1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    hey Trung què
    Nào thì đến lượt Hữu Bắc
    Có liên quan đến một số chuyện trước kia nên không muốn dùng phone .Vả lại c/s của riêng anh nó không giống như những gì anh biểu hiện cho hoà đồng cùng mọi người
    Công nhận là bất tiện nhưng bù lại muốn mất hút thì đố thằng nào tìm ra
    Sắp tới chắc phải dùng lại vì mama kêu kinh quá
    thanks chú em hỏi thăm !
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Xông pha pv mod cái
    1. Điều gì đặc biệt nhất trong con người bạn ( tính cách và ngoại hình )?
    2. Niềm vui trong cuộc sống của bạn là gì ?
    3. Thấy Deny bảo bạn có một topic về thơ bên thi ca, bạn thích bài thơ nào của bạn nhất? tặng mọi người luôn được ko ?
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Rất vui lòng thôi
    1/ Khó lường , mâu thuẫn , hiểu tâm lí người khác (không có nghĩa sẽ chia sẻ theo cái kiểu mọi người hiểu ) .Đấy là tiếp xúc lâu
    còn khi mới quen thì : thông minh , nói chuyện tếu ,trí nhớ cực kì tốt
    Đấy là tự thấy , còn thì chịu !
    NGoại hình của tôi làm tôi thêm 1 bộ mặt nữa dễ dàng .Và thật ra thì nó hay làm mất các ưu điểm .Thế lại hay , vì với caunem nó hết là nhu cầu rồi .
    2/ Câu này rộng quá , nếu có thể hỏi cụ thể hơn .Vì tôi ko có định nghĩa cụ thể những khái niệm về cảm xúc
    Ví dụ không có buồn , nhưng sẽ buồn vì nỗi buồn của người vì ta mà buồn .Nguời nghĩ buồn như vậy thì Vui sẽ rất dễ .Hay cũng có khi một lúc nào đó tôi nhận ra là tôi đang cố phủ nhận những điều ấy
    3/
    có độ 3 bài , nhưng không phải ai cũng đọc được (về khía cạnh cảm nhận ) . 1 về gia đình , 1 cho tình yêu , 1 là sự chờ đợi (nguỵ biện ?)
    Thơ nhẹ nhàng mượt mà tôi ko ưa lắm .Vì cái gì dễ làm , dùng nhiều thủ thuật trong thơ thì tôi ko ưa . Nhưng nếu nói cái thể loại này cũng có 1 bài nhớ lâu phết .để tí tìm paste lại .Vì tôi ko có thói quen save cái gì mình từng viết :D
    [nick]
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 23/07/2006
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ....
    6. Khai báo hộ khẩu , không có tel thì cho cái YM ( để hôm nào lôi thằng chí phèo vào đàn đúm chút )
    7. Khả năng tửu lưọng thế nào ? liệu đảm bảo sức khoẻ khi chiến đấu không
    8 . Đang đếm các Nương đã có ....vậy tiêu chuẩn thế nào .( hỏi hộ )
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    (câu nào trả lời được thì trả lời nghe)

    9. Tên là gì? nhà ở đâu? sinh năm nào?
    10. Hiện đang làm nghề gì?
    11. Theo bạn làm Mod khó khăn nhất là gì?
    12. Cám ơn nhiều! :)

    [nick]
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 23/07/2006
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    6/ Y!M : madsuu
    7/ Tửu chất thì còn được chứ lượng thì hơi yếu .Tuy nhiên thì chủ yếu uống vui đến tầm biêng biêng ngồi lải nhải mới là quan trọng
    8/Tiêu chuẩn thì người ta hay đưa ra khi người ta còn trẻ .Giờ hơi trẻ rồi thì mấy giờ còn tiêu chuẩn ?
    Nhưng có 1 trong 2 đặc điểm sau thì dễ đổ :
    -Không hi vọng lắm về khoản hiểu mình ,nhưng ít ra hiểu cái gì mình đang nói ....v.v.v .Và bản thân thì phải biết diễn đạt điều cô ta suy nghĩ khi nói hoặc biểu hiện (1 mẫu con gái hiểu biết và đủ nhạy cảm )
    -Ở trong đầu cô ta , mình là tuyệt đối !
    Những cái này đều có những mặc định sẵn là nhìn cũng phải được , ko lùn để đi với thằng cao như tôi nom khỏi hài hước .Nói chung là rõ ràng vậy cho khỏi bắt bẻ mà tránh được các câu hỏi trùng (nếu có ) vè sau
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    9 /Tuấn / Bồ Xuyên -Thị Xã / 82
    10/ Đang nốt vài thủ tục để làm kĩ sư Cầu Đường
    11/ Tôi không nghĩ nó có khó khăn gì .Vì kèm theo nó không có mục tiêu nhất định phải thực hiện
    Vả lại mấy điều cơ bản của Mod tôi đều rõ cả + cũng làm ra làm ---> cứ thế là ổn
    [rose
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng lên mod mới nhé godfather ! êu nem ơi, mình thích làm và ăn nem lắm nhưng caunem là cậu năm theo như caunem đã giải thích ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ( trí nhớ cũng khá tốt đấy chứ nhỉ ) tôi thấy Nem lải nhải khi tỉnh thì có và 1 lần Nem rượu xong thì ngủ khì và lải nhải bằng thơ .. lại là lúc tỉnh
    ừm, ừm, trả lời dí dỏm nhỉ .. đúng là nem là người rất nhạy cảm, hiểu tâm lý người khác, trả lời thế đúng là biết mình biết người đấy. mọi người hỏi gần hết rồi còn gì? thôi ta oánh theo kiểu của ta vậy
    Nem môi rất đỏ, nói cứ nhem nhẻm nhem nhẻm, vậy thì hẳn là người đa tình. Vậy theo caunem: đa tình nghĩa là gì?
    ghét thơ nhẹ nhàng, chắc ghét thơ của deny rồi Nhưng mà thơ không dễ dàng thì lại phải lắm thủ thuật.. cũng ko ưa.. vậy thích loại gì thế, nói rõ hơn được ko?
    thơ của Nem thì vào đây đọc này http://5nam.ttvnol.com/thica/335732/trang-1.ttvn
    nem cho cái bài nguỵ biện lên đi
    - nỗi nhớ trong Nem là như thế nào?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 24/07/2006
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, hay chặa kơa ! Deny ngỏm caunem ngỏằĐ khơ, lỏĂi còn khen môi 'ỏằ nỏằa chỏằâ.
    Anh TuỏƠn ặĂi, hôm 'ó anh nỏm ngỏằĐ nhặ thỏ nào ? ỏằz 'Âu ? Lúc dỏưy anh có thỏƠy ngặỏằi khĂc lỏĂ không ? Và 'ỏãc biỏằ?t là có 'ỏằf lỏằT cĂi gơ không ?

