1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:to Thứ Sáu : Có khối điều để cho mày lên thớt cưng ạ!Nhưng thui ,"bí mật".Chỉ cho "bố" hỏi giờ cấm mày online 1 tuần và cấm gặp người iu một tháng mày sợ cái nào hơn!hihi
    Tiện thể post luôn lại bài "tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi "của mày mà tao thích để tao đỡ mât công tìm ở toppic khác nha![/QUOTE]

    1. Cấm tao online 1 tuần và cấm gặp người iu 1 tháng à? Chắc là tao sợ cái thứ 2 hơn. Không online 1 tuần chắc tao cố chịu cũng được, bằng chứng là tuần vừa rùi về quê tao cũng có online đâu, còn không gặp người iu 1 tháng thì tao chưa thử, những nghĩ là chắc không thử nổi
    2. Mày lại nhắc đến thơ thẩn, lại còn mưa rơi nữa chứ, làm tao nhớ.... quá . Hôm nay tự nhiên mưa cả ngày... thấy bùn vật
    Đây, hai bài thơ nhá

    Nỗi lòng

    Bạn ơi !
    Có bao giờ biết được
    Một nỗi lòng tặng chẳng ai ưa
    Chỉ riêng tôi về gói tháng năm thừa
    Để mùa sang đâu còn nghe giá lạnh
    Tôi vẫn biết cuộc đời bất hạnh
    Là gió mưa, là giông bão ở đời
    Trong hàng vạn năm chẳng ai hiểu nổi một con người
    Để mưa giông, căn phòng nghe giá lạnh...
    Bạn ơi !
    Có phải cây sẽ rụng lá sau mùa mưa
    Lá sẽ rớt rơi vào trong lòng bạn đó
    Tôi về ngắm hàng cây trơ trụi lá
    Cây xác xơ như lặng lẽ cuộc đời...
    Ai sẽ thấu hiểu hết một con người
    Để hạnh phúc nâng niu, đại dương chấn lặng
    Giữa cuộc sống bình yên có bạn ở đời
    Bạn ơi !
    Phải chăng rồi tất cả sẽ xa vời
    Mùa mưa, đại dương hay con dế mèn nhỏ bé
    Sẽ gọi về những tháng năm cằn cỗi
    Như chính tôi - con dế nhỏ ở đời?
    Rồi tất cả, tất cả sẽ xa vời
    Không còn mùa mưa rớt trong lòng tôi mãi
    Nhưng mai kia, muôn đời không còn nữa
    Bạn ơi!
    Bạn có về để tôi thấy mưa rơi?
    (2002)
    Bài này là của P tặng tao chứ ko phải của tao ( đừng nhầm nhá, nhắc lại rùi đấy )

    Tôi sẽ về
    Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn trống vắng trong tim
    Cõi lòng tôi thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Bởi hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Số phận an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời còn những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy vững tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ mơ ước
    Bạn sẽ có được niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta.
    (2002)


    [nick]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 17/08/2006
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Khác vì ko là người ở trên ( câu hỏi ngố vật)
    [/quote]
    đã chắc U hiểu hết ý của câu hỏi chưa mà nói tui ngố? (không hề ngố 1 tẹo nào nha )
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    1. Em khoẻ ko?
    2. Điều em thích nhất là gì?
    3. Tình hình hiện tại thế nào?
    4. Em có hạnh phúc ko?
    5. Có thấy mình đang lãng quên cái gì ko? ^_^
    Tạm thời thế đã
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Điều em thích nhất là được lên Cổ Ngư ngồi ngắm mưa. Dạo này mưa ghê quá
    Em nghĩ là mình hạnh phúc
    Lãng quên .... bản thân
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thế t6 có nghĩ rằng anh Boy đã mến em từ lâu ko? Đùa đấy.......... Mà cô đã học Yêu chưa? Mà khi anh đi là đã nhận lời với lão già của em bây giờ thế?
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    @ Thứ 6 :
    1. Hay uống rượu, có hay say rượu không? Có biết mình say không? Tại sao lại say ?
    2. Có say nắng không? Nếu có, kể được không?
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mến anh K từ lâu rồi
    Học Yêu hả anh ? Em được "lão già của em " ( như anh gọi ) dạy đấy... keke

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    1. Thỉnh thoảng uống rượu. Cũng ít khi say lắm
    Khi say thì biết mình say... biết hết mọi thứ diễn ra xung quanh, nhưng ko làm chủ được
    Tại sao say à?
    Đừng hỏi tôi vì sao
    Say có gì lạ nhỉ?
    Chẳng qua là quên tạm
    Phút buồn một chút thôi

    2. Có say nắng chứ. Say nắng nhiều... Có những lần say nắng trở thành kỉ niệm đẹp, đáng trân trọng,nhưng có những cơn say nắng để lại nỗi buồn... Cái này riêng tư - muốn giữ cho riêng mình thôi

  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Phù... Cuộc PV của Fri xin được kết thúc tại đây. Cám ơn mọi người đã quan tâm.

    Tuần tới chúng ta sẽ chuẩn bị để PV một mem đầy hài hước, đáng yêu - một thành viên nhiệt tình của TBFC - người được mệnh danh : Tổ trưởng tổ Tường thuật đài TBFC - Mạnh Hà ( novemberrain_2006 )

  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hị hị, dạo này anh tự nhiên hài hước thôi, chứ trước anh khó khen lém!! còn thì "đáng yêu" chắc ko phải rồi, có thấy cô nào iu đâu?! hay là.. hay là.. hị hị .. có phải iem không đấy!??
    À, mình là abc abc, nội dung hồ sơ của mình như sau:
    [​IMG]
    Hiện tại hạ vẫn đang ở TBFC lầu, các hạ hoặc cô nương nào muốn pv xin mời lên lầu chúng ta đàm đạo!

Chia sẻ trang này