tần tật mọi điều nhá hehe
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    1)Criss có dám kể về chuyện tình yêu của criss cho bà con bít ko ?
    Sao lại dám và không dám ở đây.
    Cris đã từng yêu và được yêu hiện tại cris cũng vẫn đang yêu tuy nhiên : "Sống trên đời sao tránh khỏi yêu đơn phương ?! "
    Cris đã yêu ngay từ khi còn học phổ thông. Tình yêu đó đã giúp cris tốt lên rất nhiều. Người cris yêu là một người cùng tuổi, sống khá khép mình và cũng có cá tính. Tình yêu đó đã tồn tại được hơn 4 năm, được bạn bè tôn thờ và gia đình cũng không có fản ứng. Tuy nhiên đã có những hiểu lầm, những suy nghĩ và những hành động không đồng nhất nên ...Đó là Tình yêu duy nhất cho đến bây giờ của cris, không có lời chia tay nhưng cả 2 đều hiểu, hiện tại cả 2 vẫn sống tốt và luôn quan tâm đến nhau. Riêng đối với cris không còn đủ can đảm để yêu thêm 1 lần nữa và cũng có thể bây giờ cris nghĩ nhiều đến tương lai của mình nhiều hơn tuy đôi lúc cũng cảm thấy hụt hẫng và thiếu 1 cái gì đó. Thời gian gần đây cris cũng cảm thấy vui hơn và không còn nghĩ nhiều đến chuyện Tình cảm nữa !
    Tình yêu đầu bao giờ cũng thế và chỉ có thời gian mới trả lời được thôi ...!
    2)u có dự định gì trong tg tới ?tất tần tật mọi điều nhá hehe
    Có thể cris là một người tham lam, luôn đặt ra cho mình rất nhiều dự định. Dự định đôi khi chỉ là dự định. Lắm lúc buồn vì không thực hiện thành công, nhưng khi thành công thì chỉ cần 1 nụ cười là đủ.
    cris đã có dự định cho 1 năm tới đây nhưng cho phép cris không nói ra dự định này và nếu cris thực hiện thành công cris sẽ khao mọi người - điều đó là chắc chắn
    Về chuyện tình cảm có lẽ cris đã nói ở trên rồi.

  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cậu mới 84 thôi còn rất trẻ hơn nữa lại là con trai tớ nghĩ trước mắt sự nghiệp đặt lên hàng tạm gác lại chuyện tình cảm đúng ko ?
    1) giới thiệu cho tớ và moị người biết về công việc hiện tại của cậu ?
    2)cậu cảm thấy và nghĩ sao về công việc hiện tại ?
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn andy_Thảo đã nhắc nhở
    3) giới thiệu cho tớ và moị người biết về công việc hiện tại của cậu ?
    Công việc hiện tại của cris là làm Net : trông Net và kiêm luôn sữa chữa 1 số lỗi kĩ thuật không quá khó. Cris làm hộ ông anh (cũng không fải anh ruột đâu nhé). Công việc chính vẫn là học : cris đang học năm 3 Kinh Tế sau khi đã cưỡi ngựa xem hoa bên trường CNTT - ĐHQGTPHCM 2 năm.
    4)cậu cảm thấy và nghĩ sao về công việc hiện tại ?
    Công việc hiện tại đã giúp cho cris quên đi 1 số chuyện và giúp cho cris gặp gỡ được mọi người trong Box được thường xuyên hơn.
    Chưa bao giờ cris nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với công việc này. Cris muốn học thêm nữa !

Chia sẻ trang này