    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 24/07/2006
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe ... deny_me
    Đa tình thì phải bổ xung ngoài đỏ còn phải cong nữa . Okie , cái này thuộc về " lộ điểm " nên không nhận cũng ko xong :D Tuy nhiên thì bờ môi đầy đặn lại nói rằng mồm mép không giảo hoạt đến mức vô trách nhiệm . Mà lại có vẻ ấm áp :P
    Đa tình là yêu nhiều nguời trong cùng một khoảng thời gian . Nhưng không phải cùng một thời điểm . Nếu nghĩ về nhiều nguời trong cùng một thời điểm thì caunem nghĩ là loại ... chẹp ... nghĩ mãi không ra từ gì cho chính xác .
    Nhưng đại để đa tình ko có gì xấu . Giống như bạn yêu nhất căn phòng ngủ trong ngôi nhà của mình , khi bạn mở cửa và bước sang phòng ăn thì bạn phải yêu lấy nó , và tjam quên phòng ngủ đi .Như vậy đâu có nghĩa là lúc ấy bạn chán phòng ngủ rồi :D
    caunem không nghĩ nhiều về tình cảm của mình lắm , muốn đến đâu thì đến . Cái gì cũng có thể , nhưng chỉ 1 người là không thể thay đổi vị trí _ Angel of my life !
    ở Thica deny_me có thắc mắc là [ sao tự nhiên lại Nắng ơi ? ] í
    Í , deny_me nhầm rồi . Không ưa thơ nhẹ nhàng lắm chứ không phải ghét .Cái này nói hoàn toàn không mang tính xã giao :) Mới lại có thêm cái chữ [lắm ] vào đằng sau nó giảm cái không ưa đi bao nhiêu í . Nói rằng chỉ hơi không khoái .Nhưng nếu nhẹ hều , gói gọn hay cao vút ... vẫn cứ thik như thường !
    caunem phân biệt có 2 loại khó làm :
    loại mà chuyên nghiệp khó làm và loại không chuyên khó làm
    í caunem nói là loại chuyện nghiệpkhó làm .Tức là thuần cảm xúc .Vì dân viết thơ là cái nghiệp , lấy đâu ra mà lắm cảm xúc thật trọn vẹn mà đem giao bán :)
    Deny_me chắc chẳng lạ gì bài Đợi của thằng Days . Ví dụ thế
    Rất ngọt ngào !
    Nem cũng hay viết thuần cảm xúc thế , nhưng nó không được ngọt cho lắm :D nguoi_thuong chẳng bảo không đoán được câu tiếp theo sẽ ra sao và nghênh ngang là gì .Vì bản chất nguoi_thuong viết khác hẳn caunem viết
    Nối nhớ là một thói quen không thể sửa !
    Ở thời điểm này nó lên đến mức cứ trống trải time là nó tới , ngủ dậy là nó kiếm mình .lên giảng đường ko sao tập trung được .
    Đến khi đi đá bóng , thấy con nào buộc cái tóc giống con kia cũng nghĩ ngay đến nhìn xuống cái giò xem có giống nữa không ?
    nói là vui thế nhưng nó đúng là thế thật :-< ... :D
    p/s :
    không có buổi offline hôm qua chắc hỏi ít hơn .Hôm qua ba láp quá giờ lại thêm cái chữ : nhem nhẻm
    :D
    thanks deny_me !

Chia sẻ trang